SEEK THE LORD
Mar 31, 2025 Voices
“Hãy tìm kiếm
Chúa, khi còn có thể tìm được,”lời Tiên Tri Isaiah
(Isaiah 55:6)
Toàn thể đời sống của Chúa cho ta nhiều dịp để suy niệm về sự quan
trọng phải đi tìm ngài trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Từ lúc ngài nhập
thể, Maria tìm hiểu về người Con Thiên Chúa bà đang cưu mang. Những vì vua từ Phương Đông
– những nhà đạo sĩ – thực hiện một chuyến đi xa để tìm vì vua mới sinh để tôn thờ.
Khi không thấy cậu bé Giêsu, Maria và Giuse phải đi tìm để rồi thấy cậu ở giữa
những những bậc trưởng lão và kinh sư. Và trong buổi đầu của cuộc rao giảng dưới
thế, những đám đông đi theo ngài để lắng nghe
từng lời ngài nói. Những thí dụ manh mẽ này cho thấy chúng ta phải liên
lỉ tìm kiếm Chúa Kito trên cuộc hành hương đức tin trên đời này.
Trong thời đại
chúng ta, Chúa quan phòng đang đem lại nhiều biến cố, tất cả chỉ về một cơ
hội (nếu không nói là một sự cần thiết) để tìm
kiếm Chúa. Năm nay, giáo hội toàn cầu đang tưng bừng cử hành Năm Thánh của Hy Vọng. Hơn nữa,
sau một hành trình ba năm để tìm tòi làm sao
trở thành một giáo hội hiệp hành, giờ đây chúng ta đã đi vào giai đoạn
thi hành, kêu gọi ta hoán cải tâm hồn và cải cách cơ cấu trên mọi tầng lớp để
ta có thể trở thành một giáo hội hướng về truyền giáo nhiều hơn. Việc này chỉ
có thể làm được nhờ ơn Chúa, cho nên chúng ta hãy tìm kiếm Chúa với lòng nhiệt
thành hơn bao giờ hết.
Trong Tổng Giáo Phận Seattle,
chúng ta sắp cử hành ngay giáo phận tròn 175 tuổi. Tất cả điều này trùng với
một giai đoạn đầy ý nghĩa trong lịch sử, giai đoạn chúng ta đang tổ chức lại cơ
cấu giáo xứ và đặt ra một nhãn quan mới vể đời sống giáo xứ theo chương trình
Hiệp Sức trong Phúc Âm (Partners in the Gospel).
Trên hết, chúng
ta muốn lớn lên trong tình yêu Chúa Kito, nên giống Chúa Kito nhiều hơn để ta
có thể hoàn thành tốt đẹp hơn công cuộc cứu độ của ngài trên thế giới trong
thời đại chúng ta.
Dường như Chúa
đang kêu gọi toàn giáo hội phải “phải có một cuộc tĩnh tâm,” để đến gần Chúa
hơn và nhạy cảm hơn với những gợi ý của Thánh Thần để nhận biết và hoàn thành
Thánh Ý của Chúa Cha.
Đức Kito: Trọng tâm đích thực của lịch sử
Màu nhiệm nhập
thể là giờ phút quan trọng nhất trên thế giới cũng như trong lịch sử cứu độ.
Các tiên tri đã tiên báo Đức Messiah sẽ đến. Đây là chân lý cơ bản của đức tin
chúng ta, và một màu nhiệm sâu xa chứng tỏ ta cần phải tìm kiếm Đấng Kito hàng
ngày. Thánh Phaolo viết nên những lời hùng hồn về chân lý này trong một trong những thánh vịnh hay nhất của Tân Ước.
Ngài (đức Kito) là hình ảnh của
Thiên Chúa vô hình, trưởng tử của của muôn loài thụ tạo, vì trong ngài mọi sự trên trời dưới đất
được tạo thành ... Ngài có trước mọi sự và nhờ ngài mọi sự được kết hợp lại.
(Colossians 1: 15-20)
Khi chúng ta ăn mừng lịch sử đức tin của chúng ta trong năm nay, chúng
ta hãy cảm tạ cho tất cả những ai đã đến
để tuyên xưng Chúa Kito, từ Giám Mục Blanchet đến Mẹ Giuse, đến mỗi người chúng ta đang làm nên giáo hội
địa phương này. Hãy cảm ơn vì đức tin chúng ta chia sẻ, nhờ những người đã đến
trước. Trong lễ kỷ niệm đầy năm này, ta hãy xin được ơn khôn ngoan tìm kiếm
Chúa và tuyên xưng Chúa Kito cho thế giới ngày nay.
Hãy tìm kiếm
những thể cách thực tế để ăn mừng và
sống món quà đức tin đã được để lại cho chúng ta. Một lần nữa hãy nhìn nhận
phẩm giá của chúng ta vì đã được mặc lấy Chúa Kito trong Phép Rửa. Hãy vui mừng
vì đã được nhận lãnh món quà Thánh Thần. Hãy cử hành các nhiệm tích. Dành thời
giờ cầu nguyện trong thinh lặng cũng như qua lời Chúa.
Tìm kiếm Chúa
trong đời sống hàng ngày và phụng sự Chúa bằng những việc bác ái thực tế và cụ
thể, vì đây là lời chứng đích thực rằng Chúa Kito luôn sống động trong giáo hội
ngày nay.
Vũ Vượng dịch