7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Giáo Xứ Thánh Anna Mừng Kính Bổn Mạng và Picnic 2016



Ngày 26 tháng 7 là ngày mừng kính Thánh Ana, người mẹ đáng kính của Đức Mẹ Maria, và cũng là Thánh Bổn Mạng của Giáo Xứ St Ann, Tacoma. Mỗi năm vào ngày mừng kính Thánh Anna, giáo xứ có Thánh Lễ đa sắc tộc vào 11 giờ trưa Chúa Nhật và ngày này chỉ có một Thánh Lễ duy nhất, quy tụ các cộng đoàn sinh hoạt đức tin trong cùng giáo xứ như Mỹ, Samoan, Phi Luật Tân và Việt Nam.

 

Những năm trước Thánh Lễ được tổ chức ngoài trời nhưng hai năm nay sau khi bàn thảo và cân nhắc kỹ càng, Thánh Lễ được thực hiện trong nhà thờ để giáo dân dự Thánh Lễ sốt sắng và cung kính mà không bị chi phối bởi thời tiết hay ngoại cảnh chung quanh. Năm nay vào ngày Chúa Nhật 24 tháng 7, giáo xứ đã có 45 phút trước Thánh Lễ để các cộng đoàn cùng đọc Kinh Mân Côi. Tuy khác ngôn ngữ nhưng cùng chung một đức tin nên tất cả giáo dân của giáo xứ đã đứng cạnh nhau cầu nguyện trong ngày mừng kính bổn mạng của giáo xứ. Phần cầu nguyện bằng Anh Ngữ do bà Janet và ông Louis đại diện cho cộng đoàn Mỹ, Việt Nam có ông Quyên, Samoan có cô Lata, Phi Luật Tân có cô Olivia và phần kết lễ do thầy Phó Tế Colin thực hiện.

 

Tiếp theo đó là Thánh Lễ mừng bổn mạng giáo xứ được bắt đầu lúc 11 giờ trưa.  Chương trình lễ đã được chuẩn bị chu đáo qua nhiều buổi họp với sự hiện diện của các vị có tránh nhiệm với chương trình này. Cụ thể là ngày 6 tháng 7, giáo xứ đã có một buổi họp tổng kết để chuẩn bị cho phần Phụng Vụ cũng như lên kế hoạch thực hiện chương trình picnic, với sự phân công lo phần ẩm thực của từng cộng đoàn trong giáo xứ. Ban Phụng Vụ Cộng Đoàn Việt Nam đã họp với các cộng đoàn bạn để cùng nhau phân chia việc phục vụ trong Thánh Lễ, nhận trách nhiệm đọc Bài Đọc, đọc Lời Nguyện Giáo Dân và Dâng Của Lễ.

 

Ngoài ra vào ngày 26 tháng 6, Cộng Đoàn Việt Nam cũng có buổi họp của Ban Mục Vụ cùng các ban, ngành và hội đoàn để chuẩn bị các nghi thức phụng vụ cho Thánh Lễ, phân công các ca đoàn hát lễ cũng như chuẩn bị các món ăn cho buổi picnic.


Trong Thánh Lễ, Bài Đọc Thứ Nhất do chị Bùi Thị Vinh của Cộng Đoàn Việt Nam đọc, Bài Đọc Thứ Hai do cô Lata thuộc Cộng Đoàn Samoan đọc và Bài Phúc Âm bằng tiếng Anh do thầy Phó Tế Colin đọc. Sau các Bài Đọc bằng tiếng Việt Nam và Samoan là phần tóm lược bằng tiếng Anh.

Phần Lời Nguyện Giáo Dân gồm có:

Cầu cho Giáo Hội (tiếng Anh) – ông Richard

Cầu cho người nghèo khổ (tiếng Việt Nam) -  chị Ngô Thị Đào

Cầu cho người đau ốm bịnh hoạn – (tiếng Samoan) - ông Lanu

Cầu cho đất nước và những bậc nguyên thủ quốc gia (tiếng Anh) – ông Loius

Cầu cho thế giới (tiếng Việt Nam) - Đỗ Quỳnh Nhi

Cầu cho Giáo Xứ (tiếng Samona) - ông Fali


Phần Nghi Thức Thánh Thể rước Mình và Máu Thánh Chúa được phối hợp nhịp nhàng giữa các sắc dân Việt Nam, Mỹ, Samoan và Phi Luật Tân. Thánh Lễ kết thúc lúc 12:30 trưa trong niềm hân hoan của tất cả giáo dân và mọi người được cha Chánh Xứ mời bước ra khuôn viên nhà thờ để cùng nhau chia sẻ các món ăn trong tình thân con cái một nhà.


Để chuẩn bị cho buổi picnic, các trưởng của ĐoànTNTT đã phối hợp với các anh em Hội Thánh Cả Giuse và Cộng Đoàn Samona dựng hai cái lều sau Thánh Lễ chiều thứ Sáu. Các chị Hội Con Đức Mẹ và các chị Hội Thánh Linh phụ trách món mì xào và thịt heo quay. Anh Vĩnh phụ tá Đoàn TNTT và thầy Lê Ba của Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh lo phần nước uống cho buổi picnic. Cộng Đoàn Mỹ đã mua các vật liệu như muỗng nĩa, dĩa, napkins, và mua thức ăn như dưa hấu, bánh ngọt và hotdog. Bà Cathy, một giáo dân sinh hoạt lâu năm của giáo xứ, nói đùa “Người ta nhìn tôi đi chợ mua bánh mì, hotdog … cho picnic, họ cứ tưởng là tôi mua hàng về để bán. Hàng hóa chất lên xe đẩy cao ngất, tôi vừa quẹo cua là các bao bánh mì trượt dài khỏi xe đẩy …” Bà vừa nói vừa cười và lắc đầu như có vẻ ngao ngán nhưng trong giọng nói, nét mặt thật tươi và tràn đầy niềm vui, niềm vui phục vụ.


