Chúc Mừng Năm Mới!
Khi tôi suy
nghĩ về năm qua, lòng tôi tràn đầy biết
ơn về nhiều ơn phước trong đời tôi và trong đời sống giáo hội địa phương chúng
ta. Cùng nhau chúng ta đã hoàn thành được nhiều việc – phát động nhiều chương
trình mục vụ mới, mời gọi người mới vào các cộng đồng chúng ta, khởi động nhiều
tổ hợp giáo xứ và hưởng ứng chương trình Đồng Hành Hiệp Sức của Dân Chúa
(Synodality) và còn nhiều nữa.
Năm qua cũng có nhiều thử thách,
nhất là khi thế giới quanh ta phải đối phó với chiến tranh, đau đớn và thống khổ.
Biết rằng Chúa luôn luôn đi cùng ta – và hành động thông qua ta – đem an ủi cho
ta và giúp ta đối phó với khó khăn một cách mạnh mẽ hơn. Không phải là ta không
hề hấn gì bởi những thử thách khó khăn để thử thách đức tin của ta, ta không thể
quên rằng ngài luôn ở cùng ta trên hành trình này, liên lỉ kêu gọi ta hoán cải
và nên thánh.
Hiệp Sức trong Tin Mừng (Partner in
the Gospel). Mục tiêu của năm ngoái là bắt đầu
cuộc hành trình Hiệp Sức trong Tin Mừng. Sau gần một năm tham khảo với các linh
mục, nhân viên điều hành và giáo dân, chúng ta đã loan báo định hình cuối cùng
của các tổ hợp giáo xứ (parish families), với kết quả là 60 tổ hợp giáo xứ, và
tám giáo xứ đứng riêng biệt. Đây không phải một nhiệm vụ đơn giản. Phải mất nhiều tháng chuẩn bị, và cần đến nhiều
nhân viên điều hành và thiện nguyện viên để hoàn thành. Nhiều người Công Giáo
đã chia sẻ hy vọng và cả sợ hãi trong diễn trình này, cùng như những ý kiến phản
hồi cụ thể, việc này không những làm cho cuộc đồng hành hiệp sức của dân Chúa (Synodality)
được sống động trong giáo hội địa phương, nhưng còn đóng góp ý kiến cần thiết để hoàn chỉnh kế hoạch.
Chính nhờ sự đóng góp ý kiến trực tiếp
này mà chúng ta đã có thể mường tượng ra kế hoạch chung kết, làm sao cho tiếng
nói của giáo dân và hoàn cảnh thực tế của địa phương được phản ảnh trung thực.
Tôi hết lòng cảm ơn sự tham gia của người Công Giáo khắp tổng giáo phận trong
diễn trình này, và hy vọng của tôi là mức độ tham gia tiếp tục và mở rộng khi các
tổ hợp giáo xứ bắt đầu cùng nhau làm việc.
Sau khi loan báo các tổ hợp
giáo xứ chúng tôi quay sang việc sắp xếp
các linh mục và ban lãnh đạo giáo xứ. Ai chẳng biết chúng ta không có đủ linh mục
để phục vụ ở đây như ta muốn.
Để bảo đảm có đủ chăm sóc mục vụ
trong khắp vùng, chúng tôi đã xin các linh mục đến tuổi hưu xem xét hoãn về
hưu, chúng tôi yêu cầu các linh mục trẻ đảm nhiệm những nhiệm vụ lớn hơn nhiều
và chúng tôi tiếp tục cậy nhờ các linh mục từ các nước khác đến. Nhờ vào sự làm
việc kèm theo cầu nguyện và suy tư tuyệt vời của Hội Đồng Nhân Sư Linh Mục,
chúng ta đã có thể cung cấp mục vụ rộng lớn mà ta cần.
Và trong khi tôi vô cùng biết ơn về việc thảo kế hoạch của Hội Đồng Nhân Sự
Linh Mục, và tài lãnh đạo của họ, tôi đặc biệt biết ơn về những lời “Xin Vâng” quảng đại của rất nhiều linh mục, và tinh thần chia sẻ của nhiều dòng tu,
tôi cúng lo lắng, biết rõ gánh nặng của việc tái tổ chức này đè nặng trên các
linh mục, và nhiều nhà lãnh đạo mục vụ khác.
Lại nữa, nhiều linh mục của chúng
ta đã ngã bệnh trong năm qua, và rủi thay, một trong những linh mục hành động
tích cực của ta đã qua đời. Đây là một lãnh vực đã làm tôi phải mất ngủ, và
cũng như các ông bà anh chị em, tôi phải tự nhắc nhở rằng Chúa ở cùng chúng ta.
