Pope: Summer marks time to balance busyness with rest, prayer, joy with loved ones
By Carol Glatz, Catholic News Service
Jul
21, 2025US/World
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong
báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
VATICAN
CITY — Cần phải dùng mùa hè để dành
thời gian ở bên Chúa, nghỉ ngơi và chăm lo cho người khác, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói thế
trong một thánh lễ tại một thành phố núi
gió thổi hiu hiu, trong một chuyến nghỉ hè ngắn.
“Trong mùa hè, ta có nhiều thì giờ rảnh rỗi để tập trung
tư tưởng và suy niệm và cũng để đi du lịch và sống bên nhau,” ngài nói trong
bài giảng thánh lễ ngày 20 tháng 7 trong Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Pancras tử đạo trong tỉnh Albano Laziale, phía
đông nam thành Rome.
“Ta hãy dùng thời gian này cho tốt bằng cách để lại phía
sau dòng xoáy của những cam kết và lo lắng để thưởng thức một vài giờ phút bình
an và suy niệm, cũng nên dùng thời gian đi thăm viếng những nơi khác và chia sẻ
niềm vui được gặp nhiều người khác như tôi đang làm ở đây hôm nay.” Ngài nói
vậy.
Vào ngày 6 tháng 2 nhà thờ chính tòa này đã được chỉ định
làm nhà thờ hiệu tòa hồng y của vị giáo hoàng tương lai. Lúc ấy Robert F
Prevost còn là hồng y và đang chuẩn bị đến lãnh nhận vào ngày 12 tháng 5.
“Nhưng rồi Thánh Thần đã làm khác đi,” Đức Giáo Hoàng Leo mỉm cười nói trong bài
giảng, có ý nói về việc ngài được bầu làm giáo hoàng vào ngày 8
tháng 5.
Đức giáo hoàng đã đi bộ tới nhà thờ chính tòa này từ của
sau của căn biệt thự giáo hoàng, xuyên qua những khu vườn ở gần đài thiên văn
Vatican, do các cha Dòng Tên quản trị, từ đây nhìn xuống là thị trấn Albano
Laziale. Ngài vẫy tay chào hàng trăm người đứng dọc theo các đường phố và nhìn
vào những màn ảnh khổng lồ trong quảng trường.
Giáo Phận Albano vẫn tặng cho ngài cái dĩa bạc mà họ đã làm cho ngài khi
còn là hồng y, được trang trí bằng huy hiệu của ngài, trong buổi lễ tặng quà
ngắn gọn bên ngoài cửa chính nhà thờ chính tòa. Tuy vậy “Chúng con phải sửa lại
phần trang trí trên đỉnh” Giám Mục Vincenzo Viva của Albano nói với ngài, có ý chỉ những
thay đổi nho nhỏ để cho nó thích hợp với một biểu tượng của giáo hoàng.
Sau
khi chào hỏi một nhóm cư dân và bắt tay với các thị trưởng địa phương, ngài
chúc lành cho nhà thờ chính tòa bằng nước phép trước khi vào trong và đồng tế
thánh lễ với đức giám mục, Hồng Y Michael Czerny, cha người Mỹ tên Manuel Đorantes, giám
đốc điều hành Trung Tâm Giáo Dục Bậc Cao Laudato Si của Vatican, cùng với một
số vị khác.
Trong bài giảng phản ảnh bài đọc Phúc Âm ngày hôm ấy
(Luca 10:38-42) nói về Martha và
người chị là Maria,
“Quả thật, phục vụ
và lắng nghe là hai phương diện sinh đôi của lòng hiếu khách.
Ngài
nói người ta không khỏi sai lầm khi xem cách tiếp cận phục vụ Chúa Giêsu của
Martha và ý muốn ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe của Maria là hai việc hoàn
toàn xung khắc nhau. Người ta cũng sai lầm khi so sánh những giá trị của hai
phụ nữ này.”
“Mặc
dù sự thật là ta phải thực thi đức tin qua những việc làm cụ thể, thi hành
những nhiệm vụ của ta một cách trung thành tùy theo tình trạng đời sống và ơn
gọi của ta, điều tối cần là ta chỉ hành động như vậy sau khi suy niệm lời Chúa
và lắng nghe Thánh Thần đang nói gì trong lòng ta.” Ngài nói tiếp.
