Pope Leo calls for dialogue as US builds up military presence on Venezuelan coast
Nov
6, 2025US/World
Một bản tin thời sự được nhiều người Công Giáo quan tâm. Nguyên bản tiếng
Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
CARACAS, Venezuela
- Đức Giáo Hoàng Léo XIV đã kêu gọi đối thoại và hòa bình ở Venezula trong khi Hoa K ỳ tăng cường áp
lực trên đất nước này, thuộc phần phía nam của Châu Mỹ - nơi mà những liên hệ
giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và các chức sắc Công Giáo đã trở thành căng thẳng.
“Một nước có quyền có một
lực lượng quân sự để bảo vệ hòa bình và xây dựng hòa bình,” đức giáo hoàng đã
nói với các phóng viên ngày 4 tháng 11 như vậy tại nhà nghỉ Castel Gandolfo.
Ngài nói tiếp, “Tôi đã đọc một vài
tin tức nói rằng họ đang tiến vào bờ biển Venezuela càng ngày càng gần hơn,” có
ý nói đến các tàu hải quân và quân đội Hoa K ỳ.
“Tôi nghĩ rằng với bạo
lực ta không thể thắng. Điều quan trọng là phải tìm kiếm đối thoại, cố gắng một
cách công bằng để tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề có thể có trong bất
cứ nước nào.” Ngài nói vậy.
Tám chiến hạm Hoa K ỳ và hàng ngàn
binh sĩ đã tập hợp tại biển Caribe ngoài khơi bờ biển phía bắc của Venezuela kể
từ mùa hè. Các lực lượng Hoa K ỳ đã đánh chìm những con
tàu được cho là đang chở ma túy, cocaine về phía Hoa K ỳ, trong khi Tổng Thống Donald Trump đã nói đến thay đổi chế độ tại đất nước thuộc miền nam
châu mỹ, giàu đầu lửa này.
Tổng Thống Nicolas Maduro, người đã tái tuyên thệ nhậm chức vào tháng giêng sau
khi tự nhận đã tái thắng cử - trong một cuộc bầu cử mà nhiều nước như Hoa Kỳ coi là đã bị
gian lận – ông này đã hoan nghênh những ý kiến của Đức Giáo Hoàng Léo. Ông ta nói vào ngày 5 tháng 11, “Giáo Hoàng Leo, đại diện của Chúa Kito, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, đã kêu gọi đối thoại giữa Venezuela và Hoa Kỳ để tìm ra những
giải pháp để bảo vệ và giữ gìn hòa bình. Cảm ơn ngài, Giáo Hoàng Léo.”
Chính phủ Hoa Kỳ đã tố cáo Maduro là một tay buôn lậu ma túy và vào tháng 8 đã tăng đôi
số tiền thưởng lên $50 triệu đô la cho ai bắt được người này. Ông ta là một
trong những tay buôn lậu narcotine lón nhất trên thế giới và là một mối đe dọa
cho an ninh quốc gia của chúng ta, bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ là Pam Bondi đã nói vậy.
Trong chương trình “60
phút” của đài CBS News mới đây ông Trump đã nói số phận của Maduro đang được
đếm từng ngày. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có tuyên chiến với Venezuela chăng, ông nói “Tôi nghi ngờ. Tôi không
nghĩ thế.” lực lượng quân sự Mỹ đã thi hành những cuộc tấn công vào ít nhất 16 con
tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng phía nam biển Caribe kể từ ngày 2 tháng
chín, giết chết hàng chục người, theo ước tính của PBS News.
Trong khi đó, Sở Quan Tâm Toàn Cầu của Dòng Maryknoll cùng với 61 tổ chức xã hội dân sự
khác đã gửi thư cho Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 4
tháng 11, nói rằng, “Chính quyền Trump chưa cung cấp bất cứ lời biện minh chính
đáng nào về những cuộc tấn công này hay bất cứ bằng chứng nào để hỗ trợ cho
những lời quyết đoán rằng những nạn nhân
ấy là mối đe dọa tức thời đối
với an ninh của Hoa Kỳ,”
Daniel D. Martino, một
người bản quán của Venezuela và là thành viên tại Viện Nghiên Cứu Manhattan nói
rằng nhiều người Venezuela ở trong và ngoài nước sẽ ủng hộ nỗ lực thay đổi chế độ,
do Hoa Kỳ lãnh đạo.
