Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Bổn Mạng Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo
Ngày
19 tháng 6 năm 1988 tại Quảng Trường Thánh Phêrô trước sự chứng kiến của hàng
triệu tín hữu đến từ khắp nới trên thế giới, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II
đã chính thức tuyên phong Hiển Thánh cho 117 Vị Tử Đạo Việt Nam. Tấm gương hào
hùng của Các Thánh Tử Đạo là một điểm son trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam và cũng
là niềm hãnh diện cho những người Công Giáo Việt Nam sống nơi nơi trên thế giới.
Hòa chung niềm hân hoan sốt mến với muôn triệu trái tim anh chị em tín hữu Việt
Nam, Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng là bổn mạng của ca đoàn tại Nhà Thờ St Ann, lúc
3:30 chiều Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016.
Khai
mạc Thánh Lễ là lời dẫn mừng kính Các Thánh Tử Đạo của Ban Phụng Vụ. Sau một hồi
chiêng trống dài rộn rã, Thánh Giá nến cao từ cuối nhà thờ được rước lên cung thánh. Theo sau Thánh Giá là
Cha Chủ Tế Phêrô Hoàng Phượng, Thầy Phó Tế Phạm Thể, các em giúp lễ và các anh
chị đội quốc phục cùng tiến lên Bàn Thánh. Cha chủ tế Phêrô Hoàng Phượng xông
hương bàn thờ, bàn ảnh và thánh tích Các Thánh Tử Đạo trong tiếng hát hào hùng
của ca đoàn“Tiếng nhạc oai hùng vang trên
khắp cõi trời Việt Nam. Tiếng lòng tha thiết con dân nước Nam hòa khúc khải
hoàn ca…”. Ý nghĩa của lời ca cộng hưởng với làn hương tỏa lan trong ngôi
thánh đường đã tạo nên một bầu không khí thật thiêng liêng. Sau giây phút lắng đọng
tâm hồn, Cha Chủ Tế tiến đến bàn thờ Các Thánh Tử Đạo dâng lời cầu nguyện:
“Hôm
nay cộng đoàn chúng ta tụ họp nơi đây để tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Các Ngài đã noi gương hy sinh anh dũng vì Niềm Tin kiên cường vào Thiên Chúa.
Các Ngài là chứng tá tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa và long trung thành với
Giáo Hội. Các Ngài chính là những hạt lúa mì rơi xuống đất đã mục nát đi và hôm
nay trổ sinh muôn hoa trái trên quê hương đất nước Việt Nam. Xin Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam cầu cùng Chúa thương giúp Giáo Hội Việt Nam và cách riêng giáo dân
chúng con, luôn hăng hái, can đảm và bền tâm bước đi trên con đường Tin Cậy Mến.”
Cộng
đoàn cùng đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sau khi nghe thánh tích của tám vị
Thánh Tử Đạo Việt Nam được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tôn phong hiển
thánh vào năm 1988. Nghi thức niệm hương, Cha cùng đội quốc phục tuần tự lên cắm
hương trước bàn thờ Các Thánh Tử Đạo, đã kết thúc nghi thức đầu lễ. Cộng đoàn
cùng hiệp ý dâng Thánh Lễ trọng thể kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Ca
Đoàn.
Bên
cạnh những nghi thức trang nghiêm mang tính văn hóa dân tộc, ca đoàn đã góp tiếng
hát mang đến sự thành công cho buổi lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo mà cũng là Thánh
Bổn Mạng của ca đoàn. Trong đồng phục mới mang sắc màu đỏ thắm cùng với tiếng hát
khi hào hùng khi tha thiết, các anh chị em ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã
làm rung động biết bao con tim giáo dân thành tâm mừng kính các vị anh hùng đã chết
vì đức tin:
“Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp
cõi trời Việt Nam. Tiếng lòng tha thiết con dân nước Nam hòa khúc khải hoàn ca.
Đồng thanh ta hát khen mừng bao Đấng Anh Hùng xưa đã thắng gian lao tòa cao
chói lói trên trời hiển vinh muôn đời. Đồng thanh ta hát khen mừng bao Đấng Anh
Hùng nay chiến thắng khải hoàn trên nơi phúc vinh sáng ngời.
