Archbishop Paul Etienne processes into St. James Cathedral for his Mass of Reception as coadjutor archbishop of the Archdiocese of Seattle on June 7, 2019. Photo: Stephen Brashear
Large Crowd Welcomes Archbishop Etienne as Coadjutor
at Mass of Reception
Bài
của Brian LeBlanc, nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic ngày
8 tháng 6, 2019.
Tin từ Seattle - Trước sự hiện diện của gia đình và một đoàn người ước tính
khoảng một ngàn, Đức TGM Etienne đã trở thánh tổng giám mục phó của Tổng Giáo Phận
Seattle trong một Thánh Lễ Tiếp Nhận ngày 7 tháng 6, tại Nhà Thờ Chính Tòa St.
James.
“Tôi
cam kết yêu thương anh chị em bằng tất cả năng lực của tôi cùng với tình yêu Chúa
Giêsu để chứng tỏ tình yêu mến Chúa của tôi,” đó là lời tuyên bố của ức TGM
Etienne, một vị lãnh đạo đã có gần 27 năm làm linh mục, và 10 năm làm giám mục.
Đức
TGM Etienne sẽ chính thức thay thế đức TGM J. Peter Sartain khi vị này về hưu,
việc này được dự liệu sẽ xảy ra một ngày gần đây trong năm nay. Đức TGM Sartain
đã xin Đức Gíáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm một tổng giám mục phó vì có những vấn đề
sức khoẻ cột sống và đã phải qua nhiều phẫu thuật.
Thánh
Lễ Tiếp Nhận bắt đầu khi Đức TGM Christophe Pierre, khâm sứ tòa thánh tại Hoa Kỳ
đón chào đức TGM Etienne, và ca ngợi đức TGM Sartain về việc xin một tổng giám
mục phó. TGM Christophe nói, “Muốn xin sự giúp đỡ cũng cần phải có lòng can đảm.”
Ngài
đọc nguyên văn bản tông chỉ (cũng gọi là chỉ thị của giáo hoàng), một lá thư viết
tay của ĐGH Phanxicô xác nhận ngài lựa chọn TGM Etienne làm tổng giám mục phó của
TGP Seattle. Sau đó đức TGM Christophe trao lá thư cho đức TGM Etienne, vị này mở
lá thư ra trước mặt đức TGM Sartain – làm cho nhiều người trong cộng đoàn cười
rộ - rồi giơ ra trước mặt các linh mục, thầy sáu và toàn thể cộng đoàn. Sau đó đức
TGM Etienne được trao cho một cây gậy vàng tương tự như gậy vàng của đức TGM
Sartain.
Coadjutor Archbishop Paul Etienne displays the apostolic mandate declaring his appointment to Archbishop J. Peter Sartain. Photo: Stephen Brashear
‘Rao
giảng lòng thương xót’
Khi ánh mặt trời chiếu qua
những cửa kính hoa của nhà thờ, tràn ngập cung thánh, đức TGM Etienne bắt đầu bài
giảng. Trước hết ngài cảm ơn gia đình, gồm có cha là cụ Paul Sr và các anh chị
em, Bernie, Zack, Rick, Tommy và Nicolette (tất cả những người hiện diện) và
Angie, không thể đến được.
Ngài
giảng về bài Phúc Âm của ngày hôm ấy, Gioan 21:15-19, trong đó Chúa Giêsu phục
sinh hỏi Phêrô có yêu mến ngài không.
“Yêu
mến Chúa Kitô là trọng tâm của sứ mạng phục vụ tha nhân,” đức TGM Etienne nói vậy,
rồi ngài tiếp, “Yêu mến Chúa Kitô là bước đầu mà nếu thiếu, ta không thể nào tuân
giữ điều răn trọng đại nhất của ngài là hãy yêu thương nhau. Khi ta cống hiến đời
sống để yêu mến Chúa Kitô, ta trở thành những môn đệ đi rao truyền lòng thương
xót của ngài cho thế giới hôm nay. Chúa Kitô là điều thích đáng cho hôm nay cũng
như bất cứ lúc nào, thời đại nào khác, y như chân lý, tình yêu và lòng thương xót
vậy.”
Đức
TGM Etienne cũng đề cập đến những vụ tai tiếng gần đây trong giáo hội.
“
Chúng ta biết quá rõ Phêrô đã phản bội Chúa Giêsu vào lúc cần kíp nhất của ngài.
Và trong giáo hội ngày nay ta cần để cho việc ấy được hiểu biết đầy đủ trong một
thời gian,” TGM Etienne lại tiếp, “Một kẻ kế vị các thánh tông đồ không làm được
như một người mà Chúa Giêsu cần đến trong một giờ phút khốc liệt nhất. Chúa Giêsu
không để cho sự thất vọng đối với Phêrô làm cho ngài bỏ rơi Phêrô, cũng không
chịu bỏ rơi những chương trình của ngài dành cho Phêrô.”
Và
ngài nói tiếp “Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho Phêrô … đang dạy chúng ta không
được để cho mình trôi nổi trên bề mặt của tức giận, thất vọng và thù ghét đối với những hư hỏng của những người lãnh đạo
giáo hội hôm nay, ta cũng không thể né tránh vấn đề này một cách giản đơn. Thưa
các giám mục chư huynh, chúng ta cần Chúa Giêsu chữa lành và ban ơn để đổi mới
chúng ta trong liên hệ với ngài, trong sứ mạng mục vụ của chúng ta và vì lợi ích
của sứ mạng và công cuộc đang chờ đợi trước mắt.”
