Private
link: https://vimeo.com/484537884/f37102ebbe
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Tổng
Giám Mục Etienne đây.
Tôi muốn chia sẻ thêm với quý Giáo Xứ
trong Giáo Hạt - Pierce County tiếp theo lá thư đã gửi ra cho anh chị em vào
tuần trước. Tôi đề nghị quý vị bắt đầu đối thoại với nhau và hình dung ra một
Giáo Xứ mới sẽ hình thành như thế nào trong địa hạt của mình thuộc Tổng Giáo
phận Seattle. Tôi muốn chia sẻ một thông điệp cá nhân với anh chị em, bắt đầu
bằng một số suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Như quý vị biết đấy, kể từ khi tôi trở
thành Tổng Giám Mục của anh chị em, tôi đã khởi xướng một tiến trình kế hoạch
mục vụ, nhằm giúp giáo dân của chúng ta làm quen nhiều hơn với sứ mệnh cơ bản
của Giáo Hội, đó là việc đi vào đời để loan báo Tin Mừng. Nó được thiết kế để giúp chúng ta hoàn thành
sứ mệnh đó tốt hơn, và chiến lược này đã được áp dụng trong Tổng Giáo Phận của
chúng ta từ lâu rồi. Tôi chỉ yêu cầu chúng ta tập trung và chú ý hơn vào việc lên
kế hoạch chiến lược. Vì mô hình và cấu trúc giáo xứ mà chúng ta đang có là điều
cần thiết để chăm lo cho các hoạt động mục vụ của Giáo Hội, một sứ mệnh cơ bản
mà Chúa Giêsu giao phó cho chúng ta là việc loan báo về Chúa Kitô và là làm chứng
về Người trong thế giới ngày nay.
Vào năm 2013, khi bắt đầu triều đại giáo
hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn đầu tiên “Evangelli Gaudium” dịch
nghĩa là “Niềm Vui Của Tin Mừng,”
nói đến vai trò của các Giáo Xứ. Tôi muốn đọc một đoạn trong thông điệp đó vì
nó rất thích hợp với những gì tôi đang yêu cầu tất cả anh chị em thực hiện. Đó là lý do, bây giờ, tôi mời anh chị em hãy
chú ý lắng nghe và hình dung viễn tượng này cho giáo xứ của mình:
“Giáo
xứ không phải là một cơ chế lỗi thời; lý do chính là nó có tính linh động cao,
nó có thể tiếp thu những tình huống khá khác biệt tùy theo sự cởi mở và óc sáng
tạo truyền giáo của người mục tử và của cộng đoàn. Chắc chắn giáo xứ không phải
là cơ chế chỉ có loan báo Tin Mừng, khi nó chứng tỏ có khả năng tự canh tân và
thích nghi không ngừng, nó vẫn tiếp tục là “Giáo Hội sống động tại gia, giữa những
người con trai, gái trong gia đình”. Điều
này có nghĩa là Giáo Xứ thực sự gắn liền với các gia đình và cuộc đời của người
tin hữu, và Giáo Xứ không trở thành một cơ chế cách ly với con người, hay là một
nhóm nhỏ được tuyên chọn và khép kín. Giáo Xứ là sự hiện diện của Giáo Hội tại
mỗi địa hạt, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng đời sống Kitô hữu,
để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và cử hành các Bí Tích. Trong mọi hoạt động của mình, Giáo Xứ luôn cổ
vũ và huấn luyện các thành viên của mình để trở thành những người loan báo Tin
Mừng. Giáo Cứ là một cộng đoàn của nhiều
cộng đoàn, một thánh điện để những người lữ hành khao khát đến uống, và là một
trung tâm thực hiện mục vụ truyền giáo liên tục. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng
lời kêu gọi duyệt xét và canh tân các Giáo Xứ của chúng ta vẫn chưa đủ khả năng
đưa các Giáo Xứ đến gần gũi với mọi người hơn, biến các Giáo Xứ trở thành những
môi trường sống hiệp thông với sự tham gia của mọi người, và làm cho Giáo Xứ
trở nên hoàn toàn hướng đến mục vụ truyền giáo.”
Anh chị em thân
mến, đây chính là điều mà tôi đang kêu gọi anh chị em bắt tay vào việc hình
dung lại Giáo Xứ của mình là sẽ giữ vai trò nào trong Giáo Hội và trong thế
giới, và cho phép chúng ta có thể hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của Giáo Hội. Nó
đòi hỏi sự linh hoạt cao. Như tôi đã đề cập trước đây, việc lập kế hoạch chiến
lược này đã được thực hiện trong một thời gian khá lâu trong Tổng Giáo Phận và
được chỉ đạo bởi các vị Linh Mục trong Giáo Hạt của anh chị em, họ đã duyệt xét
những điểm mạnh và những điểm yếu của các Giáo Xứ của quý vị và đưa ra các đề
xuất về những thay đổi cần thiết để phục vụ dân Chúa được hữu hiệu hơn.
