Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện
tử Northwest Catholic. Hôm nay, bản dịch
này mới được đăng trên website và trang Face Book của giáo xứ là hơi trễ rồi.
Tuy nhiên nội dung của lá thư vẫn còn cần thiết và hữu ích bao lâu mà đời sống
giáo xứ còn bị hạn chế nghiêm trọng bởi dịch bệnh corona. Nhờ những cố gắng đặc
biệt của tổng giáo phận và giáo xứ, đời sống đức tin của chúng ta vẫn tiếp tục
lớn mạnh và còn có phần sôi động hơn cả trong thời gian bình thường.
Anh chị
em dân Chúa miền tây Washington thân mến:
Là mục
tử của anh chị em, tôi xin đoan chắc một điều: tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện, cho
những người bệnh trong cộng đồng chúng ta và gia đình họ, cho những nhân viên
chăm sóc sức khoẻ trên tuyến đầu, cho những nhà lãnh đạo đang cật lực làm việc để
làm chậm lại sự bành trướng của siêu vi corona.
Chính
trong thời gian khó khăn này ta phải quay lại với Chúa để xin ơn an ủi và sức mạnh.
Trong khi chúng ta không thể gặp mặt nhau, chúng tôi vẫn ở đây để giúp anh chị
em – và anh chị em vẫn tiếp tục là thành phần của gia đình đức tin toàn cầu, gọi
là Gíáo Hội Công Giáo. Cùng nhau chúng ta đang cầu nguyện, chúng ta đang trông
chừng những người anh em kế cận, chúng ta đang dự Lễ trực tuyến, chúng ta đang
hỗ trợ các giáo xứ và trường học của chúng ta, và chúng ta vẫn là môn đệ của Chúa
Giêsu, bất kể những hạn chế tạm thời này.
Như
nhiều người đều biết, hôm qua Thống Đốc Inslee đã ban hành lệnh “Hãy ở nhà, Giữ
Gìn Sức Khoẻ” để làm chậm lại sự lan tràn của siêu vi corona. Lệnh cấm này sẽ có
hiệu lực lúc nửa đêm ngày mai, Thứ Tư 25 tháng 3, đòi hỏi mọi cư dân Washington
phải ở nhà trừ khi phải theo đuổi một công việc khẩn thiết.
Tôi
xin nhắc lại lời thống đốc kêu gọi tất cả mọi người, nhất là những ai dễ bị tổn
thương, hãy ở nhà trừ khi phải ra ngoài vì có việc hết sức cần thiết. Ta cần hạ
thấp biểu đồ phát triển và quỹ đạo của con siêu vi này. Ta làm như vậy không phải
vì sợ nhưng vì yêu thương những anh em kế cận. Vì vậy chúng ta phải đóng cửa các
văn phòng giáo xứ và yêu cầu nhân viên giáo xứ làm việc tầm xa.
Tuy vậy
có những công việc thiết yếu của các giáo xứ vẫn được tiếp tục, với điều kiện
chúng tôi vẫn có thể đáp ứng những đòi hỏi của y tế công đồng. Nhiều giáo xứ vẫn
tiếp tục mở cửa các ngân hàng thực phẩm phục vụ những người thiếu thốn nhất. Các
cha sở vẫn tiếp tục đi thăm tận nơi những người bệnh liệt giường theo yêu cầu của
giáo dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát hình trực tuyến các Thánh Lễ để cho các tín
hữu có thể rước lễ thiêng liêng trong khi không thể tham dự thờ phượng công cộng.
Trong khi ta không thể tham dự Thánh Lễ với mọi người hay bất cứ các buổi tụ họp
nào, nhiều nhà thờ vẫn mở cửa theo một chương trình đều đặn để các tín hữu có
thể đến cầu nguyện ở nơi thánh.
Nối bước
theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đấng đã nhắc nhở “nhà thờ không đóng cửa với bất cứ ai,” chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng
những nhu cầu thiêng liêng của giáo dân.
Tuy vậy,
vẫn phải để cho các cha sở được tuỳ tiện quyết định một giáo xứ nào đó có thể đáp
ứng tất cả những đòi hỏi cần thiết để mở cửa nhà thờ hay không. Vì trong khi chúng
tôi muốn luôn luôn hiện diện và sẵn sàng để giúp đỡ giáo dân, chúng tôi không
muốn đặt ai vào một môi trường có thể thiếu an toàn.
Đây là
giờ phút quan trọng có tính lịch sử - và cũng là cơ hội để ta sống đức tin một
cách đích thức. Tôi cầu xin một ngày kia, khi nhìn lại thời gian này chúng ta sẽ
vui mừng nhận thấy người ta đã chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa và anh em như thế nào.
Tôi cầu xin chúng ta sẽ thấy được lòng can đảm, nhân ái và những hành động xả kỷ
của tình yêu đã nuôi dưỡng cộng đồng chúng ta, giúp đỡ người nghèo khó, và khuyến
khích mỗi người lớn mạnh trong đức tin, và gắn bó chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô.
Người Công Giáo có nghĩa là vậy đó.
Hãy tiếp
tục cầu nguyện, tiếp tục nghe Chúa nói. Tiếp tục cống hiến đời ta làm khí cụ của
lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Ngài đang nói với ta như thế nào lúc này?
Ta có thể đáp ứng cách nào? Chúng tôi đang chuẩn bị những tài liệu để giúp anh
chị em tiếp tục lớn mạnh trong đức tin tại nhà liên quan đến Tuần Thánh và Lễ
Phục Sinh. Xin lưu ý chờ đợi các tài liệu này.
Nên biết
rằng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em và gia đình. Xin mời anh chị em
cùng tôi dâng Lễ lúc 8 giờ 30 trên kênh Vimeo của Tổng Giáo Phận Seattle hay trên
trang Face Book của tổng giáo phận. Thêm nữa, sau Thánh Lễ này, vào lúc 9:00 sáng,
xin anh chị em cùng tôi lần chuỗi Mân Côi để giúp tăng cường đức tin của anh chị
em và sự hiệp thông trong mình màu nhiệm Chúa Kitô, là Giáo Hội.
Trong
trái tim Chúa Giêsu
Đức Tổng
Giám Mục Paul D. Etienne
Tổng
Giám Mục Seattle
(Vũ Vượng
dịch)