A Catholic Dictionary for Pastoral
Planning
Sau một thời gian vắng bóng khá lâu, hôm nay nguyệt san
Northwest Catholic Magazine đã trở lại với mỗi gia đình Công Giáo. Đức Tổng Giám
Mục Paul D. Etienne, với nhiệt tình của người cha chung, đã dùng cả một bài báo
để giảng giải về một số từ ngữ quan trọng
rất quen thuộc với mọi người. Chính vì quá quen thuộc nên nhiều người chưa bao
giờ tìm hiểu cho đầy đủ. Sau đây là bài dịch sang tiếng Việt.
©©©
Trong khi chúng
ta bước sang một giai đoạn hoạch định mục vụ mới, công khai hơn, của tổng giáo
phận, tôi muốn xem xét lại một số từ ngữ. Đây là điều dường nhu có tính cách sơ
yếu, nhưng ta nên biết rằng khi nghe và dùng một số từ ngữ, ta phải hành động
theo những định nghĩa thông thường của chúng.
SỨ VỤ: Giáo hội có một sứ vụ. Đây là một ủy
nhiệm lớn lao cho các tông đồ bởi Chúa Kitô sau khi ngài phục sinh, truyền cho
họ đi khắp thế gian và rao giảng Phúc Âm (Maccô 16:15). Rao giảng Phúc Âm là điều
thiết yếu trong sứ vụ của hội thánh. Việc rao giảng này không thể được chu toàn
bằng lời nói mà thôi, nhưng còn bằng đời sống gương mẫu của chúng ta - bằng tư
cách chứng nhân của chúng ta.
MÔN ĐỆ: Mặt quan trọng nhất của người môn đệ
là gặp gỡ và sống trong liên hệ với Chúa Giêsu Kitô. Ngoài mười hai môn đệ, nhiều
người khác cũng gặp gỡ Chúa Giêsu trong sứ vụ công khai của ngài và nhờ thế biết
được tình yêu, lòng trắc ẩn, thương xót và sự chữa lành mà ngài ban phát, rồi đời
họ không bao giờ còn như trước nữa. Môn đệ là một người theo Chúa Giêsu và đem
những người khác đến với Chúa. Một môn đệ để cho Chúa định hướng mọi phương diện
của đời mình. Môn đệ là chứng nhân về đời sống, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu.
Một môn đệ tích cực thể hiện đức tin, chịu các nhiệm tích đều đặn, gắng sức sống
những giáo huấn của Chúa Giêsu và giáo hội, và sống đời mình như Chúa Giêsu, đấng
đã đến để phục vụ, không phải để được phục vụ. Một môn đệ thường cầu nguyện suy
xét về Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong đời mình thế nào và để cho Chúa liên
tục hoạt động nơi mình. Người môn đệ ý thức được tình yêu và lòng thương xót vô
điều kiện đã nhận được từ Chúa Giêsu và rộng tay chia sẻ kinh nghiệm này với người
khác, mời gọi họ đến để biết và theo Chúa Giêsu. Một môn đệ là người Chúa Giêsu
phái đi nhân danh ngài mà tiếp tục sứ vụ của ngài.
RAO GIẢNG PHÚC ÂM: Rao giảng Phúc Âm có nghĩa là rao giảng
cho người khác điều chính ta đã cảm nghiệm và tiếp nhận, đặc biệt nhất là sự
phong phú khôn lường nhờ đã được biết và đi theo nhân vật Giêsu. Như Thánh Phaolô
đã có thể nói, “Tôi còn dám xem mọi sự đều là đồ bỏ chính vì (đã được) sự tốt lành
tuyệt đỉnh là biết Giêsu Kitô là Chúa,” (Philippians 3:8). Sự gặp gỡ Chúa Giêsu
Kitô của Phaolô dẫn tới cuộc đổi đời danh tiếng của ông và làm cho ông thành một
trong những người quảng bá Phúc Âm hữu hiệu nhất mà thế giới đã được biết. Sự
rao giảng cũng như làm chứng đích thực và hùng hồn về nhân vật Giêsu của Phaolô
đã lập nên một phần lớn Giáo Hội thời sơ khai.
Là mục tử của
anh chị em, tôi mời gọi mọi người hãy đổi mới mối quan hệ với Chúa Giêsu. Giêsu
là tất cả cho ta. Giáo Hội, qua các thành viên, là thân thể của Chúa Kitô. Xin anh
chị em hãy cầu nguyện để cho ta trở thành một chứng nhân đáng tin cậy hơn của
Chúa Giêsu Kitô tại miền tây Washington này. Hãy cầu nguyện để ta được biết phải
rao giảng Phúc Âm cách nào,, phải trở thành môn đệ như thế nào, phải chu toàn sứ
vụ của Chúa Giêsu cách nào trên thế giới ngày nay.
Không phải chúng
ta đang thảo một kế hoạch mục vụ để thực thi những chương trình mới nhất. Cũng
không phải ta đang viết ra một áng văn hay để trên kệ sách để rồi sẽ mau chóng
bị quên đi. Nhưng chúng ta đang chăm chú thắp lên một ngọn lửa trong trái tim mỗi
người, ngọn lửa Phục Sinh của Chúa Giêsu sống lại.
Vũ Vượng dịch