Elderly
are a gift, blessing to be welcomed, pope says
By Carol Glatz, Catholic News Service
Oct 3, 2025 US/World
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle
VATICAN
CITY — Trở thành người già là một
phần của công trình sáng tạo tuyệt vời và là dấu chỉ của hy vọng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói vậy.
“Thay vì xấu hổ vì thân thể yếu đuối, ta sẽ được hướng dẫn để xin sự giúp
đỡ của những anh chị em và của Chúa là đấng giám sát tất cả mọi tạo vật, như
một người Cha,” ngài nói thế trong một
buổi triều yết ngày 3 tháng 10 tại Vatican, với những người tham dự một hội
nghị quốc tế về chăm sóc mục vụ cho những người già cả.
Được tổ chức bởi Thánh Bộ phụ trách giáo dân, gia đình và đời sống, buổi
hội nghị dài hai ngày từ 2 đến 4 tháng 10, quy tụ khoảng 150 đại biểu từ 65
quốc gia, đại diện cho 55 hội đồng giám mục, cũng như các thành viên của các
hiệp hội và các dòng tu tham gia chăm sóc mục vụ cho người già cả.
Dựa trên buổi họp thứ nhất được tổ chức năm 2020, hội nghị năm 2025 tập
trung vào việc phát triển các giải đáp mục vụ trước các thách thức của tuổi già
trên thế giới ngày nay.
“Trong thời đại chúng ta, rủi thay, mối liên hệ giữa các thế hệ thường được
đánh dấu bằng sự cách biệt và xung đột xui đẩy họ chống lại nhau,” rồi Đức Giáo Hoàng Leo nói tiếp, “Thí dụ, những người già bị tố cáo là không nhường chỗ
cho người trẻ trong lực lượng lao động, hay là
tiêu thụ quá nhiều tài lực kinh tế và xã hội làm cho các thế hệ khác phải thiệt
thòi, cứ như là tuổi thọ là một lỗi lầm.”
Ngài nói tiếp, “Những người già là một món quà, một ơn phước cần phải được
đón tiếp, và sống lâu hơn là một điều tốt đẹp, thật vậy, nó là một trong những
dấu chỉ của hy vọng trong thời đại chúng ta.
Tất nhiên, ngài nói thêm, “nó cũng là một thách thức, vì con số người già
ngày càng gia tăng là “Tâm trạng có ưu thế ngày nay có xu hướng quý trọng đời
sống nếu nó tạo ra của cải hay thành công, nếu nó có sức mạnh và quyền bính, mà
quên rằng con người luôn luôn là một tạo vật đầy hạn chế với nhiều nhu cầu,”
ngài nói thế.
Ngài nói tiếp, “Sự tối tăm của cảnh cô đơn là kẻ thù lớn trong đời sống của
những người già cả. Chớ gì không ai bị bỏ rơi! Chớ gì không ai cảm thấy vô
dụng!”
“Ở đâu người già cả phải sống cô đơn, bị ruồng bỏ, ở đấy ta phải đem đến
cho họ tin mừng của lòng nhân lành của Chúa,” ngài nói thế.
“Những người già cả là một lời nhắc nhở hữu ích về cơ chế phổ biến của đời
sống. Sự mong manh của họ nhắc nhở ta về
sự thật thông thường,” một điều thường bị che dấu hay phớt lờ bởi những kẻ nuôi
dưỡng ảo tưởng trần thế, cố quên đi hình ảnh mà chắc chắn ai rồi cũng phải mang.
Tư tưởng lành mạnh nhận ra rằng tuổi già là một phần của công trình sáng
tạo tuyệt vời và những người già cả dạy cho ta biết rằng ơn cứu độ không thể
tìm được nơi chính mình, nhưng ở nơi những ai nhận ra nhu cầu riêng của mình và
trong khả năng phát biểu nó ra một cách tự do, để cho (giá trị) con người chúng
ta không thể được đo lường bằng cái gì ta có thể đạt được, nhưng bằng khả năng
làm sao cho ta được yêu mến và trợ giúp khi cần.”
Tuy vậy, ngài nói, dường như càng ngày người ta càng thiếu chuẩn bị cho tuổi
già.
Ngài nói tiếp, Giáo Hội Công Giáo nên “tạo thêm thì giờ và trợ cụ để hiểu biết về tuổi già, để
ta có thể sống nó theo tinh thần Ky Tô hữu, không làm ra vẻ như ta sẽ trẻ mãi
và không để cho mình chịu thua bởi sự
nản chí.”
Đức Giáo Hoàng Leo, mới cử hành lễ sinh nhật lần thứ 70 của ngài, đề nghị ta nên dùng
giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxico nói về đề mục này vào năm 2022 nhằm phát
triển đời sống tâm linh thực thụ cho những người già cả và dựng lên “công tác
mục vụ hữu ích.”
Ngài nói thêm, đối với những người già vốn đã có vai trò tích cực trong đời
sống giáo xứ cũng cần phải tạo ra cơ hội để cùng đáp ứng với họ, không phải làm
thay cho họ, trước những vấn đề mà đời sống và Phúc Âm đặt ra cho chúng ta.
Những người trẻ cũng có thể trở thành những chứng nhân gần gũi và lắng nghe đối
với những người đã tiến xa hơn trong tuổi đời.
Ta hãy luôn nhớ rằng rao giảng Phúc Âm là nhiệm vụ cơ bản trong công tác
mục vụ của chúng ta: bằng cách lôi cuốn người già vào cơ chế mục vụ này, chính
họ cũng sẽ trở thành nhữnng chứng nhân của hy vọng, nhất là bằng sự khôn ngoan,
lòng sốt mến và kinh nghiệm,” đức giáo hoàng nói thế.
Vũ Vượng dịch