Do vấn đề cơ
sở, kiến trúc, và vấn đề cơ cấu tại Giáo Xứ Holy Rosary, cho chúng ta nhận định
rằng Giáo Xứ Holy Rosary là một cộng đồng không thể tồn tại được nữa. Nên nhu cầu về một kế hoạch chiến lược ngày
càng trở nên khẩn thiết trong Giáo Hạt của quý vị. Đó là lý do tại sao tôi yêu
cầu các Giáo Xứ của anh chị em hãy liên kết làm việc với nhau như một Cộng Đồng
Đức Tin Công Giáo. Anh chị em sẽ hình
dung đến một Giáo Xứ sống động, một Giáo Xứ được tạo nên đúng nghĩa như mô hình
của Đức Thánh Cha Phanxicô trong đoạn văn tôi vừa chia sẻ với quý vi.
Là người Công Giáo,
chúng ta ở đây để giúp mọi người gặp gỡ Chúa Kitô, nên chúng ta muốn đảm bảo
rằng các Giáo Xứ của chúng ta là nơi đang đào tạo chúng ta để làm điều đó, để
hoàn thành sứ mệnh ra đi vào đời như những nhân chứng khả tín của Chúa Kitô, để
gặp gỡ Chúa và tha nhân, để phục vụ Chúa và phục vu nhau. Một khi chúng ta không
có khả năng thực hiện được công việc này, vì bất cứ lý do gì, điều này thúc đẩy
chúng ta đến việc thay đổi, để có một tương lại mà chúng ta đã hình dung được
và lúc này đang bắt tay thực
hiện.
Tôi nhận biết
rằng việc thay đổi này không dễ dàng, và đặc biệt đúng đối với những người đã ở
trong Giáo Xứ của anh chị em như một gia đình qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, dường như bây giờ đã đến lúc vinh danh
những công trình của những thế hệ đã đi trước chúng ta, và tiếp tục xây dựng đức
tin của anh chị em, và xây dựng dựa trên những gì họ đã giao phó cho chúng ta.
Có lẽ thật khó để buông bỏ những gì chúng ta đã tạo dựng và những gì chúng ta gắn
bó mật thiết qua nhiều năm tháng. Bây
giờ là thời điểm cần có một tâm hồn rộng mở, đặc biệt là chăm chú lắng nghe
những gì Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta. Vai trò của Chúa Thánh Thần
luôn là động lực tác động trên sự sống của Giáo Hội. Tôi mời gọi mọi người là chúng ta
giờ đây hãy thành tâm qua lời khẩn cầu của chúng ta, qua sự nhận thức của chúng
ta về những gì Thiên Chúa nhân lành đang hình dung, và những gì Chúa Thánh Thần
đang tìm cách kiến tạo để chúng ta có thể tiếp tục sinh được hoa quả tốt lành,
đó là sứ mệnh của Giáo Hội.
Tôi muốn anh
chị em biết rằng tôi đồng hành cùng quý vị trong tiến trình này. Tôi đồng hành
với quý vị trong việc chúng ta tìm cách đưa thế hệ tiếp theo đến gần hơn với
Chúa. Hãy biết rằng tôi luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi,
đồng thời, tôi xin anh chị em hãy tin tưởng vào Chúa, là qua việc liên kết các cộng
đồng của chúng ta lại với nhau, cuối cùng, chúng ta sẽ có những cộng đồng giáo
xứ mạnh mẽ hơn và sống động hơn, để giúp mọi người nghe được sứ điệp của Chúa Kitô
và sống Lời Chúa - Lời không hề qua đi. Hãy tiếp tục sống đức tin của quý vị,
tiếp tục hy vọng giữa lời mời gọi thay đổi và lời mời gọi linh hoạt này. Chúng
ta hãy mở rộng lòng mình, hãy tin cậy nơi Chúa, hãy vững tin vào Chúa Thánh
Thần đang dẫn dắt chúng ta. Hãy hướng
đến một tương lai với những điều tuyệt vời, hy vọng và tin cậy vào Chúa Giêsu
Kitô chính là sự sống của chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh chị
em.
(Decon Theman Phạm dịch)