Nét văn hoá đa dạng nổi bật
Không
giống như một lễ tấn phong, trong đó những biểu tượng về quyền bính được trao
cho một đức tân tổng giám mục, lễ tiếp nhận “thật là đơn giản về phương diện
nghi thức, nhưng lại rất tưng bừng về cung cách cử hành,” đó là nhận xét của bà
Corinna Laughlin, phụ tá mục vụ ban phụng vụ của Nhà Thờ Chính Tòa St James, và
cố vấn cho Phòng Phụng Vụ của TGP.
Vì
có mưa rơi từng hồi, những ngưòi tham dự cuộc rước nhập lễ xếp hàng chỉnh tề
trong thánh đường. Thánh giá trang trọng được rước vào nhà thờ, hai bên có đèn
lồng, theo sau là một đoàn đại biểu của mỗi giáo hạt trong 10 giáo hạt của TGP,
mang theo cờ hiệu. Họ dẫn đầu một cuộc rước gồm có các thừa tác viên giáo dân,
phó tế, linh mục, giám mục, tổng giám mục và một vị hồng y.
Hàng
chục giám mục từ khắp nơi trong nước, kể cả các giám mục phụ tá của TGP
Seattle, Eusebio Elizondo và Daniel Mueggenborg, cùng cử hành Thánh Lễ với các đức
TGM Sartain và Etienne.
Thánh
Lễ làm nổi bật tính văn hoá đa dạng của TGP. Ca đoàn Samoan hát ca nhập lễ, bài
đọc hai được công bố bằng tiếng Tây Ban Nha, những lời nguyện giáo dân được đọc
bằng tiếng Việt, tiếng Ba Lan, tiếng Tagalog (của người Philippines) và tiếng
Anh, và những người mang của lễ là những đại diện của các bộ lạc Swinomish,
Lummi Nation và Pueblo of Zuni.
The gift bearers were representatives from the Swinomish Tribe, Lummi Nation and the Pueblo of Zuni. Photo: Stephen Brashear
“Chúng tôi phụng sự Chúa Kitô bằng một cung cách nào đó, và đây là cung
cách mà chúng tôi biết - hát mừng và ngợi
khen,” đó là lời tuyên bố của Poasa Fa’aita, chủ tịch cộng đồng St. Peter
Chanel của người Samoan tại Giáo Xứ Holy Cross ở Tacoma. “Chúng tôi xin cảm tạ
và tri ân về cơ hội được có mặt tại đây.”
Giới
trẻ cũng có một vai trò nổi bật trong dịp này. Một đội cảnh vệ danh dự gồm các
học sinh trường Công Giáo đón chào đoàn rước vào thánh đường, và bài đọc một được
đọc bời một em 10 tuổi, Eli Riggio.
Edwin Ferrera, giám đốc ban mục vụ của người Mexico cho biết Thánh Lễ Tiếp
Nhận làm tôi “thật xúc động.” Ferrera vừa biểu lộ “tình yêu và lòng biết ơn đối
với đức TGM Sartain, vừa biểu lộ “tình yêu và niềm vui” vì đức TGM Etienne đã tới.
“Thật là tuyệt vời, nhưng tránh sao cho khỏi vui buồn lẫn lộn,” ông nói thế.
“Hiền
đệ Phao lô của tôi”
Sau chịu lễ, đức TGM Sartain bước lên toà giảng, cảm ơn và đón chào đức
TGM Etienne. Rồi ngài giải thích ngài đang nối tiếp một tục lệ đã có từ khi ngài
trở thành giám mục giáo phận Little Rock, Arkansas. Vị tiền nhiệm của ngài (lúc
ấy) là Giám Mục Andrew McDonald đã cho ngài một pho tượng Thánh Anrê và Thánh
Phêrô, một hình ảnh nối kết lại hai vị giám mục bằng những tên gọi (first name)
của mỗi người.
Archbishops Etienne and Sartain distribute Communion at the Mass of Reception June 7. Photo: Stephen Brashear
Thế
rồi đức TGM Sartain đã đặt một tượng ảnh của Thánh Phêro và Phaolô trong phòng đức
TGM Etienne tại tòa nhà Connolly, nơi ở của hai vị TGM.
Đức
TGM Sartain lưu ý rằng ngài và đức TGM Etienne cùng có chung một lòng sùng kính
đối với thánh nữ Catherine Sienna.
Ngài
nói: “Thưa hiền đệ Phaolô, đây là lời khuyên của Thánh Catherine Sienna trong
ngày ngài được tiếp đón vào TGP Seattle: “Dù làm gì, ta hãy làm với lòng quả cảm,
hãy xua tan bóng tối và tạo lập ánh sáng, không cần để ý đến sự yếu kém của riêng
mình. Hãy tin rằng không có gì ta không thể thắng được khi biết cậy nhờ vào Chúa
Kitô chịu đóng đinh.”
Khi đức TGM Sartain từ tòa giảng bước xuống, đức TGM Etienne đón ngài và
hai vị ôm chầm lấy nhau giữa tràng pháo tay nồng nhiệt của các tín hữu.
Vũ Vượng dịch