Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ, những người sống đời thánh hiến, chủng sinh và tập sinh trong chuyến tông du Bangladesh
“Hãy trở nên nguồn suối làm tươi mới
các tâm hồn”
Buổi sáng ngày cuối cùng chuyến tông
du Bangladesh, 2-12-2017, lúc 10:45g, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã gặp gỡ các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, tập sinh tại Nhà Thờ
Mân Côi của Giáo Xứ Tejgaon Thana, một giáo xứ kỳ cựu thuộc Tổng
Giáo Phận Dhaka, với lịch sử gần 350 năm. Nhà Thờ Mân Côi được xây dựng vào năm
1677, đến nay tròn 340 năm.
Tại cuộc gặp, Đức Thánh Cha đã chia sẻ
huấn từ với các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng
sinh, tập sinh Bangladesh:
“Anh
chị em thân mến,
Tôi rất
vui mừng được gặp gỡ anh chị em. Xin cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Moses [Costa] đã
thay lời anh chị em nồng nhiệt chúc mừng tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn những người
đã chia sẻ chứng từ với chúng ta về tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Tôi
bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Mintu [Palma] đã
soạn lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ chúng ta vừa đọc. Là người kế vị Thánh
Phêrô, tôi có bổn phận củng cố anh em trong Đức Tin. Nhưng tôi muốn anh chị em
biết, qua lời nói và sự hiện diện của mình tại đây hôm nay, anh chị em cũng
củng cố tôi trong Đức Tin và mang lại cho tôi niềm vui lớn lao.
“Anh chị em là những thừa sai
tiếp tục công trình vun trồng và chăm sóc hạt giống Đức Tin”
Cộng Đoàn Công Giáo tại Bangladesh
thì nhỏ bé. Nhưng anh chị em giống như hạt cải được Chúa mang đến để trổ sinh
lớn mạnh trong thời đại của Người. Tôi vui mừng thấy hạt giống này đang phát
triển và chứng kiến tận mắt đức Tin Chúa ban cho anh chị em (x. Mt 13, 31-32). Tôi nghĩ đến những vị thừa sai tận tâm và
trung tín đã vun trồng và chăm sóc hạt giống Đức Tin này trong gần năm thế kỷ.
Ngay sau đây tôi sẽ viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho mọi người nam và nữ đã
phục vụ Hội Thánh tại đất nước này. Nhìn anh chị em, tôi thấy đây là những thừa
sai tiếp tục công trình linh thánh này. Tôi còn thấy trên mảnh đất này đang nảy
sinh nhiều ơn gọi; họ là những dấu chỉ ân sủng Chúa dùng để chúc lành cho đất
nuớc anh chị em. Tôi đặc biệt vui mừng vì có các nữ tu dòng kín đang hiện diện
và cầu nguyện giữa chúng ta.
“Kinh Mân Côi: một lời cầu nguyện hun đúc đời sống thiêng liêng và định
hình hoạt động tông đồ của chúng ta”
Chúng
ta gặp nhau tại ngôi Nhà Thờ Mân Côi cổ kính này, thật là điều tốt đẹp. Kinh
Mân Côi là cả một cuộc chiêm ngắm tuyệt đẹp về các mầu nhiệm đức Tin làm nên cốt
tủy của Hội Thánh, và là lời cầu nguyện hình thành đời sống thiêng liêng và hoạt
động phục vụ tông đồ của chúng ta. Dù chúng ta là linh mục, tu sĩ, những người
sống đời thánh hiến, chủng sinh hay tập sinh, kinh Mân Côi thôi thúc chúng ta,
nhờ kết hợp với Đức Mẹ, chúng ta tận hiến cuộc đời mình cho Đức Kitô. Kinh Mân
Côi mời gọi chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ trong biến cố truyền tin toàn tâm hướng về Chúa, biết sống lòng yêu thương trắc ẩn của Chúa Kitô đối với
toàn thể nhân loại khi Người bị treo trên thập giá, và nỗi vui mừng của Hội Thánh khi nhận ân huệ Thánh Thần của Chúa Phục
Sinh.
Noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria, sống cuộc đời dâng hiến
Đức Maria toàn tâm hướng về Chúa. Trong toàn bộ lịch sử, có ai chú
tâm như Đức Mẹ trong biến cố truyền tin? Thiên Chúa chuẩn bị cho Mẹ giây phút
này và Mẹ đã đáp lại bằng tình yêu và sự tín thác. Cũng vậy, Thiên Chúa đã chuẩn
bị cho chúng ta và gọi đích danh từng người chúng ta. Đáp lại lời mời gọi này
là cả một tiến trình diễn ra suốt đời. Mỗi ngày chúng ta cần phải học biết chú
tâm hướng về Chúa hơn nữa trong cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và phân định ý
Chúa. Tôi biết việc mục vụ của anh em và hoạt động tông đồ của anh chị em đòi hỏi
nhiều nơi anh chị em, và biết ngày của anh chị em thường dài lê thê khiến anh
chị em mệt mỏi. Nhưng chúng ta không thể mang danh Đức Kitô, hoặc tham dự vào sứ
mạng của Người, nếu trước hết và trên hết, không trở thành những người nam nữ
bén rễ sâu trong tình yêu, được tình yêu đốt cháy qua việc gặp gỡ cá nhân với
Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và trong Kinh Thánh. Cha Abel thân mến, cha
đã giúp chúng tôi nhớ điều đó khi cha nói về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng
mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, vì trong mối tương quan này, chúng ta
cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và tìm được nguồn sức mạnh đã được đổi
mới để phục vụ tha nhân.
Toàn
tâm hướng về Chúa sẽ giúp chúng ta nhìn thế giới qua đôi mắt của Chúa và như thế
trở nên nhạy cảm hơn trước những nhu cầu của những người chúng ta phục vụ.
Chúng ta bắt đầu hiểu được những niềm hy vọng và vui mừng, những nỗi sợ hãi và
gánh nặng, chúng ta sẽ thấy được rõ hơn những khả năng, đặc sủng và ân huệ họ
mang lại để xây dựng Giáo Hội trong Đức Tin và sự thánh thiện. Thầy Lawrence
thân mến, khi nói về đời sống ẩn tu của mình, thầy giúp chúng tôi thấy được tầm
quan trọng của việc giúp con người thỏa mãn khát vọng tinh thần của họ. Chúc tất
cả anh chị em, đang hoạt động tông đồ một cách rất đa dạng, trở nên nguồn suối
làm tươi mới tinh thần và khơi niềm hứng khởi cho những người được anh chị em
phục vụ, đồng thời giúp họ luôn biết chia sẻ ngày một trọn vẹn hơn những ân huệ
của mình cho tha nhân, góp phần phát triển sứ mạng của Hội Thánh.
Chúa Kitô giàu lòng
thương. Kinh Mân Côi
giúp chúng ta suy gẫm cuộc thương khó
và cái chết của Chúa Giêsu. Đi sâu vào mầu nhiệm năm sự thương, chúng ta nhận ra sức mạnh cứu độ của những mầu nhiệm
đó và được thêm vững tin vào lời mời gọi tham dự vào những mầu nhiệm ấy bằng
cuộc sống, bằng trái tim thương yêu
và bằng việc tự hiến. Chức linh mục và cuộc sống tu trì không phải một nghề.
Cũng không phải phương tiện tiến thân. Mà là phục vụ, là sự tham dự vào tình
yêu của Đức Kitô tự hiến vì đoàn chiên. Khi mỗi ngày một trở nên đồng hình đồng
dạng với Đấng mình yêu mến, chúng ta nhận ra cuộc sống của chúng ta không thuộc
về chúng ta. Không còn là chúng ta sống, mà chính Chúa Kitô sống trong chúng ta
(x. Ga 2, 20).
