Offering up our sufferings for our brothers and sisters
Bài viết của Đức Tổng
Giám Mục Paul D.Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest
Catholic Magazine tháng 11, 2020. Một bài học về cầu nguyện rất thích hợp với
tinh thần của tháng các linh hồn, và rất quen thuộc với mọi người Công Giáo: dâng
lên cho Chúa mọi niềm vui nỗi buồn và mọi việc làm của đời sống hàng ngày, cầu
nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để hiệp nhất với giáo hội và xây đắp một gia đình
của Chúa.
Vào ngày lễ Thánh Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã
ban hành một thư luân lưu mới, Fratelli Tutti, kêu gọi xây đắp một gia đình nhân
loại duy nhất. Ngài nói, “chúng ta được tạo dựng để chu toàn một điều chỉ có thể
tìm thấy trong tình yêu. Ta không thể lãnh đạm trước những đau khổ, ta không thể
để cho bất cứ ai phải bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Khi chú trọng vào những việc làm bác ái trong tháng này,
ta có thể thấy rằng đón nhận những đau khổ trong đời sống có thể là một phương
thế để kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, và thông qua ngài mà kết hợp với nhau.
Ngày xưa mỗi khi tôi và anh chị em tôi than thở điều gì,
mẹ tôi thường nói, “ Hãy dâng lên cho Chúa.” Thế nghĩa là gì?
Tôi đã học được một kinh từ ngày ấy, và tới nay nó vẫn còn
là một nền tảng vững chắc cho tôi, đó là Kinh Dâng Buổi Sáng, Kinh ấy cho thấy
bằng cách nào ta có thể dâng lên những đau khổ của riêng ta vì lợi ích của ta và
các anh chị em ta.
Sau đây là những thành tố chính, có ý nghĩa sâu xa về thần
học, của kinh này:
Lạy Chúa Giêsu, nhờ
trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria.
Cũng như với tất cả những kinh nguyện và đời sống của người
Kitô hữu, ta được dẫn vào sự hiệp thông
với Chúa Giêsu. Mẹ Maria của chúng ta sẵn sàng giúp ta đến gần với con của mẹ một
cách dễ dàng.
Con dâng lên Chúa những
việc làm, kinh nguyện, những niềm vui, nỗi khổ của ngày hôm nay.
Mọi việc Chúa Giêsu làm đều vì yêu Chúa Cha và yêu chúng
ta, Hành động vâng phục và yêu thương lớn nhất và sau cùng của ngài là tự nguyện
hiến dâng mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta.
Bằng cách tham dự và rước lấy Thánh Thể, chúng ta được kêu
gọi phó dâng mọi mặt của đời sống cho Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu. Đây là
cách thế để ta hòa hợp với ngài một cách đầy đủ hơn.
Theo ý chỉ của Thánh
Tâm Chúa
Hợp nhất với của lễ hy sinh của Thánh Lễ
Khi ta có ý kết hợp mọi giờ phút của đời sống với Chúa Giêsu
Phục Sinh, ta sẽ lớn lên không những trong tình yêu Chúa, mà cả trong tình yêu đối
với các anh chị em ta nữa.
Để đền vì tội lỗi con
và tội lỗi của những người có liên hệ với con.
Cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu chữa
lành những vết thương của tội lỗi thế gian. Tuy vậy ta vẫn tiếp tục phạm tội và
cần phải nhờ đến nguồn ân sủng và chữa lành không bao giờ cạn này. Ta không thể
gột rửa tội lỗi của riêng ta, tuy vậy ta
luôn luôn cần phải đền bù vì tội của ta. Nhìn nhận một cách thành thật và lành
mạnh rằng ta là kẻ có tội cần đến lòng thương xót sẽ giúp ta ở khiêm nhường trước
mặt người khác, và biết ơn trước mặt Chúa.
Cách riêng để cầu
nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong tháng này.
Phó dâng đời sống mỗi ngày để cầu nguyện theo ý Đức Thánh
Cha là một phương thế mạnh mẽ để hiệp thông với ngài và với giáo hội toàn cầu.
Các bạn thân mến, ta hãy cố gắng đạt tới sự hiệp nhất rộng
lớn, sống như một gia đình duy nhất của Chúa. Đức tin cho ta sức mạnh để xử dụng
ngay cả những kinh nghiệm có thể chia rẽ ta - nếu thiếu đức tin - để xây đắp thân
mình Chúa Kitô, gia đình của Chúa.
Xin anh chị em yên tâm rằng tôi liên lỉ cầu nguyện cho mọi
người trong những ngày thử thách khó khăn
này.
Vũ Vượng dịch