Điều cho tôi hy vọng và cảm hứng là chương trình ơn gọi của chúng ta đã có tin
vui trong năm qua. Chúng ta có sáu người nộp đơn vào chủng viện, và hy vọng sẽ
có thêm 10 người khác sẽ nộp đơn trong mùa xuân này. Tất cả chúng ta sẽ cầu
nguyện cho họ, cũng như cầu cho các cha triều và các cha dòng hiện có, là những
người đang phục vụ tổng giáo phận này với lòng xả kỷ.
Cùng chung trách nhiệm và suy tư Tôi cũng hy vọng rất nhiều vào tương lai bởi vì chúng ta
chú trọng rất nhiều vào trách nhiệm của toàn thể những người chịu phép rửa.
Trong khi Chúa Giêsu cung cấp các
mục tử cho giáo hội bằng cách kêu gọi một số người làm linh mục và giám mục, tất cả mọi người đều được kêu gọi đi theo Chúa
Giêsu và đảm nhậm trách nhiệm thi hành sứ mạng của giáo hội. Chúa đã bảo các
môn đệ “Cho nên hãy đi và gầy dựng các môn đệ tại tất cảc nước, làm phép rửa
cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”
Nghĩa là mỗi người đã chịu Phép Rửa
đóng một vai trò quan trọng trong giáo hội. Chúa Giêsu trao cho tất cả chúng ta trách
nhiệm thi hành sứ mạng của giáo hội bằng cách sống đời sống trong Chúa Kito. Điều
này cũng có nghĩa là tương lai giáo hội không phải chỉ đặt trên vai hàng giáo sĩ
nhưng còn với tất cả những người chịu Phép Rửa, họ được Chúa Giêsu kêu gọi cùng
phục vụ. Cùng chung trách nhiệm là nền tảng của Partners in thê Gospel (Hiệp Sức
trong Tin Mừng), bởi vì nó đòi mọi người phải tham gia góp sức trong đời sống
giáo xứ – trong đời sống của giáo hội. Để đạt tới viễn kiến mới của ta về đời sống
giáo hội, chúng ta cần mỗi người phải làm cho các cộng đồng giáo xứ trở nên sinh
động, mời gọi và tràn đầy đức tin. Tôi hy vọng
viễn kiến này sẽ cho anh chi em niềm hy vọng và cảm hứng lớn lao về
tương lai.
Chúa đang kêu gọi ta phục vụ thế nào? Vào tháng 7, 2024, các tổ hợp giáo xứ được chính thức thành lập, trong đó
nhiều tổ hợp được đặt dưới quyền lãnh đạo
mới.
Trong những tháng tiếp theo, chúng ta chứng kiến
những buổi họp mặt chào đón nhau, các cha
sở được sắp xếp, những buổi tĩnh tâm cho
ban nhân viên được tổ chức và có nhiều buổi họp “làm quen” giữa ban nhân viên
và giáo dân trong các tổ hợp giao xứ. Mục tiêu của những tháng đầu này là thực
sự dùng thì giờ quý giá để làm quen với nhau. Không cần phải hối hả, nhất là
khi chúng ta tìm kiếm sự hương dẫn và ân sủng của Thánh Thần là điều cần phải suy tư, hợp với cầu nguyện và tham
khảo.
Cộng đồng cùng suy tư là một nền tảng khác của diễn trình “Hiệp Sức trong
Tin Mừng” Suy tư là diễn trình cầu nguyện, nó tỏ lộ việc làm kỳ diệu của Thánh
Thần, chứng tỏ rằng chúng ta có một giáo hội rất sống động và ước muốn chia sẻ
tình yêu và niềm vui của Chúa Kito với người khác. Như vậy, diễn trình suy tư cầu
nguyện đỏi hỏi toàn thể những người chịu Phép Rửa phải nhập cuộc trong những buổi
đàm thoại với tinh thần cầu nguyện và tham khảo. Trong năm sắp tới này, anh chị
em sẽ được mời gọi tham dự những cơ hội để cộng đồng cùng lăng nghe và suy tư để
góp phần hình định hình tổ hợp giáo xứ, hay giáo xứ đứng riêng, của mình, để đổi
mới tầm nhìn về chính mình. Sự thành công của “Hiệp Sức trong Tin Mừng”đến từ
ơn Chúa và sự hợp tác của ta trong chương trình này.
