7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Thánh Lễ và Liên Hoan Mừng Lễ Tạ Ơn Của Hội Cao Niên Giáo Xứ Thánh Anna



“Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng và đi đâu tùy ý, nhưng khi về già, người khác sẽ thắt lưng và dắt anh đến nơi anh chẳng muốn.” (Ga 21, 18). Nhưng may mắn thay cho các vị cao niên tại Giáo Xứ Thánh Anna thường có những chương trình họp mặt mà các cụ luôn luôn trông đợi để được con cái đưa đến. Thánh Lễ cho Hội Cao Niên Giáo Xứ Thánh Anna vào dịp Lễ Tạ Ơn hằng năm cũng vào Tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các linh hồn.

 

Để chuẩn bị cho cuộc họp mặt hàng năm của các cụ, Ban Bác Ái Xã Hội đã lên chương trình rất chu đáo. Đầu tiên các vị cao niên trong Cộng Đoàn Thánh Giuse nhận được thiệp mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, được chuyển tận tay với lời mời thiết tha ân tình của Sơ Hằng, cô Thy Minh và các anh chị giáo khu trưởng. Thiệp được thiết kế trang nhã với lời mời dự Thánh Lễ cùng chương trình văn nghệ và tiệc liên hoan.  Các cụ háo hức mong mỏi để được tham dự Thánh Lễ cùng chia sẻ bàn tiệc Thánh với anh chị em và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn theo ý chỉ Giáo Hội.

 

 

Trời cuối thu đang chuyển sang đông nên khá lạnh nhưng khi bước vào trong nhà thờ mới thấy các cụ đi lễ khá đông. Có các sơ Mỹ dòng Phanxico, có các sơ Dòng Mến Thánh Giá, có Việt Nam, Mỹ, Samoa, Đại Hàn và Phi Luật Tân.  Một số vị cao niên của cộng đoàn vì lý do sức khỏe nên năm nay không có mặt, nhưng lắp vào chỗ trống còn lại cũng có thêm nhiều cụ ông, cụ bà lần đầu tiên tham dự với sự giúp đỡ của thân nhân trong gia đình.

 

 

Trọng tâm của Thánh Lễ là Lời Chúa với Bài Đọc 1 trích Sách Khôn Ngoan. Lời giáo huấn giảng dạy sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, những ai có tâm hồn thánh thiện và tìm kiếm Thiên Chúa thì sự khôn ngoan sẽ ở lại trong họ. Với những người được ơn khôn ngoan thì luôn vững tâm bền chí đại lượng, tội lỗi không thể thắng được sự khôn ngoan. Bài Phúc Âm trong Thánh Lễ đã nói về Nước Thiên Chúa đến bất ngờ, không một ai có thể biết được là Chúa đang ở đâu. Sự bất ngờ xảy ra như tiếng sét từ trời đánh xuống, hãy vui mừng vì Chúa còn đang ở bên mình.

 

 

Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Trong những ngày cuối năm, Hội Thánh nhắc nhở con cái về ngày cánh chung. Để sẵn sàng cho ngày giờ Chúa tới, mọi người được mời gọi mặc lấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan sẽ hướng dẫn chúng ta biết làm gì. Đức Thánh Cha Phanxicô khi trả lời với những yêu cầu thay đổi Giáo Hội theo chiều này hay chiều kia, những lời chê bai điều này không hay, việc kia không tốt, Ngài đã trả lời: ‘Nếu muốn thay đổi Giáo Hội thì chính mỗi người trong chúng ta phải thay đổi bản thân mình trước. Hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan; qua đó Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta cần làm gì. Một thành viên lẻ loi không thể làm cho Giáo Hội hay giáo xứ thành tốt, nhưng rất cần nhiều người chung tay góp sức, chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, kiên nhẫn lắng nghe và nâng đỡ nhau.’

