Carrying the presence of Christ into the
world
Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne. Nguyên bản tiếng
Anh đăng trong nguyệt san NW Catholic tháng 6, 2021.
Khi ta đi tới phần cuối Năm Thánh Thể trong Tổng Giáo Phận Seattle, và bước sang một giai đoạn mới của tiến
trinh hoạch định mục vụ, tôi muốn đưa ra một bài suy niệm ngắn về Thánh Thể, là
nơi ta có đặc quyền gặp gỡ Chúa Giêsu để
được sức mạnh thi hành sứ mạng của người.
Giáo hội của chúng ta được xây trên sự hiện diện của Chúa Kitô trong Phép
Thánh Thể. Trong ngày lễ mừng kinh trọng thể Mình Chúa Kitô chúng ta đổi mới đức
tin vào sự hiện diện mầu nhiệm nhưng chân thật của Chúa Kitô trong hình bánh và
hình rượu của Thánh Thể là những thành tố sẽ trở nên mình và máu Chúa. Chính sự
hiện diện này của Chúa Kitô trong giáo hội và tất cả các chi thể, khiến cho
giáo hội vừa có thiên tính vừa có nhân tính.
Để trở nên một, chúng ta được kêu gọi trở thành những chi thể của Mình Chúa
Kitô, cho nên điều phải làm là cử hành Thánh Thể cho long trọng và rước Lễ đều
đặn.
Tôi biết có nhiều thứ trên đời này
đang giành giật thì giờ và sự chú ý của ta – và cơn đại dịch lại càng làm tăng
thêm nhiều trở ngại – nhưng để cho ta hoàn toàn trở thành những chi thể của
Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền này, ta cần lớn mạnh trong hiểu
biết sự quan trọng của việc rước Lễ đều đặn. đây là một điều mà Chúa Kitô đã
đòi hỏi ta làm cho người: “Hãy làm việc này mà nhớ đến ta.”
Lòng biết ơn sâu xa về sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể
không những cần phải có trong lúc cử hành Thánh Thể, mà còn có tác động lớn lao
để biến đổi và cứu chuộc mỗi người và tòan thế giới chúng ta đang sống. Chúng
ta được sai đi sau mỗi lần rước lễ để yêu mến, và phụng sự Thiên Chúa và phục vụ
lẫn nhau. Thánh thể (và gíáo hội) là phương thế Chúa chọn để ở lại với chúng ta
cho đến tận thế. Khi ta rước Chúa Kitô vào lòng chính là lúc ngài đang tiếp tục
công cuộc cứu độ, làm cho ta ngày càng nên một với chân lý của ngài, và biến đổi
những ưu tiên của ta thành những ưu tiên của Nước Trời.
Ta phải mang sự hiện diện và hiện thân này của Chúa Kitô cùng với chính
chúng ta vào đời và là những nhân chứng đích thực về sự chết, và sống lại, và lời
hứa sẽ trở lại của người. Đây là tiến trình qua đó thế gian được biến hóa, cải
hóa và đổi thành Nước Chúa, là điều sẽ phải đến một cách đầy đủ trong tương
lai. Làm sao tôi có thể để cho sự hiện diện của Chúa trong tôi “lên tiếng”
trong những lúc bị cám dỗ thử thách? Làm sao tôi có thể đem sự hiện diện của
Chúa Kitô trong tôi đến cho người khác?
Như Chúa Kitô đã trọn hiến thân mình cho chúng ta, ta cũng phải hiến thân đầy
đủ cho người khác. Muốn vậy ta phải dốc hết những gì minh có, và món quà hiến
thân này (cũng là món quà của Chúa Kitô) chỉ có thể đổ đầy lại bằng cách đổi mới
sự sống của ngài trong ta tại bàn tiệc Thánh Thể. Cứ như thế ta thấy được cái
chu kỳ bất tận của sự sống trong đời sống hàng ngày của người Kitô hữu: chết đi
trong tôi, chỗi dậy trong Chúa Kitô để cho công trinh và thánh ý Chúa Cha được
chu toàn. Đây là niềm tin của chúng ta, tin rằng
qua những diễn biến thông thường của đời sống hàng ngày, công trinh phi thường
của Chúa Kitô sẽ được tiếp tục cho đến tận thế, khi người sẽ trở lại để đổi mới
mọi sự.
Vũ Vượng dịch