Đó
là lý do khiến các Kito hữu “phải dành chỗ cho thinh lặng” và cầu nguyện ở nơi
không có ồn ào và chia trí, để “lấy lại bình tĩnh trước mặt Chúa trong một trái
tim đơn sơ,”
Vị
giáo hoàng lại nói, “Mùa hè có thể là thời điểm Chúa ban để cảm nghiệm vẻ đẹp
và tầm quan trọng của liên hệ giữa chúng ta và Chúa, và mùa hè có thể giúp ta
rất nhiều để cởi mở và niềm nở hơn vơi những người khác,” vị giáo hoàng nói.
“Phục
vụ và lắng nghe không phải là điều lúc nào cũng dễ; nó đòi hỏi cố gắng và chấp
nhận hy sinh,” ngài nói
tiếp.
Cần phải cố gắng nhiều để
làm cha mẹ giỏi và làm học sinh tốt, và hiểu nhau khi có những bất đồng, phải
tha thứ cho nhau khi có những lầm lỗi, phải giúp đỡ khi có người đau ốm, an ủi
nhau trong những thời gian buồn sầu.”
“Nhưng chính lúc ta cố
gắng mà một điều gì đáng giá có thể được xây nên trong đời sống,” ngài nói
tiếp, “Đó là cách duy nhất để hình thành và nuôi dưỡng những quan hệ mạnh mẽ
đích thực giữa người với người.”
Ta hãy biến mùa hè thành
cơ hội chăm sóc người khác, tìm hiểu lẫn nhau và đưa ra lời khuyên và lắng tai
nghe, vì đây là những biểu lộ của tình yêu và là điêu tất cả chúng ta đều cần
đến,” ngài nói thế.
Ta hãy làm việc này với
lòng can đảm, ngài nói tiếp, để rồi đoàn kết và chia sẻ đức tin và đời sống, ta
sẽ giúp cổ võ cho một nền văn hóa hòa bình, giúp đỡ những người quanh ta vượt
lên trên chia rẽ và đố kị và xây dựng hiệp thông giữa các cá nhân, các dân tộc
và tôn giáo.
Trong những phát biểu trước Kinh Truyền Tin, đức giáo hoàng
nhắc lại, “Ta cần dành thì giờ nghỉ ngơi và học cách làm tốt hơn nghệ thuật
hiếu khách.”
Ngành
du lịch muốn bán cho ta đủ loại kinh nghiệm thích thú, nhưng có lẽ không phải
là những gì ta đang tìm kiếm thực sự. Mỗi cuộc gặp gỡ đích thực đều không mua
được bằng tiền, dù đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa, hay với những người khác,
hay với thiên nhiên.
Ơn
gọi của người Kito hữu, của giáo hội, ngài nói, là trở thành một căn nhà rộng
mở cho tất cả mọi người và đón chào Chúa đến khi ngài gõ cửa nhà ta vá xin phép
được vào.
Sau
kinh truyền tin, Đức Giáo Hoàng Leo thăm Đài Thiên Văn Vatican, như một phần lễ kỷ
niệm hàng năm cuộc đổ bộ thứ nhất của con người lên mặt trăng, xảy ra ngày 20
tháng 7 năm 1969.
Phòng
báo chí Vatican nói ngài ngó vào ống viễn vọng kính chính và cũng nhìn xem
những dụng cụ khác trong đài thiên văn, được xây lên vào thập niên 1930.
“Ta
hãy biến mùa hè thành cơ hội chăm lo cho người khác, hiểu biết lẫn nhau, cung
cấp cố vấn và để tai lắng nghe, vì đây là những biểu lộ của tình yêu và đó là
điều tất cả chúng ta đều cần đến,” ngài nói.
Đức
giáo hoàng đã tới các biệt thự giáo hoàng ngày 6 tháng 7 để nghỉ 2 tuần lễ.
Theo lịch trình ngài sẽ trở về Vatican vào chiều ngày 20 tháng 7. Nhưng sau khi
nguyện Kinh Truyền Tin
với những người tụ họp tại Quảng Trường Castel Gandolfo, đức giáo hoàng nói ngài sẽ trở lại
Rome sau vài ngày nữa, nói cho rõ hơn là buổi chiều ngày 22 tháng 7.
Vũ Vượng dịch