 

 

Cha cũng chia sẻ thêm: “Nước Thiên Chúa rất gần với chúng ta không cần phải đi tìm đâu xa. Vào những ngày cuối năm hãy tạ ơn Thiên Chúa với muôn ơn lành Ngài đã ban, cám ơn nhau và phục vụ nhau trong niềm vui Chúa trao ban. Cám ơn ban tổ chức, cám ơn quý ông bà anh chị em đã tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong những năm qua và hãy tạ ơn với những hồng ân Chúa đã ban cho mình mỗi ngày. Tuổi già sức yếu là điều quy luật của tự nhiên không tránh khỏi, chúng ta hãy vui với những gì chúng ta có ngày hôm nay. Đừng lo lắng nhiều quá mà hãy phó thác tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa an bài. Nếu ngày xưa còn trẻ đi đứng còn mạnh mẽ ngày nay phải lệ thuộc vào thuốc men, trợ giúp y tế thì cũng hãy vui vẻ xin vâng vì tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho hãy đón nhận. Hãy luôn luôn sẵn sàng ngày giờ Chúa gọi thì hãy hân hoan theo Chúa về. Cha cũng nói về phong tục mừng Lễ Tạ Ơn truyền thống tại nước Mỹ là dùng gà tây, thịt ‘ham’, khoai tây và bắp. Vì giáo xứ đa sắc tộc nên tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình; có nơi sẽ ăn món ăn truyền thống là phở, pizza hay hamburger. Riêng giáo xứ chúng ta vì có nhiều sắc dân nên nhóm thiện nguyện lo cho người nghèo đã quyết định là không mua gà tây cho mà sẽ giúp họ bằng cách trao tặng một số tiền để họ có sự chọn lựa mua món ăn truyền thống của họ.



Sau bài giảng chia sẻ của Cha, các vị cao niên lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu, nhờ Dầu Thánh để có thêm sức mạnh chịu đựng những bệnh tật của thể xác và chữa lành những yếu đuối của tâm hồn. Với niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa ban qua Bí Tích Xức Dầu, các cụ hăng hái lãnh nhận Dầu Thánh với niềm tin tưởng tuyệt đối. Những vị cao niên có thể đi được thì rời hàng ghế tiến lên lãnh nhận bí tích. Vị nào sức khỏe yếu và khó khăn di chuyển thì Cha sẽ tới tận nơi xức dầu cho quý vị cao niên này.



Có một niềm vui nho nhỏ là có một cụ ông vì lý do gì đó xem giờ bị sai hay tuổi già mắt kém nên lễ vào lúc 10 giờ sáng mà tới gần 11 giờ ông mới mở cửa bước vào. Nhìn thấy Cha đang dâng mình Thánh, ông nghĩ rằng mình đi không đúng lễ cho người cao niên. Ông ngẩn người, ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn anh chị em của mình trong nhà thờ. Hiểu ra, ông mỉm cười không ngần ngại bước cùng vào tham dự bàn tiệc Thánh với anh chị em của mình. Tới giờ chúc bình an ông phân trần:“Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi mà tôi là lầm lẫn về giờ giấc như thế!”



Sau Thánh Lễ, Cha Chánh Xứ tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em hãy bước lên Cung Thánh để cùng với nhau chụp chung một tấm hình vì ở đây rộng rãi đủ chỗ cho tất cả mọi người. Và biết đâu rằng Lễ Tạ Ơn năm sau biết có còn cơ hội để chụp hình chung với nhau nữa không vì kẻ ở người đi, để khi nhìn lại chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau. Sau đó thì tất cả cùng dắt dìu nhau xuống hội trường. Ai còn đủ sức khỏe thì đi cầu thang thường, ai đi xe lăn thì đã có thang máy. Ngay tại cửa vào có một bàn nhỏ Sơ Kim và ông Eldon phụ trách phân phát với hai cuộn vé số màu xanh, màu đỏ. Màu xanh là vé miễn phí ai cũng có một vé, màu đỏ là vé bán với giá chỉ có $1 và giải trúng sẽ luôn luôn là con gà tây đông lạnh, sẽ có hai giải trúng gà tây. Số tiền bán vé này sẽ gây quỹ cho Hội Vincent De Paul, một hội thiên nguyện giúp đỡ các gia đình, cá nhân gặp khó khăn đến xin giáo xứ giúp đỡ.



