7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Hành Trình Đưc Tin Cộng Đoàn Thánh Giuse - Phần I
(10/10/2013 - 14/10/2013 )
Posted 3/12/2013

Sống giữa thế giới thực dụng của thời đại @, con người ngày càng đi vào ngõ cụt của hưởng thụ, sa đọa, thế tục … Giáo hội là Hiền Thê của Chúa Giêsu, là người Mẹ hằng lo cho con cái mình trước thảm họa xao lãng hoặc đánh mất niềm tin, Giáo hội đã kịp thời lập Năm Đức Tin ( Year of Faith từ 24/11/2012 đến 24/11/2013 ) để củng cố niềm tin và cách sống đạo cho Giáo hữu khắp hoàn cầu.

Năm Đức Tin, gần gủi với Thiên Chúa hơn

Trong tinh thần hiệp thông với Giáo hội, Cha Chánh xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn đã đề xuất chuyến hành hương Châu Âu để tín hữu trong Cộng đoàn có dịp thăng tiến Đức tin qua những cuộc thăm viếng các Linh địa, đặc biệt là những nơi Đức Mẹ hiện ra như Lộ Đức, Fatima … Chuyến hành hương được Cha Đaminh đề xuất từ 6 tháng trước và công việc chuẩn bị thật chu đáo (được biết cha Đaminh đã từng là Linh hướng cho nhiều đoàn hành hương người Mỹ trước đây đi Đất Thánh, đi Châu Âu ). Lần hành hương nầy của Cộng đoàn rất hân hạnh được Cha Chánh xứ Đaminh làm Linh hướng với sự trợ giúp của thầy Phó Tể Vĩnh Viễn Giuse Phạm Văn Thể và Sơ Theresa Nguyễn Thị Phượng. Đoàn gồm 41 người và được chia làm 4 tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó hợp tác lo mọi việc từ phụ trách các giờ kinh nguyện, Thánh lễ, phân phát tài liệu tìm hiểu các di tích trước khi tham quan, ..

Trước giờ lên máy bay Cha Linh hướng chủ trì giờ cầu nguyện ngắn gọn và gởi đến đoàn hành hương một vài chủ đích của chuyến hành hương: “ Đi hành hương không phải là đi du ngoạn ngắm cảnh, hưởng thụ những lạc thú trên đời mà là sự dấn thân và hy sinh. Mục đích chính là hướng về Năm Đức Tin của Hội thánh, thánh hóa đức tin để gần gủi với Thiên Chúa hơn. Cuộc hành trình dài 15 ngày có thể có những trở ngại bất ngờ cần phải chuẩn bị trước “, sau đó ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.

