Pope Benedict XVI dies; funeral will be Jan. 5 in St. Peter’s Square
BYCINDY
WOODEN, CATHOLIC NEWS SERVICE
DEC 31, 2022US/WORLD
(Trích dịch)
Nguyên bản tiếng Anh được đăng lại trên báo điện tử
Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
VATICAN CITY — Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, người có một
thành tích như một thầy dạy và bảo vệ
những điều cơ bản về đức tin Công Giáo có lẽ sẽ được ghi trong sử sách là vị
giáo hoàng đầu tiên đã từ chức trong gần 600 năm.
Ngài từ trần ngày 31 tháng
12 ở tuổi 95, gần 10 năm sau khi rời chức vụ giáo hoàng để sống, theo lời ngài,
một cuộc sống cầu nguyện và nghiên cứu.
Theo chương trình Đức Giáo
Hoàng Phanxico sẽ cử hành tang lễ của vị
tiền nhiệm ngày 5 tháng Giêng tại Quảng Trường Thánh Phêro. Giám đốc sở báo chí Vatican, Matteo Bruni, nói những
nghi thức tang lễ sẽ đơn giản theo đúng nguyện ước của vị giáo hoàng quá cố.
Khi vị giáo hoàng hưu trí sắp
chết, ngài đã được ban phép xức dầu cho kẻ liệt tại cư sở của ngài, ngày 28
tháng 12, Bruni cho biết như vậy.
Thi hài của ngài sẽ được
quàn trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêro bắt đầu từ 2 tháng Giêng để người
ta có thể đến chiêm bái và dâng lời cầu nguyện, ông nói tiếp.
Là người đã hợp tác chặt chẽ
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và là chuyên viên thần học đứng sau nhiều giáo huấn và hành động
chính của ngài, Giáo Hoàng Benedicto đã lên ngôi sau 24
năm đứng đầu thánh bộ Học Thuyết Đức Tin với nhiệm vụ giám sát những giáo huấn
của đạo Công Giáo về đức tin và các vấn đề luân lý, sửa chữa việc làm của một
số nhà thần học Công Giáo và bảo đảm sự vững chắc vể thần học của các văn kiện được công bố bởi
các cơ quan của Tòa Thánh Vatican.
Trong thời kỳ làm giáo
hoàng, ngài tiếp tục viết như một nhà thần học và cũng thực hiện nhiều viẹc làm
mang tính lịch sử đối với những người Công Giáo gặp khó khăn trong việc chấp nhận
tất cả những giáo huấn của Công Đồng Vatican II, đặc
biệt là về phụng vụ. Năm 2007, ngài mở rộng việc cho phép dùng thể thức cử hành
thánh lễ của thời kỳ trước Vatican II, và một thời gian ngắn sau đó, xích lại
gần Hội Giáo Hoàng Pio X, một tổ chức đề cao truyền thống. Ngoài việc tháo gỡ
vạ tuyệt thông cho bốn người trong số các giám mục của Hội đã được phong chức
bất hợp pháp năm 1988, ngài đã phát động
một cuộc đối thoại dài và căng thẳng với
nhóm này. Dù vậy, sau cùng các cuộc nói truyện đã đổ vỡ.
Giáo Hoàng Benedicto là vị giáo hoàng đầu tiên đã gặp các nạn nhân của nạn lạm dụng
tình dục. Ngài làm sáng tỏ các luật giáo hội để đẩy mạnh giải quyết các vụ việc
và chỉ thị cho các hội đồng giám mục phải áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm
ngặt để chống lại nạn lạm dụng.
Mặc dù lúc đầu ngài không dự
tính sẽ đi nhiều nơi, nhưng sau cùng ngài cũng đã thực hiện được 24 chuyến đi
tới sáu lục địa và ba lần chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới, những cuộc họp mặt vĩ
đại: ở Đức năm 2005, ở Áo năm 2008, và ở Tây Ban Nha năm 2011.