Dưới hội trường là các dãy bàn tròn được trang hoàng với màu sắc mùa thu, của mùa Lễ Tạ Ơn với các tông màu trắng, vàng đậm lợt pha quyện vào nhau. Mọi người tìm cho mình một chỗ ngồi hoặc chọn những người bạn về chiều quen biết ngồi chung với nhau hay chỗ nào còn ghế trống thì ngồi với nhau cho đủ chỗ. Tiếng rì rào khắp nơi là những lời hỏi thăm của các cụ dành cho nhau. Sân khấu với những dây lá hoa vàng màu sắc thu lơ lửng bên dưới sân khấu đong đưa qua lại nhè nhẹ như được gió Chúa Thánh Thần thổi tới. Bên dưới sân khấu là chiếc bàn với những giải thưởng xổ số vui cho những ai được may mắn.



Trong lúc mọi người đang náo nhiệt thăm hỏi nhau thì lớp Mẫu Giáo với các em bé đội những chiếc mũ xinh xắn với hình gà tây đang nối tay nhau dưới sự hướng dẫn của Sơ Mai Trinh và Sơ Hương. Sau đó các em cùng đứng trên sân khấu giúp vui với các điệu múa theo tiếng hát và nhạc phát ra từ máy. Các bé rất thích khi lần đầu tiên được trình diễn cho các cử tọa đông như thế này. Sau phần trình diễn, từng em bé đến bàn trao tận tay những tấm thiệp mừng Lễ Tạ Ơn do chính các em tự làm. Với những chữ viết non nớt và bàn tay năm ngón được tô màu in trên tấm thiệp được vẽ thêm hai gạch thẳng đứng là đôi chân chú gà nhìn thật giống chú gà tây. Các bé đã đem đến cho tất cả mọi người có mặt trong buổi liên hoan mừng Lễ Tạ Ơn những nụ cười hài lòng vì những nét đơn sơ toát nên vẻ thánh thiện và tự nhiên đáng yêu của các bé. Dưới sự hướng dẫn của hai sơ và phụ huynh, các bé lẫm chẫm len lỏi tới các bàn tiệc, với bàn tay nhỏ bé thiên thần đã trao tặng món quà tạ ơn của lớp Mẫu Giáo đến các vị cao niên của giáo xứ. Sau phần tặng thiệp, các bé được Cha Chánh Xứ phát cho mỗi bé một gói quà nho nhỏ như lời cám ơn các bé đã đóng góp cho tiết mục văn nghệ.



Phần ẩm thực là điều mong đợi vì lúc này cũng đã tới giờ bao tử mời gọi. Sau lời ban phép lành của Cha Chánh Xứ, người người nối đuôi nhau xếp hàng để đón nhận những món ăn truyền thống của ngày tạ ơn như gà tây, bánh mì, bơ … và cũng như hàng năm các món ăn của Việt Nam như chả, mì xào đã trở nên quen thuộc góp chung niềm vui với chú gà tây nổi tiếng… Bàn thức  ăn tráng miệng với những lát bánh mì, bánh pumkin pie cùng với nước, café và trà. Nền văn hóa đã hòa trộn vào nhau để tạo nên một cộng đồng dân Chúa rất phong phú đa dạng về ngôn ngữ và ẩm thực. Lãnh nhận và tạ ơn là một tập tục rất tốt đẹp của đất nước Hoa Kỳ. Từ bao đời nay người dân Hoa Kỳ đã không bao giờ quên Thượng Đế, là người đã ban cho con người những ơn lành và thế hệ tiếp nối phong tục tốt đẹp này vẫn được duy trì cho tới ngày hôm nay.           