Ngày 11/10/2013

Nào chúng ta lên đường

Chuyến bay Delta 615 khởi hành từ phi trường Seatac lúc 3 giờ 25 ngày 10/10/2013 vượt Đại Tây Dương và đã hạ cánh an toàn tại phi trường quốc tế Charle De Gaule Pháp quốc lúc 1 giờ 30 ngày 11/10/2013 tức 10 giờ 30 sáng giờ Paris. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh đoàn được đưa đi tham quan thủ đô Paris của Pháp. Một nước có dân số chừng 70 triệu người, với diện tích gần 700.000Km2 và là nước có nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới. Trên đường vào thủ đô xe băng qua cầu vưọt nơi công nương Diana bị tử nạn. Tai nạn gây cái chết cho công nương đang còn nhiều bí ẩn tranh cải … Sau đó đoàn được đưa vào thăm điện Elyse, bảo tàng viện Louis 14, Louis 15, Napoleon Đại đế, khải hoàn môn, Tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà ( Notre Dame ) một kỳ quan của thế giớị. Mặc dù đã vào thu nhưng cây lá khu vườn Luxembourg vẫn còn xanh, hoa vẫn còn khoe sắc như gọi mời khách du. Phái đoàn cũng dừng chân thăm khu thương mại sầm uất La fayette, người đông như trẩy hội và vật giá đắt đỏ cao ngất trên trời, đoàn hành hương VN mình chỉ ngắm mà chẳng ai dám mua vật kỷ niệm nào tại đây. Chặng dừng chân cuối trong chuyến thăm Paris là ngắm cảnh du thuyền trên sông Sein, con sông nỗi tiếng không những của Pháp mà của cả thế giới với 22 cây cầu bắc ngang. Khởi đầu từ cầu Leina dưới chân tháp Eiffel đến cầu Alma rồi đến Invalides, dến cầu Alexandre cầu nầy được xây dựng năm 1886 hoàn thành năm 1900, đây là cầu xây dựng tốn kém nhất với 4 trụ cột vàng ở 4 góc tượng trưng cho nền khoa học nghệ thuật của Pháp. Từ đây du khách nhìn thấy Les Invalides nơi an nghỉ của Napoleon và các danh tướng của Pháp. Sau lưng là 2 cung điện Grand Palais và Petit Palais rồi đến cầu Concorde, hạ viện Pháp đối diện với cầu Concorde nầy. Được biết quãng trường Concorde là nơi vua Louis 16 bi xử trảm. Dọc theo bờ sông Sein là vườn Tuileries… Trời đã về chiều từ lúc nào không hay vì mãi ngắm cảnh, nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, đoàn vội trở về nhà thờ Đức Bà Làm Phép Lạ đế cùng dâng Thánh Lễ, nơi đây vào năm 1830 Đức Mẹ đã hiện ra với Bà Thánh Catherine Labouré, Thi hài Thánh nữ còn giữ nguyên vẹn trong hòm kiếng để khách hành hương kính viếng và cầu nguyện.

Ngày 12/10/2013

Vì chưa quen giờ giấc thay đổi vùng địa lý nên nhiều người đêm qua mất ngủ dù trải qua ngày đầu du hành mệt mỏi. Thức dậy sớm, chuẩn bị một ngày mới với bữa điểm tâm thật thịnh soạn. Lời đồn không ngoa là cafe và bánh mì Pháp không đâu sánh bằng, chỉ thưởng thức mùi thơm của hương cafe và bánh mì đã thấy ấm dạ chứ chưa nói được ăn…

