Pope Francis prays during a Lenten penance service in St. Peter’s Basilica at the Vatican March 25, 2022. (CNS photo/Paul Haring)
Confession is more about
God’s forgiveness than our sins, pope says
By
Cindy Wooden, Catholic News Service
Mar
25, 2022 US/World
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện từ Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle
VATICAN CITY – Nhiệm tích hòa giải
không chú trọng vào tội lỗi của ta cho bằng sự tha thứ của Chúa, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đã nói như vậy.
“Hãy nghĩ về điều này: Nếu tội lỗi
của ta là tâm điểm của nhiệm tích này, hầu như mọi thứ đều tuỳ thuộc vào ta, lòng
thống hối của ta, những cố gắng của ta, quyết tâm của ta,” nhưng ý nghĩa của nó
là quyền năng, lòng thương xót và ân sủng của Chúa, đức giáo hoàng đã nói như
thế trong một nghi thức thống hối Mùa Chay tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô
ngày 25 tháng 3.
Tiếp theo nghi thức này- gồm có
giải tội cho từng người- là nghi lễ hiến dâng thế giới, nhất là nước Nga và nước
Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Đức Giáo Hoàng đến một trong những
tòa giải tội trong vương cung thánh đường, không quỳ xuống được vì đầu gối đau,
xưng tội mình, rồi hợp với trên 100 linh mục khác, giải tội cho giáo dân.
Nghi thức thống hối tại Vatican đã
được bãi bỏ trong năm 2020 và 2021 vì có
những han chế do COVID-19 gây ra.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu
nghi thức bằng cách cầu xin Chúa “mở mắt chúng con, để chúng con thấy được sự xấu
xa chúng con đã phạm, đánh động lòng chúng con, để chúng con trở lại với Chúa.”
Tập hướng dẫn được phát cho giáo
dân tham dự nghi thức gồm có 25 điểm tra vấn lương tâm, để giúp họ xưng tội và
lãnh ơn xá giải bằng cách nhìn vào đời sống đức tin và đời sống cầu nguyện của
mình, cách thức đối xử với người thân và nhiều người khác, tìm hiểu mình có đi
lễ ngày chủ nhật và các ngày lễ buộc hay không, thi hành bác ái thế nào, có tuân
giữ những giáo huấn về luân lý của giáo hội hay không, và đã xử dụng năng lực và
thì giờ Chúa ban như thế nào.
Tổ chức nghi thức này vào ngày Lễ
Truyền Tin, với bài Phúc Âm được đọc lên qua câu chuyện thiên sứ hiện ra với
Maria và cho biết bà sẽ là mẹ của Chúa Giêsu.
Ngài nói: Maria hãy mừng vui lên,
vì Thiên Chúa ở cùng bà.
“Anh chị em thân mến, hôm nay anh chị em có thể
nghe những lời này như những lời được nói thẳng với anh chị em,” đức giáo hoàng
nói như vậy với những người trong cộng đoàn, “Anh chị em có thể biến những lời ấy
thành của rỉẻng mình mỗi lần đến nhận ơn tha thứ của Chúa, bởi vì khi đó Chúa nói
với anh chị em, “Ta ở cùng con.’”
Ngài lại nói, “Quá nhiều lần ta
nghĩ rằng đi xưng tội có nghĩa là đến với Chúa với bộ mặt rầu rĩ. Nhưng không
phải ta đến với Chúa cho bằng Chúa đến với ta để đổ tràn ân sủng, đổ tràn niềm
vui trong ta.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng dành
một lời khuyên cho các linh mục về cách làm thừa tác viên ban ơn tha tội như thế
nào. “Hãy ban cho nhửng ai đến với anh em niềm vui của lời loan báo này: ‘Mừng
vui lên, Chúa ở cùng ông/bà’. Hãy dẹp bỏ sự cứng cỏi, những trở ngại và sự nghiêm
khắc. Xin anh em hãy là những cánh cửa mở rộng cho lòng thương xót!”
Nếu một linh mục nào đó không sẵn
sàng hành xử như một người mục tử tốt lành, ôm lấy những con chiên trong vòng
tay âu yếm” thì tốt nhất là không nên giải tội.
Và với những ai thấy mình khó được
tha thứ về một tội nào trong quá khứ, hay bối rối vì không có khả năng sửa chữa
lối sống của mình, đức giáo hoàng nói: “Đừng sợ. Chúa biết sự yếu đuối của anh
chỉ em và Chúa vĩ đại hơn những lầm lỗi của anh chị em.”
Vũ Vượng dịch