Father Michael Dion, pastor of St. Michael Parish in Snohomish, is stretched thin trying to meet the pastoral needs of his parishioners. (Stephen Brashear)
MỘT BÀI NÊN ĐỌC TRONG KHI GIÁO XỨ
ĐANG BƯỚC SANG NĂM MỚI
Revitalizing parishes, reigniting faith to live Christ’s mission
JAN 22, 2023FEATURES
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử
Northwest Catholics của Tổng
Giáo
Phận
Seattle
Chỉ trong sáu năm làm linh mục và ba năm lãnh đạo Giáo Xứ St. Michael Parish ở
Snohomish, Cha Michael Dion đã học được
nhiều về cách căng giãn để cố gắng đáp ứng nhu cầu mục vụ của các giáo dân của
mình.
“Tôi lo lắng về tình hình tài chánh, tôi lo lắng việc bảo
trì. Tôi lo về việc tìm kiếm tài nguyên và tìm những người lãnh đạo,” Cha Dion nói thế.
Mới đây viên phụ tá về quản lý của ngài nhận một việc làm
mới, để lại cho Cha Dion thêm nhiều nhiệm vụ
điều hành tại một giáo xứ gồm 900 hộ. Chỉ trong vài ngày tháng 12, ngài đi kiểm
tra tìm thấy một cửa sổ bị nứt tại trường học giáo xứ, duyệt qua một dự án tái
thiết lớp học có thể được thực hiện, giúp khiêng bàn ghế đi để chỗ trống cho
việc bảo trì, lại được cho biết tủ lạnh trong nhà bếp giáo xứ cần phải để ý vì
nước đá đang đóng băng.
Vì vậy ngài không thể dành thì giờ quý giá cho giáo dân.
“Trong
đời sống giáo dân, người ta đang đói, đang khao khát Chúa, và nhiều khi tôi
không thể dành thì giờ cho họ theo cách tôi muốn,” rồi cha lại tiếp, “Đó là một
trong những rắc rối lớn nhất trong đời mục tử của tôi – có quá nhiều việc phải
làm và không có đủ người để làm, và đôi khi không có đủ tiền hay nhân lực nữa.”
Không phải chỉ có mình Cha Dion như vậy. Đó là một thử thách mà nhiều linh mục
trong tổng giáo phận phải đối diện vì số linh mục, cũng như số giáo dân tích
cực hoạt động suy giảm.
Tổng giáo phận hiện có 80 cha sở cho 174 địa điểm, nhưng
tới năm 2036, dự tính chỉ còn 66 cha sở. Lại nữa, xu hướng dài hạn về số người
đi dự lễ, lãnh nhận nhiệm tích và tích
cực tham gia giáo xứ và các mục vụ tiếp tục giảm sút. Tài chánh là những vấn đề
gay go tại nhiều giáo xứ, và các cơ sở giáo xứ khắp tổng giáo phận cần được bảo
trì, rất tốn kém.
“Với tất cả những vấn đề chúng ta đang phải đối phó ngày
nay – xét về tổng thể, văn hóa và trong nội bộ giáo hội – ta thấy rất rõ hiện
trạng (status quo) không còn phải là một lựa chọn (thích hợp) nữa.” Đức Tổng Giám Mục Etienne đã nói thế trong khi loan báo chương trình
Partners in the Gospel (Chung Sức trong Phúc Âm), tức là bước kế tiếp trong
sách lược hoạch định mục vụ cho toàn tổng giáo phận.
“Chung Sức trong Phúc Âm là một kế hoạch chỉ ra phương
cách đón nhận những thực tại này ... để làm cho những giáo xứ chúng ta sinh
động hơn, cho phép mọi người sống đức tin Công Giáo ngày càng sâu sắc hơn,” đưc tổng giám mục nói
thế.
Cấu trúc cốt yếu: Các Tổ Hợp Giáo Xứ (Parish families)
Chung sức trong Phúc Âm được loan báo tại các giáo xứ từ
21 – 22 tháng Giêng (DL) chú trọng hồi
sinh các cộng đồng giáo xứ và tái khởi động đức tin của những người Công Giáo
khắp miền tây Washington giúp họ sống thực thi sứ mạng Chúa Kito và đem Phúc Âm
cho người khác.
Chung Sức trong Phúc Âm sẽ đem hai giáo xứ hay hơn hợp
lại thành một tổ hợp giáo xứ mới có thể được hưởng nhiều lợi ích hơn như những
món quà, tài năng và các nguồn tài chánh của ban lãnh đạo và các giáo dân.
Một mục tiêu của việc tái cấu trúc này là để “cho các cha
sở có thể lo mục vụ nhiều hơn, hiện diện nhiều hơn với các tín hữu, thay vì chú
trọng vào các phương diện khác của đời sống giáo xứ,” Caitling Moulding, viên
chức điều hành chính của tổng giáo phận, nói như vậy.
