Pope Francis is helped down the steps during a prayer service in St. Peter's Basilica at the Vatican March 29, 2019. Recurring bouts of sciatica, a painful back ailment, often mean the pope needs assistance walking up and down steps. (CNS photo/Remo Casilli, Reuters)
Despite
Hardship, Pope Says There Is Much for Which To Be Thankful
Bài của Juno Arocho Eteves. Nguyên bản
tiếng Anh đăng trong CNS ngày 31 tháng 12, 2020. Đức Thánh Cha đang bị đau thần kinh tọa. Nếu bạn
chưa có kinh nghiệm bản thân về bệnh này, ít ra bạn cũng đã từng nghe ai đó mô
tả nó đau đớn khó chịu như thế nào rồi. Ngài đành phải bỏ lỡ hai nghi lễ quan
trọng mà ngài thường chủ tọa vào dịp hết năm cũ đầu năm mới, tuy vậy ngài vẫn gắng
sức nguyện kinh Truyền Tin từ trong thư viện của ngài.
Ngày
31 tháng 12, 2020
Sự vắng
mặt đáng chú ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong nghi lễ phụng vụ cuối cùng của
năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô đã kết thúc một năm đầy khó khăn
của Tòa Thánh Vatican và của toàn thế giới.
Tuy vậy
Đức Giáo Hoàng Phanxicô , qua những nhận định của ngài được Hồng Y Giovanni
Batista Re, người đứng đầu hồng y đoàn, đọc lên, đã thúc dục người ta tìm ra ý
nghĩa trong cơn đại dịch.
Đức giáo
hoàng nói cảm tạ Chúa sau một năm như thế này có vẻ như “miễn cưỡng, rùng mình”
nhất là
đối với những ai đã phải mất đi người thân yêu, bị ngã bệnh hay mất việc làm.
“Đôi
khi người ta có thể hỏi, “Đâu là ý nghĩa của tấm thảm kịch này?” Ta chớ vội vã trả lời câu hỏi này. Đối với những câu hỏi “tại sao” của chúng ta, ngay cả Chúa cũng không
trả lời bằng cách chỉ ra những lý do cao xa, đức giáo hoàng viết như thế.
Ngài nói
tiếp Chúa không phải là một ai “muốn hy sinh con người cho một chương trình vĩ đại,”
nhưng trái lại ngài là một người cha chăn dắt đàn chiên, đầy tình yêu thương.
“Chúa
là một mục tử, và có mục tử nào lại muốn bỏ rơi dù chỉ một con chiên, mặc dù biết
rằng trong khi đó (trong khi đi tìm) anh ta đang để cho những chiên khác phải bơ
vơ? Không, không có một Thiên Chúa ích kỷ và tàn nhẫn như thế. Đó không phải là
Chúa mà chúng ta ngợi khen và “tuyên xưng ‘Lạy Chúa’”, Đức Hồng Y Re đọc tiếp.
Người
Kitô hữu, đức giáo hoàng viết, có thể tìm thấy ý nghĩa trong gương sáng của Người
Samaria nhân hậu, vì động lòng thương mà chăm sóc cho người xa lạ.
“Có lẽ
tại đây ta có thể tìm thấy ý nghĩa của thảm kịch đại dịch này, cũng như những
thảm họa khác đã tàn phá nhân loại: ý nghĩa đó là khơi dạy trong ta lòng cảm thương
và những thái độ, cử chỉ gần gũi, chăm sóc, tương thân tương ái.,” đức hồng y đọc
tiếp.
Mấy giờ
trước, người phát ngôn của Vatican là Matteo Bruni nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
năm nay đã 84, sẽ không chủ toạ buổi cầu nguyện truyền thống vào cuối năm, cũng
như thánh lễ đầu năm ngày hôm sau vì bệnh thần kinh tọa đau đớn. Tuy vậy Bruni
xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ xướng kinh Truyền Tin trong thư viện của
Tông Tòa ngày 1 tháng 1 như đã lên lịch.
Khoảng
150 tín hữu và 25 hồng y, đã tham dự nghi thức cầu nguyện ngày 31 tháng 12 tại
Bàn Thờ Tông Tòa (Alter of the Chair) trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.
Nghi lễ bắt đầu với Lời Nguyện Kinh Chiều trong buổi tối trước lễ Đức Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa.
Các tín
hữu được hòa điệu bởi tiếng hát thanh thoát của ban hợp ca Nguyện Đường Sistine
vang khắp ngôi vương cung thánh đường có tuổi đời nhiều thế kỷ, với những lời
ca bằng tiếng Latinh và tiếng Ý. Phụng vụ gồm có bài hát Te Deum (Lạy Chúa, Chúng
Con Ca Ngợi Chúa) để cảm tạ vì những hồng ân trong năm qua, cũng như giờ Chầu
Thánh Thể và nghi thức Chúc Lành.
Đức Hồng
Y Re đọc bài giảng đã soạn sẵn của đức giáo hoàng, nói rằng bất kể những cam go
ta đã phải chịu suốt năm qua, người Kito hữu phải cảm tạ Chúa về nhiều điều tốt
lành đã xảy ra, và vì nhiều người đã âm thầm cố gắng làm cho gánh nặng của cuộc
thử thách này được nhẹ bớt.
Các bác
sĩ, y tá, và những công nhân y tế tình nguyện, cũng như các linh mục, tu sĩ nam
nữ, phải luôn luôn được chúng ta cầu nguyện cho và đáng được chúng ta biết ơn,”
đức giáo hoàng viết thế.
Ngài cũng
biểu lộ lòng biết ơn đối với những ai “đang phấn đấu hàng ngày để gìn giữ gia đình
và tiếp tục phục vụ công ích bằng tất cả khả năng của mình”.
“Chúng
tôi đang nghĩ cách riêng đến những người quản trị học đường, các thầy giáo đang
đóng một vai trò thiết yếu trong xã hội và đang phải đối phó với một tình thế phức
tạp,” Hồng Y Re đọc tiếp, “Với lòng biết ơn, chúng ta cũng nghĩ đến những quản
lý viên nhà nước biết sử dụng một cách tốt đẹp nhất những nguồn lực có sẵn
trong thành phố, trong lãnh thổ, tự tách rời khỏi những nhóm quyền lợi riêng, xa rời ngay cả những thành viên trong đảng của
họ, thực sự theo đuổi công ích, giúp đỡ trước tiên cho những người bị thiệt thòi
nhất.”
Khi đọc
xong bài giảng của đức giáo hoàng, Hồng Y Re nói “tất cả những ai biết đặt nặng
nhu cầu của người khác đều được thúc đẩy bởi sức mạnh của Chúa, mãnh liệt hơn lòng
ích kỷ của chúng ta.”
“Đây là
lý do để ta ngợi khen Chúa, bởi vì ta tin và biết rằng tất cả những gì tốt lành
được hoàn thành mỗi ngày trên mặt đất, xét cho cùng, đều đến từ ngài. Và hướng
về tương lai đang chờ đợi trước mắt, một lần nữa chúng ta van xin: “Nguyện xin lòng
thương xót Chúa ở với chúng con luôn mãi, chúng con hy vọng nơi ngài.”
Vũ Vượng
dịch