10 things to know about Jubilee 2025, the Holy Year that begins Dec. 24
Dec 9, 2024US/World
Những bảng hướng dẫn quanh Kinh Thành đời đời (thành Rome) với hàng chữ “Rome si transforma” (Rome được trùng tu) nói lên những dự án sửa sang cơ sở hạ tầng đang tiến hành khắp nơi, trong đó có việc sửa sang những tác phẩm điêu khắc và đền đài quý chuộng để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 bắt đầu vào ngày Vọng Giáng Sinh (2024).
Trong khi đế đô đang có cơ tân trang, nói lên niềm trông đợi về năm thánh cho toàn giáo hội. “Đối với mọi người, chớ gì năm thánh là thời gian để được gặp gỡ Chúa Giêsu, thực sự và mật thiết, ngài là cửa ngõ ơn cứu độ của chúng ta. Đây là điều mà giáo hội được trao phó để rao giảng cho mọi người mọi nơi mọi lúc, như là niềm hy vọng của chúng ta.” Đức giáo hoàng viết như vậy trong văn kiện chính thức loan báo năm thánh.
Sau đây là 10 điều nên biết về Năm Thánh sắp tới.
1. Năm Thánh thường gọi là jubilee year hay holy year là một năm đặc biệt trong đời sống giáo hội hiện nay thường được cử hành 25 năm một lần. Năm thánh thông thường gần đây nhất là vào năm 2000, với một năm thánh Lòng Thương Xót ngọai lệ được Đức Giáo Hoàng Phanxico kêu gọi vào năm 2015- 2016. Các năm thánh đã được tổ chức với những khoảng cách đều đặn trong giáo hội Công Giáo kể từ năm 1300, nhưng những năm thánh bắt nguồn từ truyền thống Do Thái Giáo, được cử hành cứ 50 năm một lần.
Theo trang mạng về năm thánh của Vatican, những năm này trong lịch sử Do Thái Giáo có mục đích đánh dấu một thời gian để tái thiết lập quan hệ thích hợp với Chúa, giữa mỗi người với nhau. Và với tất cả tạo vật, và bao gồm việc tha nợ, trả lại đất đai chiếm hữu trái phép, và một thời gian nghỉ canh tác cho đồng ruộng.
2. Những cửa nhà thờ tiêu biểu cho đường tới ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mở ra cho nhân loại. Năm 1423 Đức Giáo Hoàng Martin V đã mở cửa thánh tại Vương Cung Thánh Đường St. John Lateran là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rome để bắt đầu năm thánh. Năm Thánh 1500 Giáo Hoàng Alexander VI mở cửa thánh tại bốn vương cung thánh đường chính của thành Rome. Đến hết năm thánh các cửa thánh được chính thức đóng lại, rồi những thợ hồ sẽ xây kín lại.
3. Chủ đề của năm thánh này là “Những Khách Hành Hương của Niềm Hy Vọng.” Sắc chỉ giáo hoàng ban hành ngày 9 tháng 5 nhằm mục đích giới thiệu năm thánh sắp tới có tựa đê “Spes Non Confundit” ( Hy vọng không để ta thất vọng,) rút ra từ Romans 5:5. Mỗi người đều biết thế nào là hy vọng, Đức Giáo Hoàng Phanxico viết như thế. Trong trái tim mỗi người đều có hy vọng như một ước muốn và trông mong những gì tốt đẹp sẽ đến, mặc dù ta không biết tương lai sẽ đem đến cái gì.
“Dù thế, sự không chắc chắn về tương lai đôi khi khơi dậy những tình cảm trái ngược, từ tin tưởng tín thác đến nghi ngại, từ thanh thản đến lo lắng, từ xác tín đến ngần ngại ngờ vực,” ngài nói tiếp “Ta thường bắt gặp những người nản chí, bi quan, yếm thế về tương lai, dường như không gì có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Đối với tất cả chúng ta Năm Thánh này là một cơ hội để đổi mới niềm hy vọng. Lời Chúa giúp ta tìm thấy những lý do cho lòng hy vọng đó.”
Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng hy vọng năm thánh này sẽ lôi cuốn người Công Giáo, cho họ tính nhẫn nại được mô tả trong Spes Non Confundit như một đức tính gắn liền với hy vọng, nhưng đôi khi nó lẩn trốn ta trong một thế giới chuyển động quá nhanh, nơi chúng ta thường muốn có mọi thứ ngay bây giờ.
4. Bắt nguồn từ truyền thống đạo Do Thái, các năm thánh nhấn mạnh nhiệm tích hòa giải và làm hòa với Chúa. Chúng cũng cho ta cơ hội được hưởng nhờ một ân xá đặc biệt của năm thánh để gột rửa những tàn dư của tội lỗi nhờ ân sủng của Chúa Kito.
5. Năm thánh này kêu gọi các Kito hữu bắt tay hành động. Đức giáo hoàng kêu gọi phải có “những dấu chỉ về hy vọng” trong năm thánh, gồm có ước muốn về hòa bình thế giới, sự cởi mở với sự sống, những người làm cha mẹ có trách nhiệm, sự gần gũi các tù nhân, người nghèo, người bệnh, người trẻ, di dân và những người trong hoàn cảnh khó khăn. Đức Giáo Hoàng Phanxico đã kêu gọi các nước giàu xóa nợ cho các nước không bao giờ có thể trả nợ, và giải quyết những món “nợ sinh thái,” mà ngài cho là có liên hệ với tình trạng giao thương bất quân bình với những hậu quả tai hại đối với môi sinh và việc xử dụng các tài nguyên thiên nhiên không tương xứng bởi một số quốc gia trong những thời kỳ lâu dài.”
6. Có thể ước tính sẽ có nhiều đợt khách hành hương tràn về Kinh Thành Đời Đời. Viện nghiên cứu du khách quốc gia của nước Ý dự đoán 35 triệu du khách sẽ đến thăm vào năm 2025, gần như gấp ba lần con số 13 triệu du khách vào năm 2023. Đức giáo hoàng nói trong văn kiện “Spes Non Confundit.” Theo truyền thống, khởi hành một chuyến đi gắn liền với xu hướng của những ai muốn đi tìm một ý nghĩa cho đời sống. Một cuộc hành hương đi bộ có thể giúp ta rất nhiều để tái khám phá giá trị của sự thinh lặng, gắng sức và sự đơn giản của cuộc đời, ngài viết như thế.
Ngài lưu ý rằng khách hành hương năm thánh có lẽ sẽ đến thăm nhà mồ hầm của các tín hữu Kito ở thành Rome và bảy nhà thờ hành hương của nơi này – các vươnng cung thánh đường Thánh Phêro, Thánh Gioan Lateran, nhà thờ Đức Bà Cả, nhà thờ Thánh Phaolo bên ngoài tường thành, nhà thờ Thánh Lawrence, nhà thờ Holy Cross và nhà thờ Thánh Sebastian. Những điểm đến như St Philip Neri trở thành nơi ưa chuộng vào thế kỷ 16 có đường bộ hành dài 15 dậm. Mươi hai nhà thờ khác của thành Rome như Sanctuary of Devine Love (Cung Thánh Tình Yêu Thiên Chúa) phía đông nam thành Rome được chỉ định là những nhà thờ năm thánh, là những điểm tập trung cho khách hành hương năm thánh.
Các chuyên gia của các công ty tiếp đón du lịch đề nghị những ai đến Rome trong năm 2025, dù là khách hành hương hay không, cũng nên đặt trước các phương tiện ăn ở, vé máy bay, và các tour du lịch. Các du khách cũng nên ước tính trước phải trả một khoản thuế du lịch cao hơn, tùy theo những tiện nghi họ muốn.