Hãy lắng nghe chúng con nài xin:
Cho quê hương thoát cơn đau thương mau tới ngày bình an tươi sáng. Hãy lắng
nghe chúng con nài xin: Qua cơn gian nan Gíao Hội vinh quang mau tới ngày rạng
chiếu huy hoàng…”(Tiếng Nhạc Oai Hùng)
Tiếng Nhạc Oai Hùng
Ca
Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không những đã hát thật hay qua bài hát nhập lễ
mà trong tất cả những ca khúc ngợi ca Các Thánh Tử Đạo, các anh chị em đã mang
hết nhiệt huyết và tâm tình của mình thổi vào trong từng nốt nhạc, trong từng lời
ca để mang đến những cơn sóng xúc cảm dạt dào trong lòng những
người
con Chúa hiện diện trong Thánh Lễ chiều nay:
“Việt Nam đất nước tôi bao trăm năm
chan hòa trong máu thắm. Đẹp thay ôi đẹp thay dòng máu Tử Đạo hùng anh. Việt
Nam quê hương tôi hôm nay đây huy hoàng trong ánh quang. Đẹp thay ôi đẹp thay
dòng máu Tử Đạo Việt Nam…” (Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam)
Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam
hoặc
thật da diết với tình yêu Thiên Chúa:
“Ðây
bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm đượm máu đào. Từng bao người
anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Không có tình yêu nào trọng đại
cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng
tiến lên pháp trường…” (Bài Ca Ngàn Trùng)
Bài Ca Ngàn Trùng
Trong
niềm hân hoan mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha Phêrô Hoàng Phượng đã
thay mặt Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn chủ tế Thánh Lễ đặc biệt này. Cha
đã cám ơn Cha Chánh Xứ và cộng đoàn đã cho Cha có dịp tham dự một Thánh Lễ được
tổ chức thật trọng thể. Trong bài giảng Cha nói rằng “Khi ca đoàn Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam cất tiếng hát ‘Tiếng nhạc oai hùng …’, đó phải chăng là những lời
ngợi ca gương trung kiên của Các Thánh Tử Đạo, không những cho người Việt mà
còn là cho cả Giáo Hội Việt Nam, cho giáo hội hoàn vũ và cho cả thế giới biết đến
gương sáng của các Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta.”
Cha
cám ơn và khen ngợi các anh chị ca đoàn với những đóng góp bền bĩ không mệt mỏi
mang tiếng hát ngợi ca Thiên Chúa. Đặc biệt trong bộ đồng phục mới với sắc đỏ rực
rỡ, trong ngày mừng lễ bổn mạng năm nay ca đoàn mang đến cho mọi người một hình
ảnh thật tươi mới. Cha đã hóm hỉnh nói với các anh chị em ca viên “Với những giọng
hát thật hay như thế và đồng phục mới trông thật chuyên nghiệp, ca đoàn có dư
điều kiện để ‘mang chuông đi đánh xứ người’. Các anh chị nên mang những tiếng
hát này đến với các cộng đoàn bạn để họ có dịp được thưởng thức tài năng của ca
đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của cộng đoàn chúng ta.”
Ca
đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã có phần đáp ca thật ý nghĩa,“Người
đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca tay
ôm bó lúa ngào ngạt hương.” Với bối cảnh của những người cha, người
mẹ, người con trong gia đình đã ra đi trong nước mắt để cố đem hạt giống gieo
trên nương đồng, làm chứng tá cho Chúa. Trong đau thương các ngài đã gieo hạt
giống đức tin đến cho những người đã bắt bớ mình. Cho dù trong bối cảnh nào,
chúng ta những người con Việt ra đi từ những năm 75 hay ra đi thời gian sau này
đều suy ngẩm tại sao người Công Giáo Việt Nam phải rời xa giáo hội thân yêu của
chúng ta. Chúng ta đã ra đi trong nước mắt, cũng như cha ông chúng ta đã phải
ra đi, bị bắt bớ giam cầm … Đó có phải là ra đi để bảo tồn đức tin của mình? Và
như “Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp đất trời Việt Nam” tiếng nhạc oai hùng đó không chỉ vang trên đất
nước Việt Nam mà phải được vang trên khắp thế giới vì các ngài đã là Các Thánh
Tử Đạo cho Giáo Hội Hoàn Vũ.
Người Đi
Hỡi
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin phù trợ cho chúng con, những người con Việt đang
sống khắp nơi trên thế giới. Và trong tâm tình của những người con dân Việt tha
phương, tri ân những người anh hùng đã hy sinh vì đức tin, ca đoàn đã chọn Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Thánh Bổn Mạng.
Mừng ngày bổn mạng, chúc ca đoàn Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam ngày càng thăng tiến, và cầu xin Chúa ban cho những tiếng
hát này ngày càng hay hơn và sẽ làm cho tâm hồn mọi người như được hâm nóng lên
niềm hào khí bất khuất.
“Hãy lắng nghe chúng con nài xin:
Cho quê hương thoát cơn đau thương mau tới ngày bình an tươi sáng. Hãy lắng
nghe chúng con nài xin: Qua cơn gian nan Gíao Hội vinh quang mau tới ngày rạng
chiếu huy hoàng.”