Listening to God’s word comes first; activity comes next, pope says
By
Cindy Wooden, Catholic News Service
Jul
18, 2022 US/World
Nguyên bản
tiếng Anh của bài này được đăng lại trên báo điện tử Northwest Catholic của
Tổng Giáo Phận Seattle.
VATICAN CITY — Câu chuyện trong Phúc Âm về hai chị
em Maria và Martha, một người ngồi dưới chân Chúa Giêsu, còn người kia lo sao
cho khách được tiếp đãi chu đáo, là một bài học cho các Kitô hữu, nói rằng mỗi
việc tốt làm cho người khác đều phải bắt nguồn từ việc lắng nghe lời Chúa, đức
giáo hoàng nói thế.
“Lời Chúa Giêsu không trừu tượng; đó là một giáo huấn
tác động lòng người và định hình đời ta, biến đổi nó, giải thoát nó khỏi sự mờ đục
của điều ác, cho đời được sung mãn và thấm đậm một niềm vui bất tận. Lời Chúa là
phần tốt hơn mà Maria đã chọn,” đức giáo hoàng nói vậy ngày 17 tháng 7 trước
khi nguyện kinh Truyền Tin với khách viếng thăm tại quảng trường Thánh Phêrô.
Câu chuyện Maria và Martha là bài đọc Phúc Âm của
ngày hôm ấy, và đức giáo hoàng nói nó có thể là một lời nhắc nhở đặc biệt hữu ích
cho nhiều Kitô hữu đang rời khỏi sở làm hay trường học để đi nghỉ hè trong tháng
7 hay tháng 8 này.
Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu nói Maria đã chọn phần
tốt hơn khi ngừng tay để lắng nghe.
Điều này không làm ta tách rời khỏi giá trị của công
việc khó nhọc trong thực tế, nhưng hành động không thể đi trước, và nó phải bắt
nguồn từ việc lắng nghe lời Chúa,” đức giáo hoàng nói, “Nó phải được tăng sức sống
bởi Thánh Thần của Chúa nếu không nó sẽ chỉ là loay hoay vật vờ từ việc này sang việc kia, nó sẽ bị thu hẹp thành
một lối sinh hoạt khô khan cằn cỗi.”
Ngài nói với ước chừng 12,000 người tại quảng trường:
“Anh chị em thân mến, ta hãy lợi dụng kỳ nghỉ hè này để ngừng tay và lắng nghe
Chúa Giêsu nói.”
Ở giữa cuộc sống bận rộn, ngài nói, một kỳ nghỉ hè
là một thời gian tốt đẹp “để mở Phúc Âm và đọc chậm rãi, không vội vàng, mỗi ngày
một đoạn, một đoạn ngắn của Phúc Âm,” rồi tự hỏi phải chăng đời ta “theo đúng điều
Chúa Giêsu nói, hay chẳng đúng được bao nhiêu.”
Rất nhiều khi, đức giáo hoàng nói tiếp, người ta bắt
đầu mỗi ngày như những “chị gà mái” chỉ biết nhảy tênh tếch.
Ngài lại nói: tuy vậy, nếu người ta bắt đầu mỗi ngày
bằng cách “nhìn về Chúa, nghe lời Chúa dù vắn tắt,” điều ấy có thể tạo cảm hứng cho tất
cả ngày. “Nếu ta ra đi vào buổi sáng mang theo một lời của Chúa Giêsu trong tâm
trí, chắc chắn ngày hôm ấy sẽ mang một âm sắc của lời ấy, nó có sức mạnh định hướng
cho các hành động của ta theo đúng thánh ý Chúa.”
Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô
cũng cầu nguyện cho nhân dân Sri Lanka (một đảo quốc ngoài khơi phía đông nam Ấn
Độ), đang trải qua những biến động kinh tế, chính trị và nội loạn và cầu cho nhân
dân Ukraine, ngày nào cũng bị tấn công bằng những trận mưa tên lửa.”
“Ai mà không hiểu được chiến tranh chỉ tạo ra tàn
phá và chết chóc, chia rẽ các dân tộc, giết chết sự thật và đối thoại?” đức giáo
hoàng nói và tiếp, “Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng tất cả những người nắm vai
trò chủ yếu ở các nước sẽ làm việc thật sự để nối lại điều đình, thay vì đổ dầu
vào cuộc chiến phi nghĩa này.”
Vũ Vượng dịch