CONFIRMATION
The
misunderstood sacrament
Bài của Đức Giám Mục Daniel Mueggenborg.
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo Northwest Catholic tháng 5,
2018.
Đó không
phải là “lễ tốt nghiệp” hay “lễ thành niên” – Nhưng chính là sức mạnh của Chúa
Thánh Thần đổ vào đời ta.
“Ta sẽ
gửi lời hứa của Cha ta đến anh em,” Chúa Giêsu nói thế với các môn đệ trước khi
lên trời, và “anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên
anh em và anh em sẽ trở nên những chứng nhân của ta … cho tới tận cùng trái đất.”
(Luca 24:49, Tông Đồ Công Vụ 1:8) Khi các môn đệ đã nhận được món quà hứa ban là
Chúa Thánh Thần vào Lễ Hiện Xuống, họ liền bắt đầu làm chứng về Chúa Giêsu bằng
nhiều thể cách phi thường.
Được
tràn đầy Chúa Thánh Thần, Phêrô bắt đầu làm chứng về Chúa Giêsu khi ông rao giảng
trước những đám đông ngay vào ngày Lễ Hiện Xuống, khiến cho hàng ngàn người chịu
phép rửa (Tông Đồ Công Vụ 9:14-41) Các thành viên của hội thánh cũng làm chứng
về Chúa Giêsu qua đời sống chung của họ, một đời sống học hỏi, trong tình huynh
đệ, lãnh nhận Thánh Thể và cầu nguyện. (Tông Đồ Công Vụ 2:42)
Phêrô
và Gioan làm chứng về Chúa Giêsu bằng cách tiếp tục sứ mạng lòng thương xót và
chữa lành người què ở cửa Đền Thờ, và bảo anh ta. “Nhân danh Chúa Giêsu Kitô thành
Nazareth, anh hãy trỗi dậy và bước đi.” (Tông Đồ Công Vụ 3:1-10)
Stêphanô
đã làm chứng về Chúa Giêsu bằng cả lời rao giảng táo bạo và bằng cái chết của vị thánh tử đạo tiên khởi của
giáo hội. (Tông Đồ Công Vụ 6:8 – 7:60)
Những ơn Chúa Thánh Thần cho ta một đức
tin can đảm
Trong
nhiệm tích thêm sức, qua việc đức giám mục hay một linh mục được ủy quyền đặt
tay lên ta, ta nhận được đầy đủ Chúa Thánh Thần y như các môn đệ đã nhận lãnh vào
ngày lễ Hiện Xuống (TDCV 2:1-4). Với ơn này ta được ban cho sức mạnh để làm chứng
Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại theo đúng cách các vị đã làm. Vì vậy nhiệm
tích này hoàn tất quá trình khai tâm vào đạo thánh Chúa, nghĩa là nhờ đó người
chịu nhiệm tích được tham dự vào màu nhiệm vượt qua một cách trọn vẹn để có thể
sống như một chi thể trong thân thể Chúa Kitô.
Chúa
Thánh Thần cho ta sức mạnh thi hành sứ mạng chứng nhân bằng cách tạo nên trong
ta một số ân sủng để giúp ta can đảm sống đức tin trong đời sống hàng ngày. Những
ơn Chúa Thánh Thần không phải những ơn thông thường mà ta có thể dùng cho bất cứ
mục đích nào, nhưng là những ơn riêng biệt để giúp ta khi ta chọn Chúa Kytô và
giữ vững đức tin khi đứng trước những thử thách hay những cơ hội. Những ơn này được
thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu thành Côrintô và truyền thống giáo hội
Công Giáo dạy ta bảy ơn Chúa Thánh Thần là khôn ngoan, hiểu biết, biết lo liệu,
sức mạnh, thông minh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa (xem Isaiah 11:1-3)
Chúa
không áp đặt ơn Chúa Thánh Thần trên chúng ta. Nếu ai đó khép kín, lãnh đạm, không
hợp tác với ơn Chúa thì khả năng tiếp nhận ơn Chúa Thánh Thần có thể bị giảm
thiểu. Vì thế Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phải cầu xin Chúa Thánh Thần. (Luca
11:13)
Với những
ơn riêng của Chúa Thánh Thần thì cũng như vậy. Chúa Thánh Thần sinh ra các ơn này
trong ta chính là để giúp ta sống và quảng bá đức tin. Để cảm nhận được ơn này
và những hiệu quả của những ơn này một cách chính đáng ta phải mở đời sống cho
Chúa và xin Chúa hướng dẫn qua những tình huống và những quyết định đặc biệt.
