7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MỘT LINH MỤC Ở ARIZINA TỪ CHỨC SAU KHI ĐÃ CỬ HÀNH HÀNG NGÀN PHÉP RỬA BẤT THÀNH


Arizona priest resigns after thousands of invalid baptisms


Nick Smith, Tom Palmer/NewsNation

 

Một linh mục ở Arizona đã từ chức sau khi một cuộc điều tra của giáo hội kết luận rằng ngài đã cử hành hàng ngàn phép rửa bất thành trong phần lớn sự nghiệp 20 năm mục vụ của ngài.


Những phép rửa ấy được đánh giá là bất thành vì lời nói đã dùng trong nghi thức tôn giáo này.


Cha Andre Arango, người đã cử hành hàng ngàn phép rửa, thường nói “Chúng tôi rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”


Nhưng theo Đức Cha Thomas Olmsted của Giáo Phận Phoenix. lời nói “Chúng tôi rửa” đúng ra phải là “Tôi rửa”.


Trong một bản tuyên bố mà NewsNation lấy được, giáo phận nói rằng vấn nạn trong việc dùng chữ “chúng tôi” là ở chỗ không phải cộng đồng rửa tội cho một người, nhưng chính Chúa Kitô và chỉ một mình ngài chủ trì tất cả các nhiệm tích đạo Kitô.


Đối với nhiều người thờ phượng Chúa, không nên coi nhẹ và phớt lờ những phép rửa bất thành này, vì có ảnh hưởng đến viêc chịu các nhiệm tích thánh khác trong đạo như phép thêm sức và rước lễ, và theo Giáo Phận Phoenix, sự lẫn lộn đó cũng có thể ảnh hưởng đến  phép hôn phối.


Cha Arango đã xin lỗi vì lỗi lầm này trong một bản tuyên bố, nói rằng “Tôi hết sức đau buồn biết rằng tôi đã cử hành nhiều phép rửa bất thành trong suốt sự nghiệp mục vụ của tôi, vì tôi luôn dùng một công thức không đúng.”


Giáo phận hiểu được sự bối rối mà việc này có thể gây ra cho nhiều giáo dân, nên đã đặt ra một trang mạng để giúp bất cứ ai tin rằng mình đã có một phép rửa bất thành.


 

Giáo phận nói những phép rửa mà Cha Arango cử hành từ sau ngày 17 tháng 6, 2021 được coi là có giá trị.

 

Vũ Vượng dịch