Đoàn chuẩn bị viếng thăm các danh lam tại nước Pháp

Xong bữa điểm tâm tất cả lên xe chạy về hướng Đông Nam dọc theo bờ sông Sein, đã 8 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời chỉ đúng 10 độ C, qua cầu Verseille tiến vào xa lộ để đến Lyon một thành phố nỗi tiếng nằm về hượng Đông Nam nước Pháp. Để đến Lyon phải qua hành trình dài trên 400 Km và mất 5 giờ. Đây là lúc cùng nhau cầu- nguyện-di- động của đoàn, cũng có những chia xẻ kinh nghiệm sống đạo rồi phần giúp vui văn nghệ của các thành viên trong đoàn hành hương. Cha Linh hướng cũng góp phần bằng những chia xẻ cuộc đời của Thánh nữ Catherine và Thánh Gioan Vianney, vị Thánh Quan Thầy của các linh mục. Bên ngoài trời đổ mưa, những giọt mưa như những bông hoa hồng mà Thánh Nữ Theresa Hài Đồng nhỏ xuống cho đoàn hành hương để chuyển cầu ơn biết sống đạo bằng lời cầu nguyện … Xe rẻ vào một làng nông nghiệp với cánh đồng bắp mênh mông theo những con đường ngoằn ngoèo chật hẹp và cuối cùng cũng đến với Giáo xứ Cure Art ngoại ô thành phố Lyon. Nơi mà thánh Gioan Vianney đã sống cuộc đời khó nghèo để rao giảng tin mừng, nhất là dẫn đưa những con chiên lầm lạc về lại với Chúa qua Bí tích Hòa Giải. Đoàn đã được hướng dẫn viếng nơi ăn ở, nơi làm việc và những lễ phục của Ngài dùng, nhìn chung tất cả đúng là Giáo hội nghèo và cho người nghèo như ĐGH Phanxicô của chúng ta đang kêu gọi ngày nay. Đặc biệt đoàn cũng được chiêm ngắm Trái Tim Không Hư Nát cũng như thi hài của Ngài. Đoàn hân hạnh được cùng dâng Thánh lễ với Cha Linh hướng ngay tại nguyện đường bên cạnh Di hài của Cha thánh, mọi người cảm thấy thật an bình, tâm hồn lâng lâng tựa được Cha Thánh Vianney cùng dâng lễ với mình. Ngài được ĐGH PIO XI tôn phong hiển thánh năm 1925. Trong Thánh lễ nhiều người đã cầu xin Cha Thánh cùng đồng hành trợ giúp cho hàng Mục tử trong Giáo hội luôn trung kiên sống theo những lời khấn nguyện lúc nhận Chức thánh để khỏi bị sa ngã. Từ giả Cure Art trong niềm cảm mến lưu luyến, đoàn đến Lyon và nghỉ đêm tại đây. Lyon, một thành phố khang trang có nhiều kiến trúc danh tiếng, nỗi tiếng với các nhà hàng sang trọng. Một buổi tối đầy ấn tượng tại một nhà hàng, khách đến khách đi lũ lượt, chưa kịp đứng dậy đã có người đứng chờ bàn …

Hiệp dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ Cure Art, Lyon, nơi thánh Gioan Vianney sống cuộc đời khó nghèo của Ngài

Ngày 13/10/2013

Khởi hành lúc 7giờ 30 sáng từ Lyon đi Lộ Đức với khoảng đường dài 430 miles. Trời khá lạnh, nhiệt độ chỉ có 7.6 độ C. Như thường lệ đoàn hành hương khởi đầu một ngày mới với tràng chuổi Mân Côi để dâng lên Chúa những tâm tình tán tạ, tri ân cùng xin cho được an bình qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Chiếc Bus Mercedes của Holy tour âm thầm lướt qua màng mưa bụi theo ánh đèn đường le lói của ngày đang tới chưa kịp tắt. Đây là đoạn đường dài nhất trong chuyến hành hương, phải mất 9 giờ đồng hồ vượt qua những thảo nguyên mênh mông, núi đồi chập chùng, những đoạn đường quanh co. Xe phải dừng 3 lần ở các trạm nghỉ để đoàn được giải lao và giải quyết bầu tâm sự … Bên cạnh những lúc cầu nguyện còn có những tiếc mục ca hát giúp vui để quên đi những mệt nhọc nhất là quên đi chuổi ngày bỏ nước ra đi, làm thân lữ khách nơi xứ người. Hôm nay cũng ra đi nhưng không phải ra đi để chạy trốn ác thần satan là lũ vô thần cộng sản mà ra đi để được đến với hiền mẫu Maria để nhờ Mẹ đến với Chúa, Đấng toàn năng và đầy lòng xót thương, niềm vui dâng ngập tâm hồn …

