Parishes
need to launch ‘revolution of care’ for the elderly, pope says
By Carol Glatz, Catholic News Service
Jul 10, 2025US/World
Nguyên bản tiếng Anh
đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của TGP Seattle.
VATICAN CITY — Đức Giáo
Hoàng
Leo XIV kêu gọi mỗi xứ đạo, hiệp hội hay đoàn thể nhà thờ phải trở thành một
phần của cuộc cách mạng chăm sóc và biết ơn bằng cách đều đặn viếng thăm những
người già.
“Niềm
hy vọng của người Kito giáo luôn thúc đẩy chúng ta dám nghĩ dám làm, và không
thỏa mãn với những gì đang có,” đức giáo hoàng viết thế trong thông điệp cho
Ngày Thế Giới Tôn Vinh Ông Bà và Người Già Yếu, một ngày lễ của giáo hội sẽ đến
vào ngày 27 tháng 7.
Trong trường hợp này, nó thúc dục ta tạo ra một
thay đổi có thể phục hồi sự trân trọng và lòng thân ái mà những người già yếu
đáng được hưởng. Ngài viết như vậy trong thông điệp gửi đi ngày 10 tháng 7.
Thông
điệp của đức giáo hoàng được mở rộng dựa trên chủ đề được lựa chọn cho ngày thế
giới năm nay, một chủ đề rút ra từ Sách Sirach: “Phúc thay cho những ai không
mất niềm hy vọng”.
Lễ
mừng này của năm 2025 đánh dấu lần thứ năm Ngày Thế Giới Tôn Vinh Ông Bà và
Người Già Yếu là thông điệp đầu tiên của Giáo Hoàng Leo dành cho ngày này. Giáo Hoàng
Phanxico đã lập nên ngày thế giới này vào năm 2021, lế được cử hành vào ngày
vào ngày chúa nhật thứ tư của tháng 7, gần với Lễ Nhớ
Chư
Thánh
Joachim và Anne, là ông bà của Chúa Giêsu.
Trong
thông điệp của ngài cho lễ mừng năm nay, Đức Giáo Hoàng
Leo nói Năm Thánh này, là thời gian được giải thoát khỏi sự bất công và bất
bình đẳng, là một thời gian thích hợp để cho toàn thể các tín hữu giúp những
người già cảm thấy được giải thoát, nhất là khỏi đơn độc và bỏ rơi.”
Để
giúp mọi người tham gia Năm Thánh này, nhất là những người không đủ sức khỏe để
di hành hương tại Rome, thánh bộ chuyên trách về giáo dân, gia đinh và
đời sống đã có bản hướng dẫn mục vụ với
nhũng gợi ý về việc cử hành năm thánh tại những nơi người già yếu ở.
“Ân
xá năm thánh luôn luôn dành cho mọi người! Thánh Bộ viết như thế, lưu ý
rằng bản hướng dẫn và những tài liệu khác có sẵn trên mạng www.laityfamilylife.va.
Các
xã hội của chúng ta, khắp nơi trên thế
giới, đã quá quen thuộc với việc để cho thành phần quan trọng và phong phú này
của đời sống xã hội bị gạt ra ngoài lề hay bỏ quên,” Đức Giáo
Hoàng
Leo viết thế, nói về những người già yếu.
“Mỗi xứ đạo, hội đoàn và tổ chức
trong giáo hội được kêu gọi trở thành một diễn viên trong một cuộc cách mạng
của lòng biết ơn và chăm sóc được thực hiện bằng những cuộc thăm viếng những
người già yếu đều đặn, tạo ra những tổ chức cầu nguyện và hỗ trợ cho họ và cùng
với họ, và tạo ra những liên hệ có khả năng phục hồi hy vọng và phẩm giá của
những người đang cảm thấy bị bỏ quên,” ngài viết tiếp.
Giáo
Hoàng
Leo viết tiếp, “Đó là lý do khiến Đức Giáo Hoàng Phanxico muốn Ngày Thế Giới Tôn Vinh
Ông Bà và những người già yếu được cử hành chủ yếu thông qua một nỗ lực tìm
kiếm những người già yếu đang sống một mình. Vì thế những ai không thể đến Rome
hành hương trong năm thánh có thể được hưởng toàn xá năm thánh nếu họ đến thăm,
trong một khoảng thời gian thích hợp, những ngươi già yếu sống một mình, có thể
xem như một cuộc hành hương gặp Chúa Kito hiện diện nơi họ.
Giáo
Hội
mô tả ân xá là tha thứ hình phạt tạm thời (nơi luyện ngục) mà một người phải
chịu vì tội lỗi của mình. Những người hành
hương có thể được một ân xá đặc biệt trong năm thánh bằng cách đến thăm một
trong bốn vương cung thánh đường ở tòa thánh, hay những địa điểm được chỉ định
và tham gia một buổi cầu nguyện, một nghi thức phụng vụ hay nhiệm tích hòa
giải.
Đức
Giáo
Hoàng
Leo viết rằng “đến thăm một người già yếu là một cách để gặp Chúa Giêsu, đấng
giải thoát ta khỏi cảnh đơn đôc và sự lạnh nhạt.”
“Ấp
ủ người già yếu giúp ta hiểu rằng đời sống là một cái gì rộng lớn hơn là chỉ có
lúc này, và không nên bị lãng phí trong những cuộc gặp
gỡ nông cạn và những quan hệ chóng qua,” ngài nói thế trong thông điệp của
ngài.
“Nếu
sự thật là sự yếu đuối của người già cả cần đến sức mạnh của những ngưởi trẻ
trung, thì ngược lại, sư thiếu kinh nghiệm của người trẻ cần sự hiểu biết của
những người già yếu để xây dựng tương lai với sự khôn ngoan.” Thông điệp của
ngài nói thế.
Các
bậc ông bà nêu gương sáng về “đức tin và lòng sốt mến, đạo đức xã hội và gắn bó
xã hội, hồi ức và nhẫn nại trong thử thách,” rồi ngài lại tiếp, “Di sản quý giá
mà các ngài để lại cho chúng ta với lòng hy vọng và tình yêu sẽ mãi mãi là một
nguồn mạch của lòng biết ơn và mời gọi ta kiên trì.”
Phát
ngôn với tư cách một người lớn tuổi, Đức Giáo Hoàng Leo, ngài sẽ tròn 70 vào tháng 9 này,
đã viết, “Chúng ta có một sự tự do mà không khó khăn nào có thể tước đoạt khỏi
tay ta, đó là tự do yêu thương và cầu nguyện,” và luôn sẵn sàng để trợ giúp lẫn
nhau trong đức tin, đó là những dấu chỉ sáng chói của hy vọng.”
“Với
lòng yêu mến ta hãy thân ái trao chuyển đức tin mà ta có từ bao năm cho những
người trong gia đình và trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày với người khác, “rồi
ngài viết tiếp, “Chớ gì ta luôn ngợi khen Chúa, vun trồng hiệp nhất với những
người thân thương, mở rộng tấm lòng với những người còn ở xa và, đặc biệt là
những kẻ thiếu thốn.”
“Bằng
cách này, ta sẽ luôn là những dấu chỉ của hy vọng, ở tuổi nào cũng vậy.” Ngài
nói thế.
Vũ Vượng dịch