Tiệc Mừng Lễ Giáng Sinh của Hội Cao Niên Giáo Xứ Thánh Anna
Khi những làn
gió buốt giá của tiết đông thổi qua vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đẩy thời
gian ban ngày chạy nhanh hơn vào bóng đêm và bóng đêm hình như dài ra
thăm thẳm, cái buốt giá của bóng đêm thăm thẳm ấy làm cho con người
cảm thấy những ánh đèn Noel như ấm hơn, gần gũi và thân thương hơn cho
cuộc sống. Sống giữa xã hội tục hóa ngày nay, những người con Chúa dường
như cũng cảm thấy hoang vắng, lạnh đầy. Hoang vắng sự thương yêu của
tình đồng loại và họ muốn tìm đến ân tình Trời Cao. Niềm hy vọng
và tin yêu trao trọn về Con Thiên Chúa, Đấng đã đến, đang đến và sẽ
đến. Đấng đầy tràn lửa mến, nồng cháy trao ban. Trong tâm tình tín thác
đó, hằng năm, Hội Cao Niên của Giáo Xứ cùng với ban Bác Ái Xã Hội
cộng đoàn Thánh Giuse kết hợp tổ chức dưới sự điều hợp của Sơ Anna
Hằng.
Thánh Lễ khai
mạc ngày vui được Cha Chánh Xứ Đa Minh dâng với sự tham dự của hơn 90
cụ ông, cụ bà lúc 11 giờ sáng ngày 08/12/2016. Dù thời tiết khá
lạnh, nhiều cụ vẫn nương gậy trúc lom khom với bước chân nặng nhọc
đến tham dự. Tuổi đời chồng chất đã biến màu tóc các cụ thành
những làn hoa tuyết trắng ngần làm sáng thêm những ánh mắt ngời
sáng, tin yêu. Tâm tình trọn vẹn phó dâng của các cụ nương theo nhịp
điệu những bài thánh ca làm cho Thánh Lễ thêm phần sốt sắng.
Sau Thánh Lễ,
các cụ xuống hội trường giáo xứ để cùng chia sẻ những món ăn của
nhiều sắc tộc như Việt Nam, Phi Luật Tân, Samoa và Hoa Kỳ. Một dãy
bàn dài chiếm gần hết chiều ngang hội trường cạnh nhà bếp đã được
sắp đặt sẳn các món ăn. Mùi thơm của thực phẩm, hương hoa của từng
dân tộc, tỏa lan khắp hội trường như thúc giục mọi người đứng vào
hàng, tay cầm muỗng đĩa đến nhận món ăn. Các tình nguyện viên đứng lấy thức ăn cho
từng người trông chuyên nghiệp không thua gì các tiếp viên của nhà
hàng ngoài xã hội. Những bàn tay lanh lẹ, những ánh mắt đầy ắp
tình người, đầy ắp yêu thương mà người viết nhận thấy chỉ có nơi
những con người đã nhận được sự yêu thương từ Thiên Chúa và chia xẻ
lại cho tha nhân.
Những dãy bàn tròn, bàn dài được trải khăn trắng nói lên sự chân tình mà mọi người dành cho nhau trong niềm vui đón mừng Con Chúa Giáng Trần sắp tới. Đang lúc mọi người vui vẻ ăn uống thì ban tổ chức cho bốc số có thường. Nhiều ông, nhiều bà nhận được các món quà tuy giá trị không nhiều nhưng niềm vui dâng cao khi ôm món quà đưa lên cao rồi xoay quanh cho cả hội trường cùng thấy như ước hẹn một mùa Giáng Sinh khởi sắc, may lành...
Đặc biệt năm
nay hội đã mời được nhóm hát thánh ca chuyên nghiệp của Thành Phố
Tacoma đến giúp vui. Những thiện nguyện viên của nhóm thánh ca nầy
cũng là những người đã cao tuổi, tuy vậy giọng ca còn âm vang và
nồng ấm không chê vào đâu được. Họ hát với cả tâm tình tin yêu như
chính họ hát để ca tụng Thiên Chúa chứ không phải hát cho người khác
nghe.
Tiệc vui Giáng
Sinh cho người cao tuổi của Giáo Xứ đã mang lại niềm vui, sự hòa hợp
của các sắc dân. Mọi người ra về trong hân hoan như ước hẹn ngày nầy
năm tới ta lại gặp ta, mình lại gặp mình và cùng giúp nhau tìm đến
nguồn Ánh Sáng Yêu Thương nơi Thiên Chúa Giáng Trần.
Phóng viên
Trang Web Cộng Đoàn Thánh Giuse