Sáng Chúa Nhật mọi người tập hợp lúc 9 giờ sáng để chọn nơi đặt bếp nướng và  khiêng bàn ghế từ hội trường giáo xứ lên khoảng sân trước nhà thờ chuẩn bị sắp xếp thức ăn lên bàn. Ngoài ra các em Đoàn TNTT cũng sắp thêm bàn và ghế cho các vị cao niên hay những người gặp khó khăn khi di chuyển. Thánh Lễ xong, các em mời những vị này ngồi vào ghế, sau khi Cha Chánh Xứ tuyên bố buổi picnic bắt đầu thì các em gắp thức ăn vào dĩa và mang đến bàn cho các vị cao niên và các vị già yếu, hạn chế về đi đứng. Các anh em Cộng Đoàn Việt Nam phụ trách giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên nhà thờ. Các anh mang các cái “cone” màu cam đặt ở những ô đậu xe gần cửa ra vào nhà thờ hay các ô cạnh bên hai cái lều để tạo thành khoảng trống giúp mọi người di chuyển dễ dàng.


Ở một góc sân cạnh bên Milner Center, giới trẻ Samoan và các trưởng Đoàn TNTT đang cùng nhau nướng hotdog. Cộng Đoàn Samoan ngoài việc phụ giúp nướng hotdog, họ còn phụ trách món thịt gà chiên thật ngon. Cộng Đoàn Phi tuy ít người nhưng cũng đóng góp một món salad đặc biệt cho picnic giáo xứ. Mọi người sắp thành những hàng dài để tiến đến lấy thức ăn được phân phối bởi các chị em trong các hội đoàn của Cộng Đoàn Việt Nam. Sau khi có thức ăn mặn rồi, họ đến các bàn thức ăn ngọt như dưa hấu, bánh cookies, chips … và theo lời Cha đề nghị, giáo dân tự đi tìm chỗ ngồi để thưởng thức các món ăn. Họ ngồi trên các bờ đá chung quanh thư viện hay ngồi trên các bãi cỏ xanh mát hoặc trên những chiếc bàn gỗ rãi rác chung quanh nhà thờ. Một số vị thì thích đứng tụm lại với nhau vừa ăn vừa tán chuyện thật rôm rã.


Xổ số (raffle) là một trò chơi không thể thiếu trong các buổi picnic của giáo xứ. Cộng Đoàn Mỹ luôn tình nguyện thực hiện từ việc in vé số, làm các giỏ quà thưởng, bán vé số trước và sau các Thánh Lễ liên tục trong mấy tuần lễ. Bà Gail, một người phụ nữ rất nhiệt tình và năng động, đã đứng ra thực hiện công việc này. Xong phần ẩm thực mọi người túa lại quầy xổ số để mua thêm vé số. Đến 1 giờ trưa, vé ngưng lại không bán nữa để bắt đầu cho việc xổ số lúc 1:30 trưa. Những vé được gọi lên nhưng chưa có chủ nhân giải thưởng (đa số mua vé sớm từ mấy tuần lễ trước nên để quên ở nhà) sẽ được in ra và niêm yết trên bảng thông báo trước cửa ra vào nhà thờ. Không khí trở nên sôi động hơn khi có tiếng người suýt xoa tiếc nuối vì sém trúng số, còn người trúng thưởng thì nhẩy cẩng lên reo to, chạy đến bàn xổ số trình tấm vé ra và tươi cười giang hai tay ra bưng rỗ quà đồ sộ được bà Gail tẩn mẫn mua từng món quà nho nhỏ, gói lại thành một rỗ quà được bao lại bằng lớp giấy bóng kiếng trong trẻo.


Trong khi ông bà cha mẹ đang vui chơi với phần xổ số thì các em nhỏ được các huynh truởng và các bạn giới trẻ Cộng Đoàn Samona mời ra sân cỏ để tham gia các trò chơi. Tiếng cười phấn khích phía bên bàn “raffle” cộng với tiếng la hét vỗ tay của các em nhỏ đang chơi trò kéo dây tạo thành một âm thanh thật náo động và vui tươi.   


Mọi người ra về sau khi cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, mang trả lại dưới hội trường, sau khi cùng nhau mang những bao rác to đến bỏ trong thùng rác chung của giáo xứ. Các thanh niên ở lại sau cùng để tháo gỡ hai cái lều và chở các vật liệu dựng lều về lại kho bên Nhà Nguyện của giáo xứ. Dưới nắng trưa, lác đác vài chiếc xe còn lại trong bãi đậu xe, sân nhà thờ trở nên yên ắng hơn và Cha Chánh Xứ đang đứng dưới bóng mát của tàng cây cạnh thư viện để chờ các anh em từ Nhà Nguyện trở lại lấy xe ra về. Là người chủ chăn dẫn dắt đàn chiên, Cha luôn lo lắng cho các sinh hoạt của giáo dân nên việc đến sớm trước mọi người và về trễ sau tất cả đã trở thành một việc rất đổi bình thường và quen thuộc đối với người.


Qua nhiều ngày chuẩn bị cho Thánh Lễ và picnic của giáo xứ, mọi việc đã đạt được kết quả tốt đẹp. Mọi người sốt sắng đến dự buổi Tiệc Thánh, của lễ cho đời sống tâm linh, và vui vẻ cùng nhau dự buổi tiệc liên hoan của đời thường. Ra về trong hân hoan, mọi người nhắc nhau “Mình chờ đến tháng Bảy năm sau, chờ ngày mừng kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ và picnic 2017 nhé.”