Vấn đề tư pháp. Mặc dù mục tiêu của chúng ta là
“Hiệp Sức trong Tin Mừng”, chúng ta cũng phải bỏ ra nhiều công sức và chú trọng làm việc với tổng chưởng
lý (bang Washington). Năm 2023 cơ quan của
ông ta đã gửi trát đòi giao nộp tất cả hồ sơ của chúng ta, chiếu theo đạo luật Charitable Trust Act, cho phép tiếp cận các hồ
sơ giáo sĩ của chúng ta. Tôi không muốn từ bỏ quyền của chúng ta theo Tu Chính
Hiến Pháp Thứ Nhất, bởi vì nếu làm vậy sẽ tạo ra những tác hại trầm trọng cho tất
cả những tôn giáo ở bang Washington. Quyết tâm của tôi luôn luôn kiên định – liên
quan đến những nạn nhân nay còn sống và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi nạn lạm
dụng tình dục của giáo sĩ. Chữa lành sự
đau đớn người ta đã phải chịu và hậu vận của nó là lý do chúng ta đã phát động
Mục Vụ Chữa Lành trong năm 2024. Mục vụ chữa lành là bước kế tiếp trong hành trình của chúng
ta, đã được bắt đầu nhiều thập kỷ trước
để giải quyết thứ tội lỗi và thảm kịch lạm dụng tình dục này. Chúng ta
có một trang mạng dành cho sự minh bạch liên quan đến đề mục này, kể cả danh
sách các giáo sĩ bị bị tố cáo đáng tin, những biểu đồ cho thấy những hậu quả về
tài chánh của nạn lạm dụng, cũng cho thấy những trường hợp tố cáo lạm dụng đã tụt
giảm rõ ràng trong thập niên 1980, kể từ khi chương trình môi trường an toàn của
chúng ta được thi hành.
Thật sự, 99% của tất cả những vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ đều
xảy ra trước 1990 trong tổng giáo phận chúng ta. Tôi và nhiều người công giáo rất
bức xúc vì người ta thường nghĩ một số trong các lính mục của chúng ta hiện
đang lạm dụng trẻ nhỏ và những người lớn dễ bị hại. Điều này thật sự không đúng.
Thông tin sai lệch đang làm mất tinh thần những linh mục hiên thời và những người lẫnh đại mục vụ của chúng
ta, những người cần cù chăm lo những thủ tục môi trường an toàn và dốc lòng chữa
lành. Nó cũng làm chúng ta buồn vì việc này khiến cho quá nhiều người xa rời
giáo hội. Tôi cầu xin cho tất cả được chữa lành khỏi tấm thảm kịch lạm dụng.
Những nỗ lực toàn cầu
Trên cương vị tổng giám mục, tôi
đã có cơ hội tham gia vào nhiều nỗ lực
bên ngoài tổng giáo phận chúng ta. Chúng ta là một phần trong hợp tác tranh đấu
cho một thế giới không có vũ khí nguyên tử, bắt đầu sau chuyến hành hương của
tôi đến Nhật Bản năm 2023. Tôi cùng với Tổng Giám Mục John Wester của Santa Fe, Tổng Giám Mục Peter Nakamura của Nagasaki, Giám Mục Alexis
Shirahama của Hiroshima, và Tổng Giám Mục danh dự Joseph
Takami của Nagasaki, dã thành lập tổ chức
thế giới tranh đấu cho một thế giới không có vũ khi hạt nhân. Mục tiêu của nỗ lực
này là tranh đấu cho hòa bình và giáo dục người ta về sự đe dọa của vũ khí hạt
nhân đối với toàn thể tạo vật mà vũ khí hạt nhân gây ra trong khi đồng hành
trong tình đoàn kết với những người đã bị ảnh hưởng của những vũ khí hủy diệt rông lớn này. Bạn có thể học hỏi thêm về
nó trong chương trình này.
Xin nói thêm, tôi được vinh dự lớn lao làm một trong 23 đại biểu từ
Hoa Kỳ đến tham dự thượng hội đồng giám mục thế giới. Tháng 10 năm ngoái, tôi ở
Rome cả tháng, ngồi ở các bàn làm việc với những người từ khắp nơi trên thế giới
đến, suy tư về Thánh Thần đang làm sôi động đời sống giáo hội hôm nay như thế
nào để đổi mới tinh thần và cải tạo cơ cấu. Đây là một trải nghiệm mạnh mẽ với
kết quả là sự công bố tài liệu chung kết
không lâu sau khi thượng hội đồng kết thúc. Đây là một link để mở video tóm tắt
vể trải nghiệm này và những điểm chủ chốt của văn kiện cuối cùng (của thượng hội
đồng giám mục).
Vũ Vượng dịch