Trong một cuộc thăm viếng có
tầm quan trọng lịch sử tại Hoa Kỳ năm 2008, ngài đã cho người Mỹ thấy rõ hơn
bản ngã của ngài. Ngài nêu lên những
thách đố về luân lý, từ công lý kinh tế đến nạn phá thai. Ngài cũng thay
mặt giáo hội nhìn nhận nạn lạm dụng tình dục của giáo sĩ ở một mức độ mới, bày
tỏ sự tủi hổ của chính mình ví những gì đã xảy ra và đích thân cầu nguyện cùng
các nạn nhân.
Khi mới được ba mươi mấy tuổi ngài đã là một cố vấn có nhiều ảnh hưởng trong
Công Đồng Vatican II, 1962-1965, và khi làm giáo hoàng, ngài đặt ưu tiên cho
việc chấn chỉnh những gì ngài coi là những cách giải thích quá rộng về Vatican
II, và bênh vực những cách đọc nhấn mạnh sự liên tục của các truyền thống ngàn
năm của giáo hội.
Dưới sự giám sát của ngài,
Vatican tiếp tục làm sáng tỏ những biên giới luân lý về các vấn đề như việc chăm sóc y tế giai đoạn cuối đời người,
hôn nhân và đồng tình luyến ái. Nhưng thông điệp của Đức Giáo Hoàng cho quảng
đại quần chúng không chú trọng nhiều vào những vấn đề đơn lẻ cho bằng sự nguy hiểm
khi người ta làm mất đi mối liên hệ cơ bản giữa con người và Đấng Tạo Hóa.
Ngài làm ngạc nhiên những ai tưởng
triều đại giáo hoàng của ngài, một người đã đứng đầu cơ quan học thuyết đức tin
nhiều năm như thế, phải là một triều đại gắn liền với sách luật, nhưng không, Giáo Hoàng Benedicto nhấn mạnh rằng Kito Giáo là một tôn giáo của tình yêu, chứ không phải một tôn giáo của luật lệ.
Một số những lời phát biểu
đáng ghi nhớ nhất của Giáo Hoàng Benedicto đã xảy ra khi
ngài áp dụng những giá trị đơn giản của Phúc Âm vào các vấn đề xã hội như bảo
vệ mạng sống con người, môi sinh và các vấn đề kinh tế. Thí dụ: khi cuộc khủng
hoảng tài chánh toàn cầu trở thành tồi tệ hơn năm 2008, Đức Giáo Hoàng nhấn
mạnh rằng các cơ quan tài chánh phải đặt người ta trước lợi nhuận. Ngài cũng
nhắc nhở mọi người rằng tiền bạc và thành công trần thế là những thực tại mau
qua, ngài nói: “Ai xây dựng đời mình trên những thứ này – trên những gì vật
chất, trên sự thành công, trên vẻ bề ngoài – là xây nhà trên cát.”
Ngài không ngớt cảnh báo
Phương Tây rằng nếu xã hội tục hóa của họ không tái khám phá những giá trị tôn
giáo, họ không thể hy vọng tham gia đối thoại thực sự với những người Hồi Giáo
và những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác.
Trong các thư luân lưu và
trong tác phẩm “Giêsu Thành Nazareth”, Đức
Giáo Hoàng đã nói lên thông điệp ấy, ngài xin các độc giả khám phá những liên
quan mật thiết giữa tình yêu hy sinh, hành động bác ái và lòng tận tụy với sự
thật và Phúc Âm của Chúa Kito.
Joseph Ratzinger (tên thật của Đức Giáo Hoàng Benedicto) sinh
ngày 16 tháng 4, 1927, trong tỉnh Marktl, miền Bavaria, nước Đức, là con trai
thứ ba và nhỏ nhất của một sĩ quan cảnh sát, Joseph Sr., và bà Maria. Cậu bé
Joseph cùng với người Anh là Georg vào tiểu chủng viện năm 1939.
