Trang Trí Nhà Thờ Mừng Giáng Sinh
Khởi đầu Năm
Phụng Vụ của Hội Thánh Công Giáo là Mùa Vọng đi liền sau Chúa Nhật
lễ Chúa Kitô Vua và gồm có bốn tuần. Tuần lễ thứ ba thường được
gọi là tuần Lễ Hồng, tuần lễ vui mừng sửa soạn đón Con Chúa đến
trong tuần lễ kế tiếp. Thời gian Mùa Vọng, Giáo Hội chuẩn bị tâm
hồn người giáo hữu nên lành thánh hơn để xứng đáng đón nhận tình
thương bao la của Con Chúa giáng trần. Người Kitô hữu sửa soạn tâm hồn
qua bí tích hòa giải, làm việc lành phước đức, ăn ngay ở lành, hòa
giải với Thiên Chúa và hòa giải với tha nhân.
Song song với
việc sửa soạn tâm hồn, người Kitô hữu cũng có thông lệ trang hoàng
nhà cửa, làm máng cỏ, giăng mắc những giây đèn muôn màu sắc. Cùng hòa
nhịp với niềm vui trọng thề nầy, Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma WA.
cũng lo trang hoàng nhà thờ Thánh Anna cho tươm tất, lộng lẫy, phần
nào xứng đáng là nơi Con Chúa ngự xuống làm Người cứu chuộc tội
khiên.
Sau Thánh lễ
chiều Thứ Sáu hằng tuần vào ngày 16/12/2016, cộng đoàn gồm cả các
em nhỏ và người cao niên, cùng chung tay ráp nối các cành thông thành
những dây thông dài với màu xanh bất diệt để trang hoàng quanh nhà
thờ kèm theo các nơ màu đỏ thắm. Màu xanh là màu hy vọng của tình
thương Thiên Chúa dành cho loài người qua muôn đời muôn kiếp. Hình như
đã kinh nghiệm nhiều năm rồi, tất cả cành thông rời để trong một tấm
bạt nylon lớn bên ngoài nhà thờ, liền sau thánh lễ được kéo vào bên
trong và mọi người tập trung vào trong tấm bạt và cùng ráp nối để
khỏi bị rơi vãi lá thông ra sàn nhà thờ hầu khi dọn dẹp được nhanh
gọn. Cùng lúc hai cây thông lớn do một gia đình giáo hữu trong cộng
đoàn dâng cúng cũng được đem vào dựng hai bên tả hữu bàn thờ và
được trang trí với nhiều đèn màu trông đẹp mắt và trân trọng tăng vẻ
tôn nghiêm gian cung thánh. Màu xanh của lá thông được xanh thêm nhờ có
những dây đèn sáng được bắt dọc theo các dây thông. Nói đến trang
hoàng nhà thờ mà không bàn đến việc làm máng cỏ là một thiếu sót
lớn. Máng cỏ đã được lập hình và qua ngày Chúa Nhật thứ tư sẽ
được đưa vào nơi mà hằng năm đã dành sẵn bên gian cung thánh.
Một sự kiện
đặt biệt nổi bậc trong đêm trang hoàng nhà vào tối thứ sáu vừa qua
làm mọi người hả dạ vui mừng đó cũng chính là ngày mừng sinh nhật
thứ 52 của Cha Chánh xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn. Cộng đoàn hân hạnh
tặng Ngài một bình hoa lan với ước mong quảng đời Linh Mục còn lại
của Cha luôn tỏa hương thơm của Tình Chúa cho đoàn chiên mà ngài đang
và sẽ chăm sóc, kèm theo khay bánh đông sương do bàn tay khéo léo,
chuyên nghiệp của chính chị trưởng ban BAXH Trần Thy Minh làm với ước
mong tình Chúa và tình người nơi Cha Chánh Xứ dành cho đoàn chiên luôn
ngọt ngào hầu mọi người vui mừng trong hy vọng tìm về nương náu trong
trái tim rực lửa mến của Thiên Chúa toàn năng.
Ban Mục Vụ
cộng đoàn lo cho giáo hữu ở lại tham gia chương trình trang hoàng nhà
Chúa không cảm thấy đói bằng các hộp pizza nóng dòn thơm ngon. Tay làm
hàm nhai, ấm bụng và ấm cả tâm tình hy sinh cho việc chung.
Trong niềm tin
yêu dâng về Chúa Hài Nhi trong máng cỏ hang lừa giữa mùa tuyết đông,
chúng ta cùng ca khen Merry Christmas … Merry Christmas… Merry Christmas...
Tacoma WA.
16/12/2016
Phóng viên Ban
Thông Tin Cộng Đoàn