Pope Francis burns incense as he venerates a figurine of the baby Jesus during Mass for the feast of Epiphany in St. Peter's Basilica at the Vatican Jan. 6, 2022. (CNS photo/Yara Nardi, Reuters)
Jesus is star guiding people to joy, pope says on Epiphany
BY JUNNO
AROCHO ESTEVES, CATHOLIC NEWS SERVICE
JAN 6, 2022US/WORLD
Nguyên
bản tiếng Anh được đăng lại trong báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
Cũng như Ba Vua đã được hướng dẫn bởi một vì sao sáng, các Kito hữu có thể vững
tin rằng ánh sáng Chúa Kito sẽ đưa họ tới một cuộc đời hạnh phúc và đầy ý
nghĩa, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói thế vào ngày Lễ Hiển Linh.
“Ba Vua
dạy cho ta biết ta phải khởi hành lại mỗi ngày, trong đời sống và trong đức
tin, vì đức tin không phải là một bộ áo giáp bọc quanh ta; trái lại đó là một cuộc hành trình hào hứng, một sự chuyển động trường
kỳ không ngừng nghỉ, luôn luôn đi tìm Thiên Chúa,” đức giáo hoàng nói vậy.
Đức Giáo Hoàng Phanxico
cử hành thánh lễ trong ngày lễ này tại vương cung thánh đường Thánh Phêro ngày
sáu tháng giêng.
Theo một
tục lệ cổ truyền, sau khi công bố bài Phúc Âm, một thầy sáu xướng lên lời loan
báo ngày Lễ Phục Sinh năm 2022 ( 17 tháng 4) và các ngày lễ khác trên lịch của giáo hội
được tính ra dựa vào ngày Lễ Phục Sinh.
Sau khi
cử hành thánh lễ, đức giáo hoàng chủ trì buổi đọc kinh truyền tin với đoàn
khách viếng thăm tại Quảng Trường Thánh Phêro.
Trong
bài nói chuyện sau Kinh Truyền Tin, đức giáo hoàng nói rằng trong khi sấp
mình thờ lạy hài nhi Giêsu, ba vị vua
khiêm nhường cho thấy sự giàu có thật sự của các ngài không phải ở chỗ nổi tiếng
và thành công, nhưng ở chỗ “ý thức được họ
cần đến ơn cứu độ”.
Giống
như Ba Vua, người Kito hữu cũng phải theo gương khiêm nhường của các ngài. Trái
lại, nếu ta luôn đặt mình vào trung tâm của mọi việc trong những ý nghĩ của ta,
và nếu ta làm như có một cái gì để khoe khoang trước mặt Chúa, ta sẽ không bao
giờ gặp được ngài một cách hoàn toàn, làm sao có thể thờ lạy ngài.”
Nếu ta không dẹp bỏ thói kỳ vọng, hão huyền, ương ngạnh, bon chen thì không
sao tránh khỏi tôn thờ một người nào, hay một cái gì trong đời sống, chứ không
phải Chúa,” đức giáo hoàng nói thế.
Trước
đó, trong bài giảng của thánh lễ, đức giáo hoàng suy niệm về cuộc hành trình của
Ba Vua đến Jerusalem. Mặc dù có nhiều lý do để họ không lên đường “nhưng dù đã đạt được kiến thức và giàu sang, ba người ấy không chịu ngồi yên,”
vì câu hỏi đấng Thiên Sai sinh ra ở đâu.
“Họ
không để cho trái tim rút vào những hang động u tối và thái độ thờ ơ; họ khao
khát được thấy ánh sáng,” đức giáo hoàng lại nói tiếp, “Họ không bằng lòng lê
bước trên đường đời, nhưng khao khát những
chân trời mới vĩ đại hơn. Mắt họ không chăm chú vào thế gian, nhưng là những cửa
sổ mở vào nước thiên đàng.” Tinh thần “khắc khoải lành mạnh” này hướng dẫn họ
trên đường đi, đức giáo hoàng giải thích, phát sinh từ một ước muốn đi tìm một cái gì vĩ
đại hơn chính họ hay của cải của họ.
Người
Kito hữu cũng phải đi trên hành trình đức tin giống như Ba Vua, nó đòi hỏi một
ý muốn và lòng nhiệt thành sâu xa” Và họ phải tự hỏi phải chăng đức tin của họ đã bị ngưng đọng thành một kiểu giữ
đạo theo quy ước, có tính cách hình thức bề ngoài, một kiểu tôn giáo không còn sưởi ấm được lòng ta và thay đổi đời
ta.” Ngài nói vậy. “Những lời lẽ và nghi thức phụng vụ của ta có khơi dậy trong
lòng người một ý muốn đến cùng Chúa hay đó chỉ là một thứ ngôn ngữ đã chết chỉ
nói với chính nó về chính nó? Ngài hỏi vậy.
Thật đáng buồn khi một cộng đồng đức tin hết ý muốn và chỉ lo cho việc bảo
tồn là được rồi, không cần phải làm cho chính mình hứng khởi bởi Chúa Giêsu và
bởi niềm vui sôi động của Phúc Âm.”
Đi từ
những nhận xét được chuẩn bị trước, đức giáo hoàng nói cũng đáng buồn khi một
linh mục hay giám mục khép kín, không tiếp nhận ý muốn đi tìm Chúa, thậm chí còn
sa vào “lề lối hành xử cố định”.
Ngài nói thêm rằng cuộc khủng hoảng về đức tin trong đời sống và trong xã hội
hiện thời “liên quan đến một thứ sa sút tinh thần, liên quan đến thói quen bằng
lòng với cách sống ngày qua ngày, không cần hỏi Chúa muốn gì nơi ta”.
Và ngài
nói rằng “người Kito hữu không thể để cho mình được ngồi yên trước những
câu hỏi của con cái chúng ta, và trước những nghi ngờ, hy vọng và ước muốn của
những người nam nữ trong thời đại chúng ta.”
Ngài nói cuộc hành trình của họ cũng phản chiếu kế hoạch đồng hành của các giám
mục sắp tới, đó cũng là thời gian lắng nghe “để Thánh Thần có thể gợi ý cho ta
về những phương thế và đường lối để đưa Phúc Âm vào trái tim những kẻ còn xa
cách, hờ hững hay mất hy vọng, tuy vậy vẫn còn muốn tìm kiếm điều mà Ba Vua đã
tìm thấy: ‘một niềm vui vĩ đại’”
Cuộc
hành trình của Ba Vua kết thúc với việc thờ lạy Chúa Giêsu hài đồng, đức giáo
hoàng lưu ý như vậy. “Quả thật tim ta
thành ra khô héo khi nào những ước muốn
của ta chỉ trùng hợp với những nhu cầu của ta mà thôi. Trái lại, Chúa nâng cao ước
muốn của ta; ngài thanh tẩy những ước muốn ấy, chữa lành tính ích kỷ, mở lòng
ta đón nhận tình yêu Chúa và tha nhân. Do đó ta không bao giờ được lơ là việc
thờ phượng: ta hãy dành thì giờ chầu Thánh Thể và để cho ta được Chúa Giêsu biến
cải.” Ngài kết luận.
Vũ Vượng dịch