7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐÔNG NGƯỜI TỤ HỌP TẠI VATICAN ĐỌC KINH MÂN CÔI CẦU CHO LINH HỒN ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC NGHỈ YÊN


Crowd gathers at Vatican to pray the rosary for repose of pope’s soul


By Cindy Wooden, Catholic News Service

Apr 21, 2025US/World


Nguyên  bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của TGP Seattle

 

VATICAN CITY — Cũng như hàng trăm người đã tề tựu tại Vatican mỗi đêm để lần hạt mân côi khi Đức Giáo Hoàng Phanxico còn nằm viện, nhiều nhóm người đã trở lại đọc kinh mân côi xin cho linh hồn ngài được nghỉ yên sau khi ngài qua đời.

 

Giáo Hoàng Phanxico đã chết lúc 7:35 sáng ngày 21 tháng 4, 12 giờ sau đó, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, cha chính xứ Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêro chủ tọa buổi đọc kinh mân côi trên bậc cấp của vương cung thánh đường.

 

Trước đó trong ngảy, các nhân viên của Vatican đã vội vã gỡ bỏ hàng ngàn những bông hoa Phục Sinh trang trí bậc cấp.

 

Nhưng Hồng Y Gambetti, khi mở đầu buổi cầu nguyện, ngỏ lời với mọi người trong quảng  trường rằng chính Lễ Phục Sinh đã nói với các tín hữu rằng : “Sự chết không phải là một cánh cửa đóng lại nhưng là bước để vào Thành Jerusalem trên thiên đàng, nơi mà khóc thương đổi thành nhảy múa, và áo tang biến thành áo của niềm vui.”

 

“Ta hãy cảm tạ Chúa vì những món quà ngài đã ban cho toàn thể giáo hội qua sứ vụ tông đồ của Đức Giao Hoàng Phanxico, ngài là một khách hành hương của hy vọng, một niềm hy vọng không làm ta nản chí,” vị hồng y nói thế.

 

“Chúng ta muốn trao phó ngài cho Chúa Cha đầy lòng thương xót, trong sự hiệp thông của Đức Maria, nữ vương thiên đàng và nhờ lời cầu bầu của Thánh Tông Đồ Phêro,” rồi Hồng Y Gambetti nói tiếp, “Lời cầu của chúng ta được liên kết với những lời cầu nguyện của các anh chị em chúng ta trên khắp hoàn cầu. Đây chính là toàn thể đoàn chiên của Chúa Kito, mục tử nhân lành, cầu cho Giáo Hoàng Phanxico.”

 

Những người bên trong hay bên ngoài quảng trường đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

Laura, thường sống dưới mái hiên bên ngoài phòng báo chí Vatican, hiện đã dời đi tới một nơi cách đó vài block đường theo yêu cầu của cảnh sát vì lý do sẽ có nhiều người đến nhân dịp Lễ Phục Sinh và Thứ Hai Phục Sinh, một ngày lễ nghỉ của người Ý.

 

Bà đã thức dạy sáng ngày 21 tháng 4 vì có một chủ tiệm buôn la lên Đức Giáo Hoàng đã chết. Bà nói tiếp, “ Ngài có sức mạnh mẽ và đã đem mọi người khắp các lục địa xiết lại với nhau.

 

“Nhưng lẽ ra ngài không nên xuất viện” vào ngày 23 tháng 3, nhấn mạnh rằng nếu ở lại trong bệnh viện ngài đã được an toàn hơn ở Vatican.

 

Devangi Bhuta, một người Ấn Độ Giáo, từ thành phố Mumbai đến đang đi một vòng du lịch thành Rome và Vatican cùng với chồng, khi tin đức giáo hoàng chết được loan báo.

 

“Tôi rất đau buồn khi nghe tin này. Tôi cầu xin cho linh hồn ngài được nghỉ yên.” Bà nói thế khi rời khỏi Quảng Trường Thánh Phêro. Tôi cảm thấy rất vững tâm về ngài. Tôi đã nhận được nhiều lời tốt lành của ngài và chúng tôi đã nhận được lời chúc lành của ngài hôm nay vì đã đến thăm Vatican.

 

Nhà truyền giáo Dòng Phanxico, nữ tu Eliana, đến từ Mozambique, đã đến Quảng Trường Thánh Phêro cùng với một nữ tu khác của dòng này để lần hạt cầu cho Giáo Hoàng Phanxico.

 

“Đối với tôi, Đức Giáo Hoàng Phanxico là một người của hy vọng, đầy niềm vui, đầy sức sống.” Bà nói vậy.

 

Cha Dòng Phanxico Antanas Grabnickas nói tin này “thật đáng sợ.”

 

“Tôi rời khỏi Lithuania bằng xe buýt đêm qua và tới Rome sáng nay thì nghe được hung tin này. Ngài đang chờ 15 thanh niên đến vì ngài đang dẫn đầu một cuộc hành hương mà cao điểm lẽ ra phải là lễ phong thánh cho Chân Phước Carlo Acutis, một thiếu niên người Ý, vào ngày 27 tháng 4 này.

 

Nhưng rồi vì Đức Giáo Hoàng Phanxico đã mệnh một lễ phong thánh đã được hoãn lại.

 

“Đức Giáo Hoàng Phanxico yêu mến Thánh Phanxico” cha dòng nói vậy, “Ngài chứng tỏ điều này bằng cách chọn tên của thánh nhân và bằng cách luôn luôn phát biểu bằng việc làm hơn là lời nói.”

 

Và giống như Thánh Phanxico, cha dòng nói, đức giáo hoàng này đã sống một cuộc đời đơn sơ và nói bằng những lời nói đơn sơ, để giúp ta đến gần với Chúa.

 

Có ai đó đã để lại một bó hoa xuân xinh tươi tại Quảng Trường Thánh Phêro với dòng chữ: “Hỡi cha thánh thân yêu nhất, cảm ơn cha vì ngài đã phụng sự Chúa chúng ta và Giáo Hội của ngài. Chúng con cầu nguyện cho linh hồn cha!!”

 

Tấm thiệp được ký tên thế này: “Gửi đến từ Giáo Phận Birmingham, Alabama.”

 

Vũ Vượng dịch