Angels are real
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest
Catholic của Tổng
Giáo
Phận
Seattle. Giới thiệu bài này bây giờ không phải là quá sớm, vì mùa lễ hội tưng
bừng cuối năm sắp tới nơi.
Trong
Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, ta nghe nói nhiều về các thiên thần. Những thiên
thần là gì? Thánh Augustin dạy rằng các thiên thần là những thần linh thuần túy,
được Chúa dựng nên để phụng sự ngài trong cõi đời đời.
Danh
hiệu thiên thần chỉ về chức vụ của các ngài như là những người chuyển sứ điệp
của Chúa cho thế giới. Nhiệm vụ của các ngài rất quan trọng trong Thánh Kinh,
bởi vì như Sách Xuất Hành nói không ai có thể thấy mặt Chúa mà vẫn sống. Trong
thời hiện đại, ta có thể dùng cách loại suy này: hãy tưởng tượng bạn có thể xạc
điện một cái iphone bằng cách ném nó vào một lò phản ứng hạt nhân, bạn sẽ có
ngay một cái iphone “chết cứng”. Vì uy quyền toàn năng của Chúa, các thiên thần
có thể giúp diễn giải ý muốn của Chúa cho chúng ta, qua trung gian, có thể nói
như vậy, để ta có thể hiểu. Ta đã thấy cách trao đổi này trong khắp Thánh Kinh,
với Abraham, Elijah, Joseph v.v... nhưng sâu xa nhất là cuộc trao đổi giữa
Thiên Thần Gabriel và Đức Mẹ đầy ơn phước của chúng ta.
Một
điểm khác đáng đề cập: các thiên thần có
thật. Ông nội của tôi Frank Schuster đã kể lại câu truyện trong thời kỳ Đại Suy
Thoái (Great
Depression) khi ông đang ở trên các đường phố của Chicago, thực sự chết đói tới nơi. Ông kiệt sức,
chỉ còn biết ngồi trên các bậc cấp bên ngoài một nhà ga xe lửa, cố làm sao
không ngất xỉu trong cảnh khốn cùng này. Đúng lúc ấy có một người đàn ông có
ánh sáng bao quanh tới gần, bảo ông có một thân nhân, chỉ cách đó một dãy phố,
và bảo ông phải đến tìm người này. Không
sai chút nào, ông nội đã tìm được một người thân đã mất liên lạc từ lâu, ngay
trên các đường phố của Chicago, người này nhận ra ông nội, cho ông nội một cái
áo khoác và mười dollar (có giá trị lớn vào thời ấy) và giúp ông nội nối lại
quan hệ với đại gia đình ở Wisconsin. Cho tới ngày cuối đời ông nội vẫn nói với
chúng tôi rằng đó chắc chắn là thiên thần bản mệnh của ông, người đã cứu sống ông. Tôi tin lời ông
nói.
Vâng,
thưa các bạn, các thiên thần có thật. Chư vị truyền đạt ý muốn của Chúa cho ta
trong đời sống cầu nguyện của ta. Tuy vậy tôi tin rằng các ngài cũng thông tin
cho ta bằng nhiều cách thức tinh vi khác nữa, như là một thời điểm quan trọng,
không phải là một sự trùng hợp, thí dụ như một giấc mơ sống động, hay bằng cách
giúp ta nghe một từ đúng lúc của một người bạn, hay ngay cả một người lạ. Tôi
nghĩ đôi khi đây có thể là lời Chúa được truyền đạt qua trung gian.
Tuy
vậy tôi cũng có thể sao lãng nếu tôi không chỉ ra rằng cũng có những thần dữ
trong thế giới chúng ta, lúc nào cũng hoạt động, chia rẽ nhân loại gieo rắc
thiên kiến, cay đắng và bạo lực, và cám dỗ ta phạm tội chống lại Chúa và chống
đối lẫn nhau. Ta thấy như vậy trong tin tức mỗi ngày. Cho nên đây là một thời
gian tốt đẹp trong năm để suy niệm trước hết tại sao Chúa muốn gửi cho ta một đấng cứu thế. Ngài gửi
cho ta một đấng cứu thế vì lý do đơn giản là chúng ta không thể tự cứu lấy
chính mình.
Có cái
gì đổ vỡ bên trong ta mà ta không thể sửa chữa. Với tư cách như thế, vai trò
chính của thiên thần là giúp dẫn ta đến với Chúa Giêsu. Vì có Chúa Giêsu, giờ
đây ta thấy được diện mạo của Thiên Chúa mà vẫn không chết.
Vũ Vượng dịch
Bishop Frank Schuster is an
auxiliary bishop of Seattle, also appointed regional bishop serving the
southern region of the archdiocese.