Phần xổ số rút thăm nay nay hết sức hào hứng và náo nhiệt bởi vì có những điều rất vui như cả ông  bà John và Cathy Bunger cùng trúng thưởng. Các con số trúng giải được đọc cả tiếng Anh sau đó tiếng Việt. Tuyệt vời có cụ Việt Nam vì quá mong chờ nên vừa nghe tiếng Anh là đã nhận ra giải trúng không cần Sơ Hằng lập lại bằng tiếng Việt. Có những con số gọi hai ba lần không có người nhận, cũng có những lần vừa gọi số là đã có người hân hoan chạy lên nhận giải. Và cũng có người thất vọng như chị Thy Minh vì chưa tới lần may mắn của chị. Vé của chị bị sai một số nên phải buồn một tí để lại chậu hoa và bác Ngộ là người trúng sau khi chị Thy Minh lầm lẫn. Cảnh tượng của chị với khuôn mặt làm ra vẻ thất vọng khiến mọi người bật cười vì thấy vậy mà không phải vậy.



Hào hứng nhất là  phần xổ số con gà tây. Cha Dwight cùng tham dự với mọi người đã nhắc Cha Tuấn và Sơ Hằng phải lắc cho hộp đựng số nháo nhào lên: Shake it up….  Shake it up… Lắc số lên … Lắc số lên… Sau đó Cha Dwight bỏ ra $1 để cùng hy vọng may mắn được ẵm con gà tây về, nhưng sự may mắn năm nay lại rơi vào ông Louis, một người rất quen thuộc với giáo xứ và Cộng Đoàn Việt Nam. Cha Dwight bỏ thêm $5 nữa để tăng sự may mắn lên sau khi một giáo dân khác cũng hào hứng mua thêm $5 … Con số được bốc ra một lần nữa và người trúng con gà tây lại là ông Louis. Trước khi con số được rút ra lần thứ hai, Cha Tuấn đã nói đùa là cầu xin cho Cha Dwight không trúng. Lại một trận cười như ong vỡ tổ, và kìa lần này lại là ông Louis! Cuối cùng ông tự nguyện không lãnh con gà tây này vì ông đã có rồi. Sau đó một người khác được trúng chú gà tây. Cha Dwight phát con gà nhưng làm ra vẻ dùng dằng không muốn trao giải làm cho mọi người trong buổi tiệc phá ra ngả nghiêng cười. Lúc này ông Louis đã làm một nghĩa cử đẹp của mùa Lễ Tạ Ơn đã trao tặng lại con gà mà ông được giải  lần rút số thứ nhất. Lạ kỳ là sau khi ông tặng lại chú gà con số gọi lên và lần thứ ba này ông lại trúng con gà mà ông vừa tặng lại … Đây đúng là điều mà chưa bao giờ xảy ra khiến tất cả mọi người đều ồ lên ngạc nhiên vì ông quá may mắn. Ông cũng không lấy chú gà về nhà và vẫn tặng lại cho bữa tiệc và cuối cùng chú gà đã về gia đình bác Non.

 


Bao giờ cũng vậy thời gian qua đi rất nhanh, tới lúc mọi người phải chia tay nhau vì dù sao sức khỏe có cố gắng cũng bị giới hạn không thể kéo dài mãi được. Các cụ lại hẹn nhau gặp lại trong một dịp họp mặt khác của giáo xứ. Tạ Ơn Thiên Chúa đã ban muôn hồng ân trong những năm qua trên giáo xứ chúng con. Chúng con tin tưởng Chúa luôn luôn đồng hành với mọi người chúng con bởi vì không có Ơn Chúa chúng con không thể làm gì được. Chúng con cám ơn Cha Chánh Xứ luôn luôn quan tâm ưu ái đến những nhu cầu của các cụ là được tham dự Thánh Lễ, được họp mặt chung vui. Cám ơn Cha Dwight đã đến chung vui. Cám ơn Sơ Theresa, Sơ Hằng, Sơ Kim đã luôn luôn đồng hành với các cụ. Cám ơn Ban Bác Ái Xã Hội, các anh chị em thiện nguyện viên của giáo xứ và các cô chú bác anh chị em thân thương của giáo xứ đã cùng tham dự bàn tiệc Thánh ngày 16/11/2017  mùa Lễ Tạ Ơn.


Bùi Ánh

11/20/17