Don’t be afraid to change the world, pope tells youths at WYD closing Mass
BYJUSTIN MCLELLAN, CATHOLIC NEWS SERVICE
AUG 6, 2023US/WORLD
LISBON, Portugal —Để kết thúc “Đại Nhạc Hội Công Giáo”
(Catholic Woodstock) – như báo chí Bồ Đào Nha thường gọi Ngày Thanh Niên Thế
Giới – Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói với 1.5 triệu thanh niên, mắt ai cũng còn
mệt mỏi vì mất ngủ tại Lisbon (thủ đô Bồ Đào Nha): đừng để cho sợ hãi chận đứng
những giấc mơ vĩ đại thay đổi thế giới của họ.
Trong bài giảng lễ bế mạc Ngày Thanh
Niên Thế Giới vào ngày 6 tháng 8, đức giáo hoàng đã kêu gọi “một chút thinh
lặng” trong đoàn khách hành hương, sau khi họ đã qua đêm tại công viên Tejo
Park thành Lisbon tiếp theo đêm canh thức trước đó. Mới 6 giờ sáng họ đã nhảy
múa theo điệu nhạc hòa theo một linh mục phụ trách nhạc ghi âm trước khi đức
giáo hoàng tới.
“Tất cả chúng ta hãy nhắc lại
câu này trong trái tim: ‘Đừng sợ,’” ngài nói với đám đông bỗng im bặt. “Chúa Giêsu
biết trái tim của mỗi người các bạn, những thành công và những thất bại, ngài
biết trái tim các bạn,” Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thế. “ và hôm nay ngài bảo các bạn tại Lisbon tham dự
Ngày Thanh Niên Thế Giới này: ‘Đừng sợ.’”
Khi bình mình tỏa sáng trên công
viên bờ sông, các khách hành hương chui ra khỏi các lều vải, và túi ngủ để
chuẩn bị dự Lễ. Violeta Marovic từ Chicago đến, nói với Catholic News
Service rằng các khách hạnh hương đã
trải qua 10 giờ từ cuộc canh thức đêm trước cho đến thánh lễ của đức giáo hoàng
“họ được ngủ rất ít”, nhảy múa, chơi các trò chơi và trao đổi quà tặng với các
thanh niên khác đến từ khắp nơi trên thế giới, cô đang đeo những dây chuyền ở
cổ tay mà các khách hành hương từ Ý và Ba Lan đã cho.
Là một sinh viên chọn ngành thần học
ở đại học Dallas, Marovic nói cô thương ngại ngùng khi nói với người khác về
ngành mà cô đang học, nhưng cô cảm thấy an tâm khi thấy một đám đông khổng lồ
của những người say mê đức tin như thế này, và lưu ý rằng những người trẻ Công
Giáo thường “cảm thếy đơn độc” khi giữ đạo tại Hoa Kỳ.
Trước mặt đám đông kéo dài dọc theo
cả hai bờ sông Trancão River của thầnh Lisbon, có 30 hồng y, 700 giám mục và 10’000
linh mục đồng tế Thánh Lễ với Đức Giáo Hoàng Phanxico. Tổng Thống Bồ Đào Nha Marcelo Bebelo de Sousa ngồi trên hàng
đầu.
Hồng Y Manuel do Nascimento
Clemente của thành Lisbon cảm ơn đức giáo hoàng đã làm cho Ngày Thanh Niên Thế
Giới thành một cơ hội cho những người trẻ đến với nhau để xây dựng một ngày mai
tốt đẹp hơn” sau một trận đại dịch giam hãm họ và làm họ xa cách nhau, không
cho họ thể hiện một mẫu hình tốt đẹp nhất nơi họ.”
Hồng Y Kevin Farrell, lãnh đạo cơ
quan Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống là
cơ quan tổ chức Ngảy Thanh Niên Thế Giới, cảm ơn Đức Giáo Hoàng Phanxico đã quy tụ tại Lisbon
những người trẻ “cũng là khách hành hương của hòa bình trong thời đại mà quá
nhiều, quá nhiều cuộc chiến đang diễn ra tại quá nhiều nơi trên thế giới.”
Trước khi tiết lộ địa điểm của Ngày
Thanh Niên Thế Giới kế tiếp, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã mời giới trẻ du hành tới Rome để cử hành một ngày lễ của
giới trẻ trong năm thánh 2025. Ngày Thanh Niên Thế Giới sắp tới sẽ xảy ra vào
năm 2027, ngài nói tiếp, “sẽ diễn ra tại Seoul, Nam Hàn,” ngài nói trong tiếng
hoan hô của những đoàn người Nam Hàn đông đảo rải rác trong đám đông.
Trong những nhận định sau Thánh Lễ, đức giáo hoàng cũng nhắc lại nỗi đau khổ của nước Ukraine và hỏi giới trẻ
liệu ngài, “ một ông già,” có thể chia sẻ một giấc mơ của ngài; giấc mơ hòa
bình, mơ ước rằng giới trẻ sẽ cầu nguyện cho hòa bình, sống trong hòa bình và
xây dựng một tương lai hòa bình hay chăng?”
Dùng tiếng Bồ Đao Nha để cảm ơn
(obrigado), đức giáo hoàng cảm ơn những người tổ chức Ngày Thanh Niên Thế Giới,
những tình nguyện viên đã làm nên ngày này, và thành phố Lisbon. Ngài cầu
nguyện cho thành phố này sẽ ở mãi trong trí nhớ của những người trẻ này, như là
nơi ở của tình huynh đệ, một thành phố của những giấc mơ.”
“Và xin gửi lời cảm ơn
‘obrigado’ đến tất cả các bạn trẻ thân mến,” ngài nói trước khi nguyện Kinh
Truyền Tin, “Chúa thấy tất cả những gì tốt đẹp nơi các bạn, và chỉ có ngài biết
những gì ngài đã gieo trồng trong tim bạn.Từ đây hãy ra về với điều gì Chúa đã
đặt trong lòng bạn.”
Đám đông giải tán sau Thánh Lễ, lũ
lượt như thác chảy trên các đường phố của Lisbon, tràn đầy những xa lộ đã bị
đóng lại trong khi vẫy cờ các nước trên thế giới.
Vũ Vượng dịch