Chúng ta tháp nhập vào lòng nhân hậu này khi đồng hành với
con người, nhất là trong những lúc họ chịu đau khổ và thử thách, giúp họ tìm
kiếm Chúa Giêsu. Thưa cha Franco, cảm ơn cha đã làm nổi bật khía cạnh này: mỗi
người chúng ta đều được mời gọi làm nhà thừa sai, mang tình yêu thương xót của
Đức Kitô đến cho mói người, nhất là những ai đang sống ở vùng ngoại vi của xã
hội. Tôi đặc biệt cảm ơn rất nhiều người trong anh chị em đã bằng nhiều cách
dấn thân vào các môi trường xã hội, y tế và giáo dục, phục vụ những nhu cầu của
cộng đồng địa phương và đông đảo di dân và người tị nạn tại đất nước anh chị
em. Sự phục vụ của anh chị em đối với cộng đồng xã hội, nhất là những người
đang lâm cảnh bần cùng, là sự phục vụ quý giá trong việc xây dựng nền văn hóa
gặp gỡ và liên đới.
Giáo Hội vui mừng. Cuối cùng, kinh Mân Côi giúp chúng
ta được vui mừng tràn trề vì Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, lên trời ngự bên
hữu Chúa Cha và tuôn đổ Thánh Thần xuống trên trần gian. Toàn thể sứ vụ của
chúng ta hướng đến việc loan báo niềm vui Tin Mừng. Trong cuộc sống và trong
hoạt động tông đồ của mình, tất cả chúng ta đều nhận ra các vấn đề của thế giới
và những khổ đau của con người, nhưng chúng ta đừng bao giờ mất niềm tin vào
sức mạnh tình yêu của Chúa Kitô vượt thắng cái ác và tên Thủ Lĩnh Gian Dối, kẻ
ra sức đánh lừa chúng ta. Đừng bao giờ nản lòng khi mình mắc phải thiếu sót
hoặc gặp khó khăn khi thi hành sứ vụ. Nếu biết chú tâm hướng về Chúa qua việc
cầu nguyện và kiên trì mang đến cho anh chị em mình tình yêu thương xót của
Chúa Kitô, chắc chắn Chúa sẽ lấy niềm vui mang lại sự an ủi của Chúa Thánh Thần
mà đổ đầy lòng anh chị em.
“Chúng ta được mời gọi mỗi ngày phải canh tân và vui lên
trong Chúa”
Cảm ơn Nữ Tu Mary Chandra, chị đã chia sẻ với chúng tôi niềm
vui tràn trề được sống ơn gọi tu trì của mình và từ đặc sủng của dòng mình. Cảm
ơn Marcellius nữa, con đã nói với mọi người chúng ta về tình yêu của con và các
bạn trong chủng viện đối với ơn gọi linh mục. Cả hai chúng con đã nhắc cho tất
cả chúng ta nhớ mình đã được mời gọi mỗi ngày phải canh tân và khơi sâu thêm
niềm vui trong Chúa bằng cách cố gắng nên giống Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn.
Thoạt đầu có vẻ còn khó khăn, nhưng chính điều này sẽ rót đầy niềm vui thiêng
liêng vào tâm hồn chúng ta, vì mỗi ngày đều trở thành cơ hội bắt đầu lại, lại
được đáp trả tiếng Chúa kêu mời. Đừng bao giờ nản lòng, vì sự kiên nhẫn của
Chúa chính là sự cứu độ đối với chúng ta (x. 2P 3, 15). Anh chị em hãy
vui luôn trong Chúa!
Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã trung tín phục
vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Người qua việc anh chị em dâng hiến cuộc đời mình
cho Chúa. Tôi hứa luôn cầu nguyện cho anh chị em, và xin anh chị em cũng cầu
nguyện cho tôi.
Chúng ta hãy hướng về Đức Mẹ, là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi,
nài xin Mẹ ban cho tất cả chúng ta được tiến bước trên đường nên thánh và ngày
càng vui mừng hơn vì được làm chứng nhân cho sức mạnh của Tin Mừng, nhờ đó mang
lại cho thế giới ơn chữa lành, hòa giải và bình an”.
Khổng Thành Ngọc
(Dịch từ bản tiếng Pháp của w2vaican.va)