Ta thấy
những ơn này được biểu hiện trong đời sống của các tông đồ, những người đã dũng
cảm đem đức tin đạo thánh Chúa Kitô đến tận cùng trái đất bất kể chống đối và bách
hại khốc liệt. Các ơn ấy đã cho thấy Chúa Thánh Thần có thể thay đổi đời ta một
cách thần kỳ biết bao và cho ta thấy có thể dùng những ơn Chúa Thánh Thần trong
đời sống thực tế như thế nào.
Ta phải là những người năng cầu nguyện
Để cảm
nghiệm được những ơn này ta phải năng cầu nguyện, tìm kiếm và đi theo sự hướng
dẫn của Chúa trong mọi sự. Nếu ta không cầu nguyện, tìm kiếm và đi theo sự hướng
dẫn của Chúa ta sẽ không nhận ra được đúng tiếng Chúa và sẽ không nhận ra được
sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện là điều giúp ta bền vững thông hiệp
trong đời sống và tình yêu với Chúa Giêsu để có thể nhận ra tiếng của vị Mục Tử
Tốt Lành, tránh khỏi tiếng nói làm rối trí và sa lạc của những mục tử xấu xa,
nhất là quỷ Satan.
Khi ta chịu và sống nhiệm tích thêm sức trong lối sống cầu nguyện, nhiệm tích này sẽ cho ta sự bảo vệ thiêng liêng, thông hiểu ý Chúa, và khả năng theo Chúa Giêsu dù gặp những thử thách khó khăn để loan truyền Phúc Âm trong lời nói và việc làm, và để lớn mạnh trên đường nên thánh qua một đời sống đức hạnh, nhờ thế mà trở nên một con người như ý Chúa muốn tạo nên.
Cầu nguyện cũng là môi trường của “đạo làm con”, nghĩa là môi trường trong đó Chúa Thánh Thần củng cố chân tính của chúng ta là con Thiên Chúa và ân sủng của Phép Rửa được nên trọn vẹn, như Thánh Phaolô đã nói, “Chúa Thánh Thần mà anh em nhận lãnh làm anh em thay đổi từ con nuôi trở nên con ruột. Và nhờ Ngài chúng ta kêu lên, ‘Lạy Cha’. Chính Chúa Thánh Thần làm chứng với thần khí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa … Ta không biết phải cầu nguyện để xin điều gì, nhưng chính Chúa Thánh Thần sẽ cầu bầu cho ta qua những tiếng thì thầm, không cần lời nói.” (Romans 8:15-16, 26)
Vượt qua sự lẫn lộn và hiểu lầm
Trong
giáo hội buổi sơ khai hầu hết người ta được rửa tội khi đã trưởng thành, cho nên
họ được chịu phép thêm sức và chịu Phép Thánh Thể trong cùng một nghi lễ liên
tiếp. Khi các trẻ em và trẻ sơ sinh được rửa tội, chúng cũng được chịu ba nhiệm
tích khai tâm vào đạo cùng một lần (TĐCV 11:14 cho thấy toàn thể gia đình
Cornelius được Thánh Phêrô rửa tội và được lãnh nhận Chúa Thánh Thần). Tuy nhiên
trải qua nhiều thế kỷ, các nhiệm tích này được tách rời và tuổi chịu Phép Thêm
Sức dần dần được nâng cao.
