7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG TỚI LỘ ĐỨC


A Pilgrimage to Lourdes


Bishop Frank Schuster

Oct 2, 2025Voices

 

Nguyên bản tiếng Anh của Đức Giám Mục Frank Schuster đăng trên nguyệt san Northwest của Tổng Giáo Phận Seattle.


Nhiều người đến Lộ Đức để tìm một phép lạ. Đối với tôi đó là một cuộc hành hương để tạ ơn.


Nhiều năm trước, cha tôi đã được tổ chức Order of Malta bảo trợ như một người tật nguyền. Một người tật nguyền là một người có bệnh nặng, thường là không thể chữa được, thực hiện một cuộc hành hương tới Lộ Đức để tắm trong suối nước chảy tại đó. Theo chuyện kể lại, Đức Mẹ đầy ơn phước đã hiện ra với nữ thánh Bernadette tại nơi có một con suối và muốn có một nhà thờ được xây lên tại đó. Trên 7,000 người đã được báo cáo lành bệnh trong số những người đã tắm trong nước suối này. Cho tới nay có 72 người trong số được lành bệnh này đã được giáo hội chính thức công nhận là phép lạ.


Có một câu châm ngôn: “Chúng ta không chọn phép lạ. Phép lạ chọn chúng ta.” Khi bàn đến xin ơn chữa lành của Chúa, Chúa sẽ chữa ta theo cách thức ngài biết là ta cần nhất. Và, đôi khi Chúa  đáp lời cầu nguyện của ta theo một cách mà ta chẳng ngờ.


Cha tôi vật lộn với bệnh tiểu đường trong nhiều năm. Ông bị lở loét trên hai chân không thể chữa lành và, đôi khi bị nhiễm trùng. Những lần tắm suối không chữa được bệnh tiểu đường của ông, nhưng chữa được lở loét! Thực ra, sau chuyến hành hương, mỗi khi lở loét tái phát mẹ tôi thường xức lên chân ông bằng nước suối Lộ Đức. Mỗi lần bà làm thế những vết lở loét được chữa lành sau một hay hai ngày. Tình trạng này được tiếp tục trong nhiều năm. Nghi thức này đã giụp hai người vượt qua thời kỳ COVID, và ông sống được tới khi được thấy tôi thụ phong giám mục và chia sẻ nhiều dịp vui khác trong gia đình.


Chúa làm việc theo những cách thức huyền diệu bởi vì, mặc dù những biến chứng của tiểu đường đã cướp đi mạng sống của ông, ông đã ra đi trong bình an đúng vào ngày đầy năm thứ nhất tôi được thụ phong. Trùng hợp chăng? Ân sủng chăng? Cái cách ông ấy chết cho tôi một nguồn an ủi trong thời gian đau xót của tôi. Tuy nhiên tôi cũng có nhiều thứ để cầu nguyện nữa.


Bạn thấy đó, tôi nhớ (hình ảnh) mẹ tôi quỳ gối trên sàn nhà trước mặt cha tôi để rửa chân cho ông bằng nước suối Lộ Đức trong những năm cuối cùng của ông và nghe những lời cầu nguyện của hai người xin được chữa lành, những vẫn xin vâng theo thánh ý Chúa. Vì ký ức này, bây giờ tôi biết phép lạ mà ông ấy đã nhận được là gì. Đức Mẹ Lộ Đức đã chúc lành và làm cho cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi thêm vững mạnh trong tuổi vàng một cách ngoạn mục tới độ tôi phải sa lệ mỗi khi nghĩ đến việc ấy.


Điều đã xảy ra sẽ không được ghi lại như một phép lạ. Tuy nhiên tôi biết tôi đã thấy gì. Thánh Bernadette nói, “Tại sao ta phải đau khổ? Vì dưới thế này tình yêu thuần túy không thể có được nếu không có đau khổ. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu. Con không thể cảm thấy thánh giá con mang khi con nghĩ đến thánh giá của ngài.” Rồi tôi đã có cuộc hành hương của riêng tôi đến Lộ Đức, không phải như một người tật nguyền nhưng với tư cách một người con. Tôi đi chỉ để nói lời cảm tạ với Đức  Mẹ. Tôi nghĩ rằng mẹ đã nghe lời cầu của tôi!


Bishop Frank Schuster is an auxiliary bishop of Seattle, also appointed regional bishop serving the southern region of the archdiocese.


Vũ Vượng dịch