Thánh Lễ Kính Thánh Anna, Quan Thầy Giáo Xứ và Picnic 2017
Hằng
năm vào ngày mừng kính Thánh Anna, Giáo Xứ St Ann có Thánh Lễ đa sắc tộc quy tụ
các cộng đoàn sinh hoạt đức tin trong cùng giáo xứ như Mỹ, Samoan và Việt Nam.
Năm nay, Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2017 là ngày mừng kính Thánh Anna, Giáo Xứ St
Ann không có Thánh Lễ lúc 9:30 sáng hoặc 4
giờ chiều mà chỉ có thánh lễ song ngữ duy nhất lúc 11 giờ trưa.
Qua nhiều buổi họp, chương trình lễ và picnic mừng
kính Thánh Anna đã được chuẩn bị thật
chu đáo cho phần Phụng Vụ Thánh Lễ và kế hoạch thực hiện buổi picnic. Với sự đóng góp nhân lực từ các cộng đoàn đức tin thuộc Giáo Xứ St Ann, các cộng đoàn đã cùng phân chia việc phục vụ
trong Thánh Lễ, nhận trách nhiệm đọc các Bài Đọc, Lời Nguyện Giáo Dân, Dâng Của
Lễ và là thừa tác viên Thánh Thể … Giáo dân đã cùng nhau cầu nguyện thật sốt sắng trong Thánh Lễ và đã
chan hòa tình mến trong buổi picnic của giáo xứ.
Thánh Lễ được cử hành bên trong thánh đường St
Ann với khoảng 800 giáo dân tham dự. Năm nay giáo xứ có một vị khách đặc biệt đến
từ
Việt Nam là Cha Antôn Phan Tự Cường,
thuộc Dòng Đa Minh Giáo Xứ Kon Rơbang, Giáo Phận Kon Tum. Cha Antôn đã đồng tế Thánh
Lễ với Cha Chánh Xứ Đaminh. Trong phần phụng vụ, các cộng đoàn đã đọc các Bài Đọc và bài Phúc Âm
đặc biệt dành cho Cha khách, Cha Antôn. Các ca đoàn đa sắc tộc của giáo xứ đã hiệp nhất cất cao tiếng hát ca ngợi
Thiên Chúa.
Thánh
Lễ kết thúc lúc 12:30 trưa trong niềm hân hoan của tất cả giáo dân. Cha Chánh Xứ
đã mời mọi người bước ra khuôn viên giáo xứ để cùng nhau tham dự buổi picnic,
cùng nhau chia sẻ các món ăn trong tình thân con cái một nhà.
Từ
chiều thứ Sáu, Hội Thánh Cả Giuse cùng các anh em trong cộng đoàn giáo xứ đã đến
nhà thờ để dựng hai cái lều. Sáng sớm Chúa Nhật các anh Hội Thánh Cả Giuse và
các trưởng Đoàn TNTT đã cùng nhau mang bàn ghế từ hội trường giáo xứ lên khoảnh
sân trước nhà thờ để chuẩn bị sắp xếp các món ăn mặn như xôi, mì xào, miến xào,
thịt gà chiên, hotdog… và các món ăn chơi như chips, cookies, dưa hấu... Ngoài
ra anh em cũng sắp thêm bàn ghế cho các vị cao niên hay những người gặp khó
khăn khi di chuyển. Các em Đoàn TNTT mời những vị này ngồi vào ghế và mang dĩa
thức ăn đến bàn cho các vị cao niên. Dưới bóng mát của hai chiếc lều vải, mọi
người sắp thành những hàng dài để tiến đến lấy thức ăn, được phân phối bởi các
chị em trong các hội đoàn của Cộng Đoàn Việt Nam.
Xổ số
(raffle) là một trò chơi giải trí không thể thiếu trong buổi picnic của giáo xứ,
Các vị cao niên Cộng Đoàn Mỹ luôn tình nguyện thực hiện từ việc in vé số, làm
các giỏ quà thưởng. Sau phần ẩm thực là đến phần xổ số. Trong khi chương trình
xổ số đang diễn ra thật sôi nổi, các anh em đã cùng nhau dọn dẹp bàn ghế
mang xuống dưới hội trường và cùng nhau thu dọn vệ sinh, mang những bao rác to
đến bỏ trong thùng rác chung của giáo xứ. Các em trai và các anh trong các hội đoàn
cùng nhau tháo gỡ hai cái lều và mang các vật liệu dựng lều về lại kho bên nhà
nguyện giáo xứ. Các “phó nhòm nghiệp dư” của giáo xứ đã không bỏ qua cơ hội ghi
lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi picnic, ghi lại những nét mặt và những
nụ cười tươi vui …
Hình picnic 2017 (Bill & Bảo Trân)
Hình picnic 2017 (Ban Thông Tin)
Qua
nhiều ngày chuẩn bị cho Thánh Lễ và picnic của giáo xứ, mọi việc đã đạt được kết
quả tốt đẹp. Mọi người sốt sắng đến dự buổi Tiệc Thánh, của lễ cho đời sống tâm
linh, và vui vẻ cùng nhau dự buổi tiệc liên hoan của đời thường. Cha Chánh Xứ cùng giáo dân đều hài lòng về
lễ quan thầy năm nay được tổ chức thật long trọng và buổi picnic mùa hè đong đầy
niềm vui trong tinh thần hiệp nhất. Xin cảm tạ Chúa đã ban mọi ơn lành
cho giáo xứ chúng ta.