7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MỘT VỊ CỨU TINH RA ĐỜI: VƯƠNG QUỐC CỦA NGÀI LÀ CÔNG LÝ, TRUNG TÍN VÀ BÌNH AN.


A savior is born: His kingdom is justice, faithfulness and peace


Archbishop Paul D. Etienne

Dec 25, 2025 Voices

 

Bài giảng của Đức TGM Paul D. Etienne trong Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại N Thờ Chính Tòa St. James,Seattle ngày 24 tháng 12, 2025.


Dưới đây là bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne đêm Vọng Giáng Sinh 2025 tại NThờ Chính Tòa St.James, Seattle.


Xin chúc anh chị em Bình An và Lễ Giáng Sinh vui mừng!


Đêm nay chúng ta quy tụ trong vui mừng để cử hành Lễ Sinh Nhật Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Bao giờ cũng vậy, lễ mừng của chúng ta để ra những hướng dẫn giúp  ta sống đức tin. Một lần nữa hãy nghe lời các thiên thần chào các mục đồng:

“Anh em đừng sợ, này, ta loan báo cho anh em tin mừng đầy hoan hỷ, tin mừng cho toàn thể chúng nhân Vì hôm nay trong thành Vua David, một đấng cứu tinh đã sinh ra cho anh em. Đó là Đấng Kito và là Đức Chúa.”


Chớ nên quá mãn nguyện với cuộc đời dương thế này để rồi quên đi niềm vui vì Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Cũng chẳng nên nản lòng vì sự tối tăm của đời này khiến ta không thấy được Đấng Emmanuel – Chúa ở cùng chúng ta - ở giữa chúng ta. Và ta phải luôn tìm kiếm Đấng đã khiêm tốn ẩn mình trong thân phận loài người chúng ta.


Màu Nhiệm Nhập Thể      

Chúa chúng ta, đấng đã tạo dựng muôn vật, vô thủy vô chung, đã chọn sinh ra trong thời gian, được hạ sinh từ một trình nữ. Ngài mặc lấy xác phàm. Đấng thánh có lãnh địa bao la, bình an muôn thuở, đã sinh ra không quyền thế, được đặt trong một máng cỏ là nơi để cho loài vật đến ăn.


Ta phải hiểu thế nào khi Chúa táo bạo và khiêm nhường chọn làm người như chúng ta – khi ngôi lời mặc lấy thân xác và ở giữa chúng ta?


Vương quốc này không có quyền lực trần thế. Đó là một vương quốc bao gồm mọi lãnh địa, mọi quốc gia, và tất cả mọi người, một vương quốc trường tồn muôn đời. Giáng Sinh tại Bethlehem, thuộc dòng dõi Vua David, đấng Kito ban phát phẩm giá cho mỗi con người và giải thoát chúng ta khỏi mọi quân thù –  nhất là thứ hận thù có thể cướp mất nơi ở đời đời của chúng ta.


Gia Đình Của Chúa

Ngược dòng gia phả của Chúa Giêsu từ Vua David trở về tới Adam. Ngài là mầm non phát sinh từ gốc cây Jesse (Isaiah 11:1) cho ta thấy Chúa Cha là rễ cái của tất cả mọi sinh vật. Qua Chúa Kito chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, được thừa kế Vương Quốc đời đời của ngài. (Romans 8:14-17)


Dù chúng ta là những đứa con trai, con gái hoang đàng đang lạc lối trong bối rối và những giá trị phù phiếm của đời này, hay những đứa con trưởng thành, đang chìm đắm trong giận dữ và thất vọng, Chúa Kito là Immanuel – Chúa ở cùng chúng tôi. Chúng ta thuộc về Chúa.


Vương Quốc Vô Biên Giới

Dù  ta nhận quốc tịch nào, thuộc văn hóa nào, Vương Quốc của Hoàng Tử Bình An không có biên giới nào. Đức Kito không chấp nhận uy quyền thế gian nào, chỉ chấp nhận khiêm nhường phục vụ để kiện toàn thánh ý Chúa Cha. Những đặc điểm của Vương Quốc ngài là khiêm nhường, thương yêu, xả kỷ, phục vụ những kẻ thiếu thốn nhất, và tình yêu – ngay cả tình yêu cho kẻ thù của mình.


Tóm lại, Vương Quốc của Hài Nhi sinh ra trong đêm thánh này là một vương quốc của công lý, trung thành và bình an. Sự sung mãn của Vương Quốc này được thấy rõ nơi Đức Kito, nơi những kẻ tin vào ngài và mang nó trong chính bản thân mình. Cho nên đêm nay ta có thể nói Ngôi Lời đã nhập thể và đang ở trong chúng ta!


Những Dấu Chỉ của Vương Quốc Này

Khi Gioan Tẩy Giả hỏi, “Ngài có phải là đấng phải đến hay không?” Chúa Giêsu trả lời: “Người mù được thấy, người què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Phúc thay cho ai không phẫn chí vì lời ta nói. (Luca  7: 18-23)


Đây là vương quốc Chúa Kito đã đến để thiết lập – và vẫn còn tìm cách kiện toàn trong thời đại chúng ta.


Sứ Mạng của Giáo Hội

Vương Quốc của Chúa Kito mở rộng trên thế giới này nhờ Giáo Hội và tất cả những người thiện tâm. Giáo Hội là dấu chỉ và một khí cụ hiệp nhất cho tất cả mọi người, giáo hội luôn luôn kêu gọi đổi mới chính mình. Trong khi chiêm ngắm cảnh giáng sinh ta thấy được giấc mơ của Chúa: trời và đất được liên kết lại, các thiên thần và các mục đồng, ba vua và các mục đồng, Maria và Giuse – tất cả quy tụ quanh Hài Nhi Giêsu.


Trong giờ phút ấy, toàn thể tạo vật được liên kết trong bình an, khi Vua của các vua sinh ra, biểu lộ tình yêu và vinh quang của Chúa ban cho thế gian.


Chúc Lành Kết Thúc

Đây là nước Thiên Đàng và viễn kiến của Chúa về thế giới này. Ước gì Hài Nhi Kito, sinh ra trong đêm thánh này ban cho ta ân sủng, làm sao cho Vương Quốc của ngài được luôn tăng tiến, Vương Quốc hòa bình, công lý, và tình yêu, hôm nay và suốt năm mới.


Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh

Vũ Vượng dịch