Tuổi
chịu Phép Thêm Sức được nâng cao đôi khi làm người ta lẫn lộn không biết ý nghĩa
của nhiệm tích này là gì. Thay vì (hiểu đó) là lúc ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần
một cách đầy đủ như các thánh tông đồ vào Lễ Hiện Xuống, nhiều người Công Giáo đã
lầm lẫn tin rằng đó là lúc trẻ em xác nhận đức tin mà cha mẹ đã quyết định cho
chúng khi còn nhỏ. Sự hiểu biết như thế quả thật là phản ảnh việc làm xảy ra trong một vài giáo hội Kitô giáo bên
ngoài Công Giáo, nhưng trong sự hiểu biết của Công Giáo về nhiệm tích này không
bao giờ có ý nghĩa như vậy.
Cần phải
rất thận trọng để tránh những sự hiểu lầm như thế về phép thêm sức, để khỏi hiểu
lầm và cử hành nhiệm tích này như một “lễ tốt nghiệp” hay “lễ thành niên” - cách
hiểu nào cũng không đúng. Nhiệm Tích Thêm Sức được cử hành và ban cho ta ân sủng
là chính Chúa Thánh Thần được đổ tràn vào đời ta để ta có thể là chứng nhân
trung tín của Chúa Giêsu Kitô và đương đầu với nhiều thử thách ta thường gặp
trong khi sống đức tin như những môn đệ.
Chúa Giêsu vẫn còn kêu gọi ta làm chứng
nhân cho Ngài
Mỗi
nhiệm tích cho ta thông phần vào đời sống Thiên Chúa, điều mà ta gọi là ân sủng.
Phép rửa bắt đầu đời ta trong Chúa, Phép Thánh Thể nuôi dưỡng và thiết lập sự
hiệp thông với đời sống trong Chúa của ta, phép hòa giải phục hồi đời sống
trong Chúa của ta, phép xức dầu thánh đem tới sự chữa lành qua đời sống trong
Chúa của ta, phép truyền chức thánh và phép hôn phối định hướng đời sống của ta
trong Chúa phải như thế nào. Phép thêm sức củng cố và là dấu ấn của món quà Chúa
Thánh Thần mà ta lãnh nhận trước hết trong Phép Rửa.
Như thế,
chịu phép thêm sức là bắt đầu một sứ mệnh mới, sứ mệnh của một môn đệ hoạt động
có đầy sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô. Được trang bị bằng ân sủng của Chúa Thánh
Thần, chúng ta có thể là những chứng nhân đích thực và dũng cảm của Chúa Kitô
chịu chết và phục sinh trong những nỗ lực hàng ngày của ta.
Vẫn còn kịp. Bạn hãy mở đời sống và cầu
xin Chúa Thánh Thần giờ đây đổ tràn trên bạn
Chúa
Giêsu vẫn còn kêu gọi ta làm những chứng nhân của ngài, những chi thể sống động
trong mình mầu nhiệm của ngài trong hội thánh, để Chúa có thể hành động trong
chúng ta và qua chúng ta để cứu chuộc thế gian.
Nếu bạn
đã chịu phép thêm sức nhưng chưa bao giờ nhận ra món quà được hiến tặng, thì vẫn
còn kịp, bạn hãỳ mở đời sống ra và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần giờ đây đổ tràn
trên bạn. Hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần suốt ngày và mỗi ngày và rước Thánh Thể
bất cứ khi nào có thể để mình và máu Chúa Giêsu giúp bạn sẵn sàng lãnh nhận Thánh
Thần của ngài.
Lạy Chúa Thánh Thần xin thở hơi trong
con, để những tư tưởng của con hoàn toàn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần xin
hoạt động trong con để việc làm của con cũng được nên thánh. Lạy Chúa Thánh Thần
xin lôi cuốn trái tim con để con chỉ yêu điều gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin tăng cường sức mạnh cho con để bảo vệ tất cả những gì lành thánh. Vậy, lạy
Chúa Thánh Thần xin gìn giữ con để con luôn luôn được thánh thiện… Amen- Thánh Augustine Hippo.
Vũ Vượng
dịch