7. Những sự kiện chính sẽ xảy ra tại Rome gồm có những buổi hội họp có nghi thức phụng vụ, với những diễn giả (người đọc diễn văn) và các cuộc triều yết đức giáo hoàng dành cho nhiều nhóm khác nhau trong giáo hội. Trước hết là chương trình dành riêng cho giới truyền thông thế giới từ 24 đến 26 tháng 1. Chương trình dành riêng cho giới quân nhân, cảnh sát và nhân viên an ninh từ 28 đến 29 tháng 2. Những ngày dành cho giới nghệ sĩ từ 15 – 18 tháng 2. Những ngày dành cho các thầy sáu từ 21-23 tháng 2. Cũng có những ngày dành cho các đội kèn hành khúc, từ 10-11 tháng 5. Một số trong những buổi hội họp đặc biệt này sẽ trùng với đại lễ phong thánh cho Chân Phước Carlo Acutis trong những ngày dành cho giới thiếu niên từ 25 – 27 tháng 4, và lễ phong thánh cho Chân Phước Pier Giorgio Frassati trong những ngày dành cho giới trẻ từ 28 tháng 7 đến 3 tháng 8.
Ta hãy hướng về một số nghi lễ để đánh dấu kỷ niệm năm thứ 1700 của Công Đồng Nicaea, từ đó người Kito hữu chúng ta được nhận lãnh Kinh Tin Kính Nicaea (Kinh Tin Kính dài). Năm nay, mặc dù có những lịch phụng vụ khác nhau, ngày mừng lễ Phục Sinh giống nhau trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo, tình trạng này làm cho một số người, kể cả Đức Giáo Hoàng Phanxico, kêu gọi một bước tiến dứt khoát tiến tới sự thống nhất về một ngày chung cho Lễ Phục Sinh, vấn đề này đã được thảo luận trong cộng đồng Nicaea.
8. Chuẩn bị cho năm thánh 2025 tại Rome
Ta có thể dự đoán một Thành Rome lấp lánh sáng ngời. Nhiều địa điểm và công trình nghệ thuật trong thành Rome và ở Vatican đã được làm sạch và khôi phục để đón năm thánh. Thật là buồn cho nhiều du khách đến trong năm 2024, khi họ phải thấy những đền đài bị lu mờ bởi rào cản, đà xây dựng và những tấm bạt. Nhiều dự án trong số này được dự trù sẽ hoàn tất với một bộ mặt tươi mát kịp thời để đón năm thánh. Trong tháng 10 Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêro đã cho thấy mái ngai vàng mới được phục hồi tươi mát trong thánh đường, được thiết kế bởi Gian Lorenzo Bernini vào thế kỷ 17, sau công trình kéo dài 10 tháng. Môt số tác phẩm khác cũng được làm sạch và phục hồi, như tượng Đức Mẹ Sầu Bi (La Pieta) của Michelangeo, Nguồn Suối của Bốn Con Sông ở Piazza Navona và Những Thiên Thần của Bernini trên cầu Sant Angelo
9. Những cách để tham dự Năm Thánh tại địa phương
Trong khi nhiều sự kiện năm thánh sẽ diễn ra tại Rome và ở Vatican, nhưng đây là việc cử hành chung cho toàn giáo hội. Ngày 29 tháng 12, các giám mục của giáo phận sẽ cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh tại mỗi giáo phận tại các nhà thờ chính tòa và đồng-chính tòa. Người Công Giáo được khuyến khích hành hương tại nhà thờ chính tòa của mình trong năm này và nên xem tin tức giáo phận để biết các sự kiện địa phương. Trong khi Đức Giáo Hoàng Phanxico khuyến khích các giám mục chỉ định những cửa thánh tại các nhà thờ chính tòa của các ngài, nhưng trong năm thánh Lòng Thương Xót 2015, chỉ có những cửa thánh tại Vatican và Rome trong năm ấy.
10. Kết thúc năm thánh 2025
Năm thánh sẽ kết thúc với lễ đóng cửa thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêro ngày 6 tháng 1 năm 2026 vào ngày Lễ Hiển Linh. Tuy vậy cửa thánh tại các vương cung thánh đường chính của thành Rome sẽ đóng lại vào ngày 28 tháng 12, 2025, cũng ngày hôm ấy, các giáo phận sẽ kết thúc các nghi lễ địa phương của Năm Thánh.
Năm Thánh này cũng hướng tới năm 2033, khi giáo hội kỷ niệm năm thứ 2000 của cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, mà Đức Giáo Hoàng Phanxico gọi là “một nghi lễ chính yếu khác cho toàn thể các tín hữu”.
Vũ Vượng dịch
Maria Wiering is senior writer for OSV News.