Lộ Đức nơi Mẹ hiện ra với cô Bernadette Soubious vào năm 1858. Lộ Đức hay còn được gọi là Lourdes một thị xã nhỏ trong toàn cảnh của Hautes – Pyrenees và vùng Midi-Pyrenees. Nhờ vào những lần hiện ra nầy mà Lourdes được nỗi tiếng thế giới. Hằng năm có đến trên 5 triệu người hành hương đến đây, chủ yếu là xin ơn chữa lành các bệnh tật, nhất là những người đang mắc các chứng bệnh mà y khoa đã bó tay. Con số bệnh nhân lên đến 60.000 người và nhiều người đã được Mẹ cho khỏi bệnh để danh Chúa được cả sáng. Chính quyền sở tại dự kiến có khoảng 10 triệu người hành hương về Lộ Đức nhân chuyến tông du của Đức nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI vào tháng 9/2008. Thị xã Lộ Đức có khoảng 15.000 dân nằm dưới chân dãy Pyrenees trong khu vực lịch sử của Bigorre, trên Gave de Paư phía Tây Nam của Tarbes. Tuy nhỏ thị xã cũng có 230 khách sạn để cung ứng cho nhu cầu ăn ở của các đoàn hành hương khắp năm châu đến. Với số lượng khách sạn nầy Lộ Đức được xếp vào loại thị xã có khách sạn nhiều thứ 3 nước Pháp sau Paris và Nice. Tại đây cũng có 22 Tu viện lớn nhỏ phục vụ cho nhu cầu tâm linh. Nguồn thu nhập chính của thị xã nhờ vào tiền chi tiêu của khách hành hương. Mỗi năm có đến 500 đoàn hành hương đến Lộ Đức để ca tụng đặc ân Vô Nhiễm của Mẹ cùng cầu xin Mẹ ban cho những nhu cầu của đoàn con Mẹ. Cao điểm vào tháng Năm, tháng hoa dâng kính Mẹ và tháng Tám, kính nhớ đặc ân Đức Mẹ được Chúa thưởng đưa Hồn Xác Lên Trời. Trước đây dân làng chỉ sống bằng nghề chăn nuôi và đẻo đá tạc tượng, làm nhà nhưng nay hầu như dân làng chuyển sang nghề bán hàng lưu niệm và rất phát đạt nhờ vào lượng người hành hương mỗi ngày một tăng và nhất là nhờ vào niềm tin của khách hành hương đối với lòng từ ái của Mẹ, mua giữ một món quà lưu niệm như một bảo chứng về Mẹ để được chiêm ngắm tình thương của Mẹ và hằng chạy đến kêu cầu Mẹ như đứa con thơ nương mình dưới cánh tay Mẹ hiền…

Đến Lộ Đức lúc 4 giờ chiều, phải nhanh chân cho kịp vào nhà thờ chính dâng lễ nhưng khổ nỗi người đông như kiến cỏ, chỉ cần sơ ý là lạc mất đoàn ngay nên Cha linh hưóng phải cầm cây cờ đi trước đưa lên cao vẫy vẫy để làm hiệu cho mọi người nhận biết nên trong đoàn có người nói đùa là Cha Linh hướng có cây gậy nữa thì giống ông Môi Sen dẫn dân Israel về đất hứa. Ý tưỡng nầy được nhiều người biểu đồng tình vì Mẹ Maria chính là con đường dẫn chúng ta về Đất Hứa là Chúa Giêsu và cùng Người vào chầu kính trước Ngai Thiên trong ngày phán xét.

Lộ Đức

Chiều Chúa Nhật Lộ Đức nắng ấm, ánh nắng như muốn nói lên tâm sự thật ấm lòng của những người con từ phương xa đến với Mẹ để được Mẹ chở che. Vương cung Thánh đường có nhiều đoàn rước kiệu của nhiều sắc dân nối tiếp nhau, họ đẩy theo các bệnh nhân trên xe lăn mang nhiều căn bệnh bất trị mà giới y khoa dù tiến bộ cũng không chữa được, họ đến với niềm tin mãnh liệt vào tình Chúa bao la, tình Mẹ nhân lành sẽ cho họ được khỏi bệnh và rất nhiều người đã được ơn chữa lành như ý nguyện. Sau thánh lễ đoàn hành hương viếng hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra cùng Thánh Nữ Bernadette, tất cả 18 lần dưới sự chứng kiến của nhiều người và Đức Mẹ cho biết “ Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “ . Những tảng đá nơi hang đá bóng láng vì qua thời gian dài có nhiều người Sờ Vào để xin ơn chữa lành. Tượng Mẹ đứng uy nghi thinh lặng như Mẹ đang lắng nghe từng lời kinh, từng tâm nguyện của con cái Mẹ và Mẹ sẳn sàng dâng lên Chúa để ơn chữa lành được thể hiện như xưa các người giúp việc nghe lời Mẹ đổ nước đầy các vại để quyền năng của Chúa thể hiện tại tiệc cưới Cana.

