Trái Tim Hồng(*)

Đời tận hiến, đời xanh tuổi ngọc
Gởi mộng lòng nơi nhân thế đa đoan
Đem yêu thương vào những chốn bất toàn
Cùng trăn trở những nỗi niềm nhân thế

Bước chân đi dặm ngàn dâu bể
Trái tim hồng dòng máu chảy tin yêu
Nắng bình minh hay mây xám buổi chiều
Môi vẫn nở nụ cười hoa hàm tiếu

Mẹ Maria, là mẫu gương tiêu biểu
Sống quên mình để phục vụ tha nhân
Đôi bàn tay với ánh mắt ân cần
Nên máng chuyển nguồn hồng ân Thiên Chúa

Dẫu ba thù ngày đêm vây bủa
Dáng nữ tu vẫn đứng vững giữa đời
Áo chùng đen hiện diện khắp nơi nơi
Như men, muối ướp cho đời đẹp mộng

Tóc huyền xưa tung trời gió lộng
Dấu trong vôn như dấu nổi niềm riêng
Để âm thầm bay đến khắp mọi miền
Nên chỉ thắm nối đất trời muôn thuở

Đời tận hiến đời như hoa nở
Nhụy khiết trinh lừng hương vị đầu mùa
Khó nghèo, vâng phục hương tỏa chẳng thua
Nhìn Thánh Tâm, trái tim hồng bừng sáng

Đường Núi Sọ bước chân không nản
Chí hiên ngang đếm từng bước gập ghềnh
Thuyền nhân thế dẫu có phút lênh đênh
Đi trên nước, đến với Thầy, vững bước.

(*) Kính tặng các Nữ Tu Công Giáo Việt Nam Nhân lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Mynh Hứa Tacoma WA – 01/1/2010