Pope Francis and children place flowers at a statue of Mary after the pope consecrated the world and, in particular, Ukraine and Russia to the Immaculate Heart of Mary during a Lenten penance service in St. Peter’s Basilica at the Vatican March 25, 2022. (CNS photo/Vatican Media)
Vatican will do whatever possible to
broker cease-fire, pope says
BY CAROL
GLATZ, CATHOLIC NEWS SERVICE
NOV 18, 2022US/WORLD
Nguyên bản tiếng Anh được đăng lại trên báo điện tử
Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle
VATICAN CITY — Vatican muốn làm bất cứ điều gì cần thiết để làm trung
gian cho một cuộc ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thế.
“Chúng tôi không ngừng quan
sát tình hình diễn biến” liên quan đến
phương cách mà những nỗ lực ngoại giao của Vatican có thể trợ giúp, ngài
nói trong một cuộc phỏng vấn với báo La Stampa của Ý. Vatican công bố bài phỏng
vấn này váo ngày 18 tháng 11.
Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican
đang làm việc chuyên chú mỗi ngày, chú trọng vào mọi khả năng và “mọi cơ hội mở
ra, có thể dẫn tới một cuộc ngừng bắn và
thương thảo thực sự,” ngài lại nói tiếp, “Tòa Thánh mong muốn làm mọi thứ có
thể để làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.”
“Chúng tôi đang cố gắng tạo
ra một hệ thống liên lạc để giúp cho hai bên sáp lại gần nhau để tìm ra những
giải pháp. Đồng thời Tòa Thánh cũng làm những gì phải làm để giúp đỡ các tù
nhân, cũng như trợ giúp nhân đạo “ cho nhân dân của nước Ukraine bị giày xéo,
mà tôi mang theo trong trái tim cùng với những đau đớn của họ.”
Được hỏi về những viễn tượng
hòa giải giữa Ukraine và Nga, đức giáo hoàng nói, “Tôi có hy vọng. Ta đừng có
chịu thua, có thể hòa bình lắm chứ.
“Nhưng tất cả chúng ta phải cố
gắng phi quân sự hóa trái tim, bắt đầu từ trái tim của mình, rồi tháo ngòi nổ và
tước vũ khí của bạo lực. Tất cả phải là những người hiếu hòa,” ngài nói.
Ngài nói hòa bình thực sự
chỉ xuất phát từ đối thoại. “Ta không kiếm được nó bằng vũ khí vì vủ khí không
đánh bại được hận thù và thèm khát thống trị, là những gì sẽ tiếp tục tái
diễn.”
Nhận định về những cuộc
chiến tranh liên tiếp mà các nước trên thế giới đã can dự trong đúng 100 năm
qua, đức giáo hoàng nói, “Thật là phi lý.” Nhưng điều làm cho người ta càng
thêm phẫn nộ và buồn phiền là biết rằng “đàng sau những thảm kịch này là lòng
tham quyền lực và nghề buôn bán vũ khí.”
“Khi các đế quốc suy yếu đi,
người ta tìm cách gây chiến để cảm thấy mạnh mẽ, và cũng để bán vũ khí,” ngài
nói thế.
“Người ta cho tôi biết rằng
nếu vũ khí không được chế tạo và đem bán trong một năm,” ngài nói vậy, thì có
thể có đủ tiền tiết kiệm để xóa bỏ nạn đói của thế giới. “Thay vì làm vậy, lòng
ham mê tiêu diệt luôn luôn vượt trội và hậu quả là chiến tranh.”
Đừng bao giờ làm ngơ trong
khi hàng triệu người lớn và trẻ em đang chết đói. Không ai có thể thờ ơ lãnh
đạm,” ngài nói thế.
Những người có may mắn có đủ
ăn mỗi ngày phải đặt ra một ưu tiên: không bỏ phí đồ ăn nước uống và phái dạy
dỗ con cái làm như vậy.
Đức giáo hoàng lại kêu gọi cộng đồng quốc tế “làm việc để thực sự loại bỏ nạn
đói thế giới, vốn là một điều ô nhục, bất hạnh, cũng như một tội ác”.
Phóng viên cũng hỏi đức giáo
hoàng cho biết cảm tưởng về triều đại giáo hoàng của ngài, vì tháng 3 (năm tới)
sẽ là kỷ niệm mười năm ngày ngài được bầu làm giáo hoàng.
Ngài nói, “Mỗi ngày tôi đều
suy niệm về đời tôi.” Thánh Ignatius Loyola đề nghị ta nên tra vấn lương tâm ít
nhất mổi ngày một lần, “không phải để biết ta đã phạm những tội gì, không phải
thế, nhưng để nhận biết những gì đang xảy ra cho ta và quanh ta.”
Đôi khi trái tim hay lương
tâm người ta giống như một con đường đông đúc xe cộ đến nổi không ai nhận ra điều gì đang xảy ra, ngài nói vậy. “Trái
lại, ta cần phải ngừng lại, có lẽ vào cuối ngày, để quan sát ta đang cảm nghiệm
được điều gì.”
Bằng cách đó người ta có thể
hiểu được tất cả những phước lành mình nhận được, ngài nói thế, cũng như những
việc tốt của mình và tất cả những việc
xấu mà mình đã làm hay suy nghĩ đến. Cần phải hiểu ta đang sống
“trong tinh thần như thế nào, thí dụ, đang sống với ý muốn làm hòa, tình bạn,
tình anh em, hay đang sa vào cơn cám dỗ trả thù, cãi lộn, nạt nộ”.
Khi được hỏi ngài có được
hạnh phúc khi làm giáo hoàng không, ngài nói, “Nhờ ơn gọi, tôi luôn luôn vui
sướng tại những nơi mà Chúa đưa tôi đến và đặt tôi vào, nhưng không phải vì tôi
đã chiếm lãnh được cái gì, tôi không được gì cả, vì đây là đời phục vụ và cũng
là điều giáo hội đòi hỏi nơi tôi.”
“Ngày ấy tôi không nghĩ rằng
tôi sẽ được bầu lên, nhưng Chúa đã muốn
như vậy,” Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thế. “Do
đó, cứ thế mà đi. Và tôi làm cái gì tôi có thể làm, mỗi ngày, cố gắng để không
bao giờ phải khựng lại.”
Vũ Vượng dịch