Đoàn hành hương của Cộng đoàn dừng chân tại Lộ Đức tròn hai đêm và một ngày, đây là dịp để cùng với các đoàn hành hương bạn chiêm ngưỡng những công trình xây dựng mang tính thời đại của Giáo Hội Công Giáo thời tiền bán thế kỷ 19. Niềm tin của đoàn được thắp sáng qua 2 đêm thắp nến và đi kiệu cùng kính ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Gía được thiết kế quanh ngọn đồi. Đặc biệt ngày thứ hai được hiệp dâng Thánh Lễ trong nguyện đường Thánh Gioan Vianney. Sau thánh lễ đoàn được hướng dẫn thăm nơi ở của gia đình Thánh Nữ Bernadette. Song thân của Thánh Nữ là ông Francoise Soubirous và bà Louis Casterot, ông bà sinh hạ được 9 người con gồm 6 trai, 3 gái. Có 3 người con chết lúc chưa đầy 10 tuổi. Sau cách mạng Pháp gia đình sa sút nên phải dọn về ở một phòng giam trước cách mạng chỉ độ 6m2 cho cả gia đình 6 người. Tại căn nhà bé nhỏ nầy cô Bernadette được rửa tội rồi sau đó vào dòng tu Lộ Đức, một nơi luôn yên ắng an bình, đây chính là nơi thích hợp cho chị thánh cầu nguyện. Chính nơi đây Mẹ đã cho chị thánh biết : “ Ta không làm cho con sung sướng ở đời nầy mà là ở đời sau “. Chị Thánh Bernadette qua đời năm 1879. Sau 30 năm ngày mất của Thánh nữ, mộ của Ngài được cải táng 3 lần và lần cuối cùng vào ngày 18/5/1925 nhưng Thi Thể của chị Thánh vẫn còn nguyên vẹn trước sự chứng nghiệm của chính quyền sở tại cùng đội ngũ y bác sĩ, đây chính là hồng ân Thiên Chúa dành cho Chị Thánh để chị được Giáo hội Tôn Vinh lên bậc Hiển Thánh. Thi thể của Chị Thánh hiện quàng tại nguyện đường Dòng Kín trong hòm kiếng để mọi người đến chiêm ngắm và cầu nguyện với Chị Thánh. Chị đã được ĐGH Pio XI phong thánh ngày 08/12/1933. Sau đó đoàn được tham quan 4 nhà thờ lớn trong vùng gồm nhà thờ Holy Rosary, nhà thờ Thánh Bernadette, nhà thờ Thánh Pio và nhà thờ Thánh Phêrô nơi có Giếng Rửa Tội Bernadette.

Không Lời ...

Lạy Chúa, chúng con đang hiện diện những nơi thánh địa nỗi tiếng với đoàn người đông đúc nhưng chúng con cũng không quên chỉ quanh quẩn trong vùng có những nhà thờ vắng bóng giáo dân, vắng bóng Linh mục, đời sống đạo gần như bị lãng quên, Chúa trơ trọi với tiếng vo ve của côn trùng … Vì công nghiệp chịu nạn chịu chết của Chúa Kitô và công nghiệp Đồng công Cứu chuộc của Mẹ Maria xin Chúa cảnh tỉnh lòng người thế để họ nhận ra chỉ có trong Chúa và với Chúa mới có ơn Cứu độ hầu loài người biết quay về Chúa và sám hối ăn năn, Chúng con xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin.

+ Cao Hữu Thiên