TỔNG GIÁO
PHẬN SEATTLE
TÒA TỔNG
GIÁM MỤC
710 9TH AVE
SEATTLE, WA 98104-2017
www.seattlearchdiocese.org
+ Ngày 21
Tháng Mười Một, 2020
Kính gửi
anh chị em các giáo xứ Holy Rosary, St. Ann, Visitation, St. Rita of Cascia và
St. John of the Woods,
Bình an của
Chúa Kitô ở cùng anh chị em,
Sứ mạng lớn
lao Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ sau khi Người sống lại vẫn là sứ mạng của
Giáo Hội ngày nay: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi trên thế giới!” Hội
Thánh chúng ta cần phải mạnh dạn và sáng tạo khi tiếp tục suy tư về cơ cấu hiện
nay của mình, để được trang bị tốt hơn nhằm thực thi những sứ mạng của Chúa
Giêsu. Vì thế, hôm nay tôi viết thư này gửi đến anh chị em.
Việc thẩm định
mới đây cho thấy Giáo Xứ Holy Rosary không thể tồn tại nữa, nên tôi yêu cầu các
giáo xứ trong Giáo Hạt Pierce cùng hợp tác để chu toàn sứ mạng loan báo Đức
Kitô và giúp mọi người đến gần Chúa hơn.
Quý cha
chính xứ của anh chị em đã không ngừng tham gia vào những nỗ lực xây dựng kế hoạch
có ý nghĩa chiến lược. Tôi hết lòng biết ơn quý cha chính xứ và quý vị trong
các ban điều hành giáo xứ của anh chị em đã hết sức cố gắng phân tích rõ tiềm
năng và thế mạnh của mỗi giáo xứ trong giáo hạt.
Dựa trên hoạt
động lãnh đạo quý cha chính xứ của anh chị em đang thực hiện tại giáo hạt, giáo
xứ của anh chị em được chọn để tham gia vào tiến trình hoạch định khẩn cấp này.
Trong mấy tháng sắp tới, cha chính xứ của anh chị em, với sự hỗ trợ của Đức Cha
Mueggenborg và Leigh Stringfellow, là những vị đứng đầu những nỗ lực lên kế hoạch
chiến lược của chúng ta, sẽ hướng dẫn anh chị em trong tiến trình mới nhằm xây
dựng một cộng đoàn Công Giáo sống động, hướng đến truyền giáo. Chúng tôi muốn
giúp anh chị em xây dựng một cộng đoàn sinh động, thực sự loan báo Lời Chúa, cử
hành các bí tích và quảng đại phục vụ Chúa Kitô nơi mọi người qua việc thực thi
bác ái.
Trong vài
tuần sắp tới, giáo xứ của anh chị em sẽ họp bàn về những nỗ lực mục vụ và lên kế
hoạch chiến lược, cũng như về vai trò của anh chị em trong tiến trình đó. Như tất
cả chúng ta đều biết, tình trạng hiện thời không phải là một lựa chọn. Chúng ta
phải nhận thức rõ hơn những khó khăn của tình trạng hiện thời và giải quyết với
niềm tin và hy vọng của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có nhiều giáo xứ
trong tình trạng suy yếu, không thể chu toàn sứ mạng của Chúa Kitô. Nếu không
nhận ra thực trạng này và không thực hiện những thay đổi, chúng tôi không phục
vụ anh chị em giáo dân, cũng không chu toàn sứ mạng của Hội Thánh.
Trước mắt
có những quyết định khó khăn, trong đó có nhiều quyết định sẽ gây nên đau đớn,
vì đối với con người chúng ta, đức tin chính là điều trọng yếu. Các giáo xứ là
trái tim của nhiều cộng đoàn và có những mối liên hệ cá nhân bền chặt đối với
nhiều thế hệ giáo dân gắn bó với giáo xứ. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy việc
thay đổi sẽ giúp chúng ta phát triển vững chắc hơn và thổi một luồng sinh khí mới
vào cộng đoàn Công Giáo chúng ta. Đức tin thúc đẩy chúng tôi phải mang lại cho
cộng đoàn của anh chị em những hoạt động mục vụ vững mạnh, nền giáo dục Công
Giáo và những môn đệ đưa mọi người đến với Chúa Giêsu mỗi ngày. Chúng ta có cơ
hội ở phía trước để tạo nên một điều mới mẻ sẽ giúp mọi người gặp gỡ Chúa Kitô.
Làm thế nào chúng ta có thể làm mọi việc theo một cách khác để tạo nên những mối
tương quan gắn bó với Chúa Kitô? Làm thế nào chúng ta có thể mang lại cho mọi
người nhiều cơ hội hơn để sống đức tin của mình? Làm thế nào chúng ta thúc đẩy
mọi người mọi ngày đều sống như Đức Kitô? Làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm sẽ
để lại cho các thế hệ sau một cộng đoàn đức tin vững mạnh?
Xin mời tất
cả anh chị em trong giáo xứ tham gia vào tiến trình này. Điều rất quan trọng
là, tiếng nói của anh chị em góp phần vào tiến trình này. Một số anh chị em sẽ
được đề nghị phục vụ trong ban chuyên trách của công việc quan trọng này. Tôi
mong mỏi mỗi người trong anh chị em hãy hết lòng tham gia.
Tôi rất vui
mừng khi nghĩ về một cộng đoàn tín hữu Công Giáo mới, sống động tại Tacoma, sẽ
cùng nhau cử hành bí tích, sống Tin Mừng, phục vụ người nghèo và giúp mọi người
gặp Chúa Kitô. Chúng ta đang bước vào chặng đường mới đối với Giáo Hạt Pierce,
tôi xin anh chị em cầu nguyện cho mọi người có liên quan – nhất là cho quý vị
trong ban điều hành của anh chị em và cho những anh chị em thuộc các giáo xứ bạn
sẽ cùng anh chị em tiến bước trong cuộc hành trình. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn
chúng ta và ban ân sủng để chúng ta cộng tác cùng nhau xây dựng một cộng đoàn
Công Giáo vững mạnh hơn, trên nền tảng sứ mạng của Hội Thánh. Tôi hằng ký thác
anh chị em.
Trong Thánh
Tâm Chúa Kitô,
Tổng Giám Mục Paul D. Etienne, DD, STL
Tổng Giáo
Phận Seattle