“Người
Venezuela đã mất hết hy vọng sau 26 năm dưới sự cai trị độc tài của chủ nghĩa
xã hội với cuộc khủng hoảng tỵ nạn lớn nhất trên thế giới. Gần 8 triệu người
Venezuela đã rời khỏi đất nước và chế độ
này có đầy đủ vũ khí chống lại người dân.” Ông nói với OSV News như vậy.
Lãnh đạo phe đối lập là
Maria Corina Machado ủng hộ những hành động của ông Trump. Bà đã nói với một cử
tọa gồm các nhà thương nghiệp của Mỹ rằng những hành động của tổng thống Hoa Kỳ sẽ bảo vệ hàng triệu mạng sống của các công dân Mỹ Latinh và chắc chắn
sẽ bảo vệ các công dân Venezuela.” Bà nói thêm, “Maduro đã khởi đầu cuộc chiến
tranh này và Tổng Thống Trump sẽ chấm dứt nó.” Theo báo Politico cho biết.
Mới đây Machado đã nhận giải
Nobel Hòa Bình. Bà đã bị cấm tham gia bầu cử 2024 và đang lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela từ một nơi ẩn náu trong
nước. Emundo Gonzalez Urrutia đã thay thế bà trong cuộc bỏ phiếu và đã thắng áp
đảo theo những tờ kiểm phiếu thu thập được bởi phe đối lập, nhưng đã bị những
quan chức bầu cử thân Maduro phủ
nhận.
Các nhà lãnh đạo Công
Giáo của Venezuela đã kêu gọi tôn trọng bầu cử, làm gia tăng những hành động chống giáo hội của chính phủ.
Đức Hồng Y Baltaza Porras, vị tổng giám mục đã hồi hưu của Caracas, mới đây đã kêu
gọi phóng thích những tù nhân chính trị, ngài tuyên bố tại Rome ngày 17 tháng
10, “ Chúng tôi đang sống trong một hoàn cảnh không thể chấp nhận được về đạo
lý. Việc hành xử quyền tự do công dân thật thảm khốc. Nghèo đói gia tăng, quân
phiệt như một hình thức cai trị gây ra bạo lực và đưa nó vào đời sống thường
nhật, tham nhũng, và những người thi hành công lực không có quyền tự quyết định
và thiếu tôn trọng ý muốn của người dân ... tất cả tạo ra một quang cảnh không
thuận lợi cho chung sống hòa bình, cũng không khắc phục được những khiếm khuyến
về cấu trúc xã hội,”
Ngài nói thêm, “Vấn đề tù
chính trị, bị tước đoạt hết tự do vì những lý do không luôn luôn được sáng tỏ,
làm đổ vỡ sự đoàn kết gia đình, khiến người ta phải đau khổ mà không biết trông
nhờ vào ai.”
Sự bất hòa giữa các nhà
lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo ở Venezuela và các nhân vật chính trị có ảnh hưởng đến việc ăn
mừng các vị thánh đầu tiên của Venezuela, được phong thánh ngày 19 tháng 10: Thánh Jose Gregorio Hernandez, nổi tiếng với danh hiệu “Bác sĩ của người
nghèo”, và dì phước Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, một người thiếu một
cánh tay khi sinh ra đời, nhưng đã thành lập được nhiều dòng nữ tu và các
trường học. Sau đó Maduro (tổng thống Venezuela) đã tố cáo – mà
không đưa ra bằng chứng nào – “ Baltazar Porras (đức hồng y, nguyên tổng giám
mục của Carracas) suốt cả đời âm mưu chống lại Jose Gergorio Hernandez (người
mới được phong thánh) nhưng đã bị đánh bại bởi Chúa và nhân dân.”
Tổng Giáo Phận Caracas đã hủy bỏ một buổi lễ
cảm tạ lớn được dự tính vào ngày 25 tháng
10, vì lo ngại về an ninh. Về sau Hồng Y Porras (nguyên tổng giám mục Carracas) tố cáo rằng ngài không thể đến dự
lễ tạ ơn ở Thành Isnotu, nơi sinh của Thánh Jose
Gregorio Hernandez, vì những chuyến bay không được đáp xuống và một cuộc biểu
dương binh lực trong vùng ấy.
“Ai đã phạm tội gì khiến
cho người ta không được chu toàn một bổn phận và một bổn phận tôn giáo?” Hồng Y Porras đặt câu hỏi.
Vũ
Vượng
dịch
David
Agren writes for OSV New