Cũng như những học sinh trẻ
khác ở nước Đức vào thời ấy, người ta tự động ghi danh vào Đoàn Thanh Niên của
Hitler, nhưng chẳng bao lâu sau đó cậu thôi không đi dự các buổi họp nữa. Trong
thế giới chiến tranh thứ hai, cậu bị động viên vào quân đội, và vào mùa xuân
năm 1945, cậu bỏ đơn vị, trở về nhà. Phải sống mấy tháng trong một trại tù binh
của quân Đồng Minh (Mỹ, Anh, Pháp). Cậu trở lại chủng viện cuối năm 1945 và
được thụ phong linh mục sáu năm sau đó cùng với người Anh.
Trong một
buổi họp với thanh niên năm 2006, Đức Giáo Hoàng nói rằng chứng kiến sự tàn bạo
của chế độ Đức Quốc Xã đã góp phần thuyết phục ngài trở nên một linh mục. Nhưng
ngài cũng phải vượt qua một vài nghi ngại, ngài nói vậy. Một đàng ngài tự hỏi
mình có thể sống độc thân một cách trung thành trọn đời chăng. Đàng khác, ngài
cũng nhìn nhận xu hướng thực sự của ngài là thần học và không biết mình có những phẩm tính của một
mục tử tốt lành và khả năng “sống đơn sơ
với những người đơn sơ hay chăng”.
Sau một
thời gian ngắn ngủi làm cha sở, vị giáo hoàng tương lai bắt đầu một sự nghiệp
giảng dạy và có được danh tiếng như một trong những nhà thần học quan trọng
nhất của giáo hội. Tại Công Đồng
Vatican II ngài có những đóng góp quan trọng như một chuyên viên thần học và
hân hoan tham gia công việc ban đầu của công đồng. Nhưng rồi ngài bắt đầu có
những ngờ vực về một thiên kiến phản lại
truyền thống giáo hội La Mã đang nổi lên. Đó là ý kiến về một giáo hội được xây
dựng từ dưới lên, theo kiểu mẫu của một chế độ nghị viện, và chiều hướng sưu
tầm (phê phán) thần học trong giáo hội – sự phê phán này sẽ trở nên gay gắt hơn
nữa trong những năm về sau.
Năm 1977, Thánh Giáo Hoàng Phaolo
VI chỉ định ngài làm Tổng Giám Mục Munich và Freizing, và bốn năm sau, Giáo Hoàng Gioan Phaolo mời ngài đứng đầu
Thánh Bộ Học Thuyết Đức Tin. Tại đây, ngài tạo ảnh hưởng lớn về các vấn đề như
thần học giải phóng, tách ra khỏi giáo
huấn của giáo hội và áp lực đòi phong
chức linh mục cho phụ nữ. Ngài phục vụ trong cương vị này trong gần một phần tư
thế kỷ.
Một lời kêu gọi trực tiếp với chính phủ cộng
sản Trung Quốc yêu cầu họ tôn trọng tự do tôn giáo của nhân dân là một phần
quan trọng trong một lá thư Giáo Hoàng Benedicto gửi cho những người Công
Giáo Trung Hoa, năm 2007. Thư này cũng xin các tín hữu trên lục địa này xây dựng
hòa giải giữa các cộng đồng đã chấp nhận
để cho chính phủ kiểm soát phần nào để được hoạt động công khai và những cộng đồng
tiếp tục thi hành đức tin trong vòng bí mật.
Sau những cuộc tấn công khủng bố vào Hoa Kỳ,
biến cố 11 tháng 9, 2001, và trong khi có những tin tức về bạo động gia tăng với
cảm hứng từ tôn giáo trong nhiều nơi trên thế giới, Giáo Hoàng
Benedicto hết lần này đến lần khác mạnh mẽ lên án tất cả những cuộc bạo động
người ta đã nhân danh Chúa mà làm.
Vũ Vượng dịch