St. Peter’s Basilica. Photo: CNA file photo
Holy
See Grants Indulgence To Coronavirus Patients and Catholics Who Pray for Them
Bài của Hannah Brockhaus/CNS ngày 20
tháng 3, 2020. Trong Thánh Lễ trực tuyến ngày Chúa Nhật 22 tháng 3 vừa qua, Cha
Chính Xứ có loan báo sơ qua về ân xá đặc biệt mà Tòa Thánh ban trong dịp thế giới
đang lay chuyển vì đại dịch Covid-19. Bản tin này nhằm cung cấp thông tin đầy đủ
và cụ thể hơn cho những ai quan tâm.
VATICAN
CITY – Tòa Ân Xá của Tòa Thánh (Vatican’s Apostolic Penitentiary) đã ban ơn đại
xá cho những người nhiễm siêu vi Covid-19 và cho những người chăm sóc, kể cả nhân
viên y tế và các thân nhân, và cho những ai cầu nguyện cho họ.
Được
loan báo vào ngày Thứ Sáu, ơn đại xá được ban cho những người Công Giáo nào bị nhiễm siêu vi corona và bị cách ly tại nhà
hay trong bệnh viện theo lệnh của giới chăm sóc sức khoẻ, nếu họ tham gia trong
tinh thần vào việc sùng kính như lần chuỗi mân côi hay ngắm chặng đàng thánh giá.
Trên
khắp hoàn cầu, những người Công Giáo nào cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt,
người bệnh được chữa lành, và những người chết được an nghỉ đời đời cũng được
ban ân xá, theo sắc chỉ cho biết.
Ơn đại
xá, tha hết phần phạt vì tội mà ra, phải đi kèm theo sự xa lánh tội lỗi hoàn toàn.
Trong
trường hợp này, người ta phải làm đủ những điều kiện thông thường của một ân xá
là: xưng tội, rước Lễ, và cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng và phải có ý chu toàn
những điều kiện này càng sớm càng tốt.
Theo tòa
ân xá, những việc sùng kính khác cũng có thể ban ân xá là: dự lễ trên mạng
internet, đọc Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, “và một lời kêu cầu thiết tha với Đức
Trinh Nữ Maria, dâng cơn thử thách này trong tinh thần xác tín vào Chúa và lòng
bác ái với các anh chị em khác”.
Những
nhân viên chăm sóc sức khoẻ và thân nhân nào gần kề nguy cơ nhiễm bệnh trong
khi chăm sóc người bệnh Covid-19 cũng được ban ân xá với những điều kiện y như
trên, theo bản tuyên bố, trong đó có nêu lời Chúa Kitô “Không ai có tình yêu lớn
hơn là kẻ thí mạng sống mình vì bạn hữu.”
Ân xá được
ban bởi thẩm quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng, bằng một sắc chỉ được ký tên bởi
Hồng Y Mauro Piacenza, Giám Quản Tòa Ân Xá.
Muốn được
nhận ân xá, lúc nào cũng phải tuân theo những điều kiện thông thường, những người
Công Giáo không bị bệnh Covid-19, ít nhất phải dâng nửa giờ chầu trước Thánh Thể
hay một nửa giờ cầu nguyện với Thánh Kinh, hay lần chuỗi Mân Côi hay lần chuỗi
Lòng Thương Xót, “để kêu cầu Thiên Chúa Toàn Năng chấm dứt dịch bệnh, giảm bớt đau
đớn cho những người đang đau khổ và ơn cứu độ đời đời cho những ai Chúa đã gọi
về với ngài.”
Sắc chỉ
tuyên bố: “để cho tất cả những ai đang đau khổ vì Covid-19, ngay trong màu nhiệm
đau khổ này, có thể tìm lại được ‘chính sự đau khổ cứu rỗi của Đấng Kitô.’”
‘Hãy
vui mừng trong hy vọng, vững vàng trong đau thương, kiên trì trong lời cầu nguyện’
(Roman 12:12) Những lời này của Thánh Phaolô gửi Giáo Hội Thành Rome vang dội
qua suốt dòng lịch sử Giáo Hội và hướng dẫn sự phán đoán của các tín hữu khi phải
đối diện với mọi thứ đau khổ, bệnh tật, và tai ương,” bài loan báo ngày 20 tháng
3 viết như vậy.
Bài
loan báo giải thích: siêu vi corona, đang đe doạ nhân loại, đã làm thay đổi đời
sống người ta bằng cách đem tới sự sợ hãi và tình trạng vô định, và sự đau khổ
tràn lan về thể chất cũng như tinh thần.
“Giáo
Hội theo gương của Thầy Chí Thánh, luôn luôn lưu tâm việc trợ giúp người bệnh,”
sắc chỉ tuyên bố.
Văn kiện
này nêu lời nói của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã viết trong thông điệp
Salvici Doloris rằng giá trị của sự đau khổ của con người “có tính siêu nhiên,
vì nó bắt nguồn từ màu nhiệm cứu chuộc loài người của Thiên Chúa, và nó cũng có
tính nhân sinh sâu xa, vì trong đau khổ con người tìm thấy chính mình, bản tính
nhân loại của mình, nhân phẩm của mình, sứ mạng của mình.”
Sắc chỉ
lưu ý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng kêu gọi cầu nguyện liên tục cho những người
bị bệnh Covid-19.
Ân xá
liên quan đến coronavirus cũng được ban cho những người sắp chết, với điều kiện
họ được thanh thỏa hợp lệ và thường có thói quen cầu nguyện.
Sắc chỉ
nói, “Giáo Hội đang cầu nguyện cho những người nhận thấy mình không thể chịu phép
xức dầu người bệnh và rước Lễ dẫn đường, phó thác mỗi người và mọi người cho lòng
thương xót Chúa nhờ màu nhiệm các thánh thông công.”
“Đức
trinh nữ Maria đầy ơn phúc, là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội, là Sức Khoẻ của bệnh
nhân, nguồn trợ giúp của các Kitô hữu, và Đấng Bầu Cử của chúng ta. Ngài thích
đến cứu giúp một nhân loại đau khổ, đẩy lùi xa ta sự độc dữ của cơn đại dịch và
sắm sẵn cho ta tất cả những gì cần thiết cho ơn cứu rỗi và thánh hoá chúng ta,”
văn kiện này kết luận như vậy.
Vũ Vượng
dịch