7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026

Anh chị em Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII thân mến,

Chào mừng anh chị em đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm và đối chiếu quan điểm của mình về các thành quả và phần thưởng trong cuộc sống với cách nhìn của Thiên Chúa. Chúng ta thường quen đo lường cuộc sống bằng cách so sánh: ai làm nhiều hơn, gặt hái được nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn hay xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Tin Mừng hôm nay đặt vấn đề với khuynh hướng tự nhiên đó. Thiên Chúa không yêu thương chúng ta dựa trên công trạng của con người. Lòng thương xót của Chúa thật quảng đại, mang tính cá vị và ban cho con người ngay cả vào giờ phút cuối cùng. Ông chủ vườn nho đã nhiều lần đi tìm người làm. Ông không thụ động chờ đợi họ tìm đến. Ông đi vào lúc bình minh, giữa trưa, buổi chiều và thậm chí gần cuối ngày. Điều này cho thấy tình yêu không mệt mỏi của Thiên Chúa; Ngài luôn tìm kiếm những ai thấy mình bị lãng quên, vô dụng hoặc xa cách Ngài. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhận định rằng, ngay cả khi một người tin rằng cuộc đời mình chẳng còn bao nhiêu hy vọng, Thiên Chúa vẫn làm cho cuộc đời ấy trở nên có ý nghĩa vì Ngài yêu thương từng con người.

Thánh Phaolô mang đến cho chúng ta cái nhìn đúng đắn về đời sống Kitô hữu: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô.” Dù đang phục vụ hay lâm cảnh khổ đau, cuộc sống của chúng ta vẫn thuộc về Đức Kitô và sẽ sinh hoa trái khi được dâng lên Ngài. Vì trong Nước Thiên Chúa, những người đến sau không bị lãng quên, và những người đến trước cũng không bị giảm bớt phần thưởng chỉ vì tình yêu quảng đại cũng được chia sẻ cho người khác. Sự ghen tị khiến lòng người không nhận ra sự quảng đại của Thiên Chúa và chỉ biết so sánh với người khác. Người hay ghen tị thấy phước lành người khác nhận được là mình đang bị mất mát, thay vì ngợi khen lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự hoán cải đòi hỏi chúng ta phải quay về với Thiên Chúa và để Ngài chỉ ra những điều cần thay đổi nơi chính mình. Lòng ghen tị khiến chúng ta khó quay về với Thiên Chúa, vì như thế chúng ta buộc phải lưu tâm đến tha nhân: Tại sao họ được tha thứ? Tại sao họ được tôn vinh? Vì vậy, chúng ta được mời gọi hãy thay đổi cách nhìn, nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Thiên Chúa và hãy sống trong Đức Kitô như Thánh Phaolô đã sống.

Xin chân thành cám ơn anh Trần Minh Lương, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ, và cũng là thành viên của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Xứ, đã hết lòng phục vụ Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, đặc biệt trong giai đoạn đầy thử thách của đại dịch COVID-19. Sự phục vụ quảng đại của ông đã giúp duy trì các cử hành phụng vụ tại nhà thờ, qua việc tổ chức Thánh Lễ trực tuyến và xúc tiến các dự án quan trọng của giáo xứ. Cũng xin cám ơn chị Thoa Trần, phu nhân của anh Lương, cùng gia đình đã hỗ trợ ông trong việc phục vụ Chúa và cộng đoàn giáo xứ. Đồng thời xin xin chào đón ông Mike Curry trong cương vị Chủ Tịch mới. Chân thành cám ơn ông bà Mike đã sẵn lòng dành thời giờ và khả năng để phục vụ gia đình giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cả hai gia đình đã quảng đại dấn thân phục vụ giáo xứ.

Chúng ta đang thực hiện chương trình thí điểm để tìm hướng đi tốt nhất cho gia đình giáo xứ. Xin anh chị em đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ và băn khoăn của mình như lời kêu gọi của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Xứ. Chúng tôi cũng có một số cuộc họp trong tuần tới: gặp gỡ ban điều hành Giáo Điểm St. John of the Woods vào Thứ Hai, tiếp đó là cuộc họp Hội Đồng Cố Vấn Giáo Xứ vào Thứ Ba để thảo luận về những ý kiến ​​đã được anh chị em chia sẻ trong thời gian này; ngoài ra còn có cuộc họp của Ban Phụng Vụ vào Thứ Sáu tại cơ sở chính. Rất mong anh chị em cầu nguyện để chúng tôi có thể nhận biết thánh ý Chúa trong mọi vấn đề thảo luận và lên chương trình.

Có rất nhiều lời xin cầu nguyện từ các cơ sở của giáo xứ được ghi trong sổ cầu nguyện chúng ta đã đề cập trong bản tin giáo xứ. Xin anh chị em nhớ những ý nguyện này trong lời cầu nguyện riêng cũng như cầu nguyện chung trong cộng đoàn. Chính nhờ việc cầu nguyện cho nhau và cùng nhau cầu nguyện mà chúng ta được thăng tiến trong đức tin, trở nên những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu. Tôi luôn cầu nguyện cho mỗi người anh chị em trong kinh nguyện hằng ngày và trong Thánh Lễ. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tất cả chúng tôi: các linh mục, nữ tu, nhân viên và các tình nguyện viên đang phục vụ tại giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn lành và gìn giữ mỗi người chúng ta.

Xin anh chị em đọc bản tin giáo xứ để biết chi tiết về các sự kiện và tận dụng những cơ hội này để thăng tiến đời sống thiêng liêng. Hằng ngày tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em và gia đình, đồng thời cũng xin anh chị em cầu nguyện cho nhau.

Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô,

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ

Khổng Thành Ngọc dịch