“Các giáo xứ của chúng ta muốn là những mục tử,” rồi bà lại
tiếp “Các ngài muốn là người cha. Nhưng Chung Sức trong Phúc Âm
bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ có tạo ra những gia đình đức tin, Đức Tổng Giám Mục Etienne nói, “Nó bao gồm mời gọi mỗi thành viên giáo
hội đóng góp phần mình để xứng hợp với Chúa Kito và biểu lộ Chúa Kito cho người
khác, “rồi ngài lại tiếp, “Tôi muốn bước đi cùng anh chị em. Chúng tôi muốn anh
chị em tìm được chỗ đứng vào lúc này.”
Cha Dion nói Chung Sức trong Phúc Âm cũng là cơ hội tạo
ra một toán linh mục để phục vụ một tổ hợp giáo xứ, với hy
vọng mỗi linh mục có thể phục vụ theo ưu
điểm của mình – hoặc làm việc với giới trẻ, ban phát nhiệm tích, hay thăm viếng
người liệt giường hay đang nằm viện.
Giáo dân các nơi ở miền
tây Washington được mời gọi đóng góp ý kiến
trước khi Đức Tổng Giám Mục Etienne loan báo chương trình tổ hợp giáo xứ lần chót vào đầu năm 2024.
Các cha xứ sẽ được bổ nhiệm vào khoảng cuối năm 2024 với mỗi tổ hợp giáo xứ
dưới quyền của một cha sở, có hiệu lực từ tháng 7, 2024. Thế rồi bắt đầu một giai
đoạn đồng hành của các giáo xứ để trở thành một (tổ hợp) giáo xứ mới vào năm
2027.
Mặc dù tổng giáo phận sẽ
chỉ định mỗi tổ hợp giáo xứ và cha sở, nhưng tổ hợp giáo xứ có trách nhiệm suy
xét về tương lai của mình, nghĩa là các cha sở, ban lãnh đạo giáo xứ và giáo
dân sẽ quyết định những vấn đề như: sẽ cống hiến những chương trình mục vụ nào
và sẽ quản lý tài chánh ra sao, xử dụng các phòng ốc tổng hợp của họ thế nào,
cung cấp các dịch vụ lưu động thế nào để giúp họ sống đức tin và chia sẻ Phúc
Âm với những người khác.
Đối phó với thay đổi, luôn chú trọng vào sứ mạng của Chúa Kito
Những người lãnh đạo tổng
giáo phận, các linh mục và giáo dân đều
nhìn nhận Chung Sức trong Phúc Âm sẽ đem đến nhiều thay đổi và thử
thách.
Jesus Gomez Sanchez, một
giáo dân Xứ St Joseph tại VanCouver, cũng là thành viên hội đồng mục vụ tổng giáo
phận nói: “Thay đổi có lý do, có hướng đích, có một mục tiêu nhất định, theo
tôi nghĩ, là điều đúng đắn phải làm,” ông lại nói thêm, “Chung Sức trong Phúc
Âm sẽ giúp ta thích ứng với thời gian để tạo nên một giáo hội Công Giáo của thế
hệ kế tiếp, mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, tích cực hơn, bao quát hơn.
Cha Colin Parrish, Chánh Xứ St. Ann Parish, Seattle nói sẽ có một thử thách khi Chung Sức trong Phúc
Âm bắt đầu. Đó là sự gắn bó lành mạnh mà người ta phải có với giáo xứ của mình
“bởi vì có một cái gì tốt đẹp được trao ban cho họ, và sẽ tiếp tục được trao
ban cho họ.”
Các giáo dân nên biết
“điểu tốt đẹp mà họ đã cảm nghiệm, thật sự sẽ tăng thêm, nhưng nó sẽ tăng lên
theo cách thức bạn có thể không ngờ”, Cha Parrish nói thêm.
Chung sức trong Phúc Âm
sẽ giúp giáo dân sống trách nhiệm của mình, trách nhiệm làm môn đệ truyền giáo,
nhất là ở trong những nơi thiếu nhà thờ nhất, Cha Scott Connolly nói vậy, ngài là cha xứ của bốn giáo xứ ở miền nam
Seattle – St. Edward, St. George, St. Paul và St. Peter.
“Người ta
đang cần nghe tin mừng Phúc Âm. Là người Công Giáo, ta cần đến với họ,” Cha Connelly nói thế. “Khả năng làm tông đồ truyền giáo và lên đường chia sẻ tin
mừng thật sự là sứ mạng của giáo hội và sứ mạng của Chúa Kito trên thế giới.”
Nhờ
Chung Sức trong Phúc Âm, Đức Tổng Giám Mục Etienne nói, ngài hy vọng được thấy nhiều người hơn,
đến dự lễ, nhận lãnh nhiệm tích và thăng tiến đức tin “để xây dựng Nước Chúa
tại Tổng Giáo Phận Seattle này.”
Ngài
xin người Công Giáo mọi nơi trong tổng giáo phận tham gia “Chung Sức trong Phúc
Âm trong những tháng sắp tới”.
“Lời
cầu nguyện, sự suy tư, phương pháp và sư tham gia của chúng ta sẽ định rõ kết
cuộc sẽ như thế nào,” rồi ngài lại nói, “Ta hãy tiếp tục cầu nguyện. Ta hãy
tiếp tục hy vọng và tín thác. Chúa sẽ ở cùng ta và dẫn dắt ta tới một tương lai
tươi sáng, đầy hy vọng.”
Vũ Vượng dịch