7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TƯỢNG THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII, MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA KỶ NGUYÊN MỚI TẠI MỘT GIÁO XỨ Ở TACOMA



Pope St. John XXIII statue a symbol of new era at Tacoma parish

 

By Nathan Whalen

Aug 28, 2025Local

 

Giáo xứ chúng ta đã long trọng cử hành lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập giáo xứ vào tháng 7 vừa qua. Hôm nay HN xin giới thiệu một bài báo đăng  trên báo điện tử Northwest Catholic, để giúp độc giả khám phá những ý nghĩa của pho tượng Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đặt tại cửa chính của nhà thờ chúng ta.

 

Riêng về ý kiến của một số người cho rằng pho tượng đức giáo hoàng thiếu chiều cao, chúng tôi thiển nghĩ rằng vì pho tượng đứng nhào người về phía trước, hai chân tụt lại phía sau, nên ta thấy hai chân thu ngắn lại. Hiện tượng này sẽ thấy rõ hơn nhiều nếu tượng này được vẽ lại trên một bức tranh. Xin nhắc lại đây chỉ là một ý kiến riêng.

 


Khi các thành viên của Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII kỷ niệm lễ 100 năm của giáo xứ, họ cũng đón chào tương lai bằng lễ mở màn một pho tượng mang cùng tên với giáo xứ.

 

Pho tượng đồng cao 6 foot của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII được cung hiến ở mặt tiền của nhà thờ vào cuối tháng 7 trong một nghi lễ kỷ niệm 100 năm, trong đó có một thánh lễ với Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne.

 

Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII được thành lập với tên Giáo Xứ Thánh Anna vào năm 1925, nhưng đã được đổi tên năm 2022 khi các xứ St. Ann, Holy Rosary, St. Rita, Visitation và St. John of the Woods trở thành một tổ hợp giáo xứ dưới lá cờ đầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.

 

“Chúng tôi lo lắng làm sao để pho tượng này có mặt tại đó để liên kết chúng tôi thành một tổ hợp giáo xứ,” cha Nguyễn Tuấn, Chính XThánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, nói thế.

 

Giáo Hoàng Gioan XXIII, thường được gọi bằng cái tên thân thương “Giáo Hoàng Nhân Lành” làm giáo hoàng tử 1958 đến 1953 và nổi tiếng về việc triệu tập Công Đồng Vatican II, mời gọi giáo hội đi vào thời đại mới, cha Dòng Tên Phạm Trung, người vẽ kiểu và tạc pho tượng đồng này cho giáo xứ miền nam Tacoma, đã nói thế.

 

Cha Phạm Trung nói tiếp điều đó dẫn tới một thay đổi và cải biến giáo hội hiệp nhất với truyền thống.”

“Một cửa sổ được mở ra để Thánh Thần đi vào giáo hội,” Cha Phạm Trung nói thêm.

Cha Phạm Trung là phó giáo sư và khoa trưởng Khoa Nghệ Thuật Hình Ảnh (visual arts) tại Đại Học Seattle. Tác phẩm của ngài có mặt nhiều nơi trên thế giới. Tại địa phương này ngài đã điêu khắc những tượng chịu nạn bằng đồng cho Trường DBị Seattle (Seattle Preparetory School) năm 2014, và NThờ Chính Tòa St. James năm 2021 và đã sáng tác một bức phù điêu bằng nhựa thông cho nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Tukwila. Ngài là tuyên úy của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khi giáo xứ còn mang tên St. Ann.

 

Người ta nghĩ rằng nên làm một cái gì đó để đánh dấu một chương mới, và người ta nghĩ tác phẩm điêu khắc này sẽ là một cách hay để làm nên chương mới này,” Cha Phạm Trung nói thế.

 

Cha Phạm Trung và hai sinh viên hội họa phải mất 6 tháng để điêu khắc nên bức tượng. Ngài nói mỗi phần của bức tượng đều có một ý nghĩa.

Theo Cha Phạm Trung:

  • Tư thế nghiêng người về phía trước, đi vào luồng gió gợi ra sự tín thác và sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Thần.

  • Áo choàng bay phất phới tượng trưng cho Thánh Thần đang di chuyển sống động trong giáo hội và hướng dẫn giáo hội vào kỷ nguyên mới.

  • Bàn tay trái nắm và kéo tà áo choàng về phía trước và bàn tay phải giơ ra trong một cử chỉ chào đón, mời gọi tín hữu bước đi bên cạnh Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.


  • Cái đầu hơi nghiêng với một nụ cười ấm áp dịu dàng, một lời mời gọi từ trái tim.


Bức tượng phản ảnh tinh thần của Giáo Hoàng Gioan XXIII, Cha Phạm Trung nói thế. Pho tượng mời gọi giáo dân tiến về phía trước trong giáo xứ mới của mình.

 

Giờ đây pho tượng đã hoàn tất, Cha Phạm Trung đang vờn phết những nét cuối cùng trên một bức tranh sơn dầu mô tả Đức Mẹ Lavang, bức tranh này sẽ được trang trí ở Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng Pio X tại Lộ Đức, nước Pháp, cùng với nhiều bức tranh khác của Đức Mẹ thuộc các nền văn hóa khác nhau, ngài nói thế. Bức tranh sơn dầu sẽ được chính thức mở màn vào tháng 10 này.

 

Vũ Vượng dịch