Đức Giáo Hoàng Đến Từng Nhà, Chúc Lành Cho Những Người Nghèo Khó
Pope Francis greets a
resident as he arrives to give an Easter blessing to a home in a public housing
complex in Ostia, a Rome suburb on the Mediterranean Sea, on May 19. (CNS
photo/L'Osservatore Romano)
(Phỏng theo bản tin Catholic News Service của
Cindy Wooden, đăng trong báo điện tử Northwest Catholic ngày 19/05/2017)
Tin từ
Vatican - Giống như các linh mục chính xứ khắp nước Ý trong mùa Phục Sinh, Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đã dành cả buổi chiều ngày 19 tháng 5, đi đến từng nhà chúc
lành cho các gia đình.
Để tiếp
tục những cuộc thăm viếng vào những “Ngày Thứ Sáu Lòng Thương Xót” mà ngài đã
khởi đầu trong Năm Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng đã lựa chọn một khu gia cư công
cộng ở Ostia, một khu ngoại ô thành Rôma, trên bờ biển Địa Trung Hải.
Phòng
báo chí Vatican cho biết Cha Plinio Poncina, quản nhiệm giáo xứ Stella Maris đã
dán những bản thông báo vào ngày 17 tháng 5 cho biết một linh mục sẽ đến thăm và
chúc lành cho các gia đình trong khu phố. Người ta vẫn thường thấy những bản thông
báo có ghi rõ ngày giờ như vậy, ở nước Ý trước và sau lễ Phục Sinh.
Phòng
báo chí cho biết: “Người ta hết sức ngạc nhiên khi thấy người bấm chuông cửa,
không phải là cha sở nhưng là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thật là đơn giản, ngài
giao tiếp với các gia đình, chúc lành cho mấy chục căn hộ.” Ngài trao nhiều chuỗi
mân côi cho các cư dân.
Phòng
báo chí nói tiếp: “Với vẻ bông đùa, ngài xin lỗi đã làm phiền mọi người. Tuy
nhiên ngài cũng nói rõ cho họ biết ngài đã tôn trọng giờ ngủ trưa cần yên lặng
sau bữa ăn trưa của họ, theo đúng bản thông báo dán ở cửa vào building.”
Những
cuộc thăm viếng ngày thứ sáu của Đức Giáo Hoàng tại các bệnh viện, các nhà chăm
sóc cuối đời, các nhà nuôi trẻ, những trung tâm phục hồi và các cơ sở chăm sóc
khác đã được hoạch định cho Năm Lòng Thương Xót là những tác vụ lòng thương xót
của Đức Giáo Hoàng về mặt tinh thần cũng như thể chất.
Mặc dù
Năm Lòng Thương Xót đã kết thúc tháng 11 năm ngoái, Đức Giáo Hoàng lại muốn tiếp
tục những cuộc thăm viếng Ngày Thứ Sáu Lòng Thương Xót vào tháng 3 vừa qua khi
ngài đến thăm nơi ở và trung tâm giáo dục của những người mù và người yếu kém
thị giác.
Vũ Vượng
dịch