Mùa Chay: Thôi đi tìm chính mình để đi tìm Chúa
Feb 2, 2026Voices
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest
Catholic số mới nhất,tháng 2 và 3, 2026 của Tổng Giáo Phận Seattle.
Mùa Chay là một dịp
để tra xét đời mình một cách sáng suốt, khiêm nhường, lương thiện trong ánh
sáng Chúa Kito. Ta xin Chúa ban ân sủng được nhìn thấy mình như ngài thấy ta
trong ánh mắt yêu thương của ngài. Quả thật, cái nhìn yêu thương của Chúa là
khởi điểm để xét mình được chân thật và sinh ơn ích.
Tội nguyên tổ
của Adam ám ảnh mỗi người chúng ta, nó đặt ta vào tâm điểm của đời thực khiến
cho Đấng tạo thành muôn vật, lẽ ra phải chiếm vị trí đó, nhưng lại bị gạt ra
ngoài. Mỗi người chúng ta đều biết tội “đi tìm chính mình” độc hại thế nào, nó
liên lỉ trổi dậy, cố ngăn cản, không cho ta trở thành những nghĩa tử nam nữ của
Chúa trong Đức Giêsu Kito.
Đức Giáo Hòang Leo đã nói về
điều này một cách hùng hồn trong đêm giao thừa Dương Lịch. Ngài nói rằng một
tinh thần biết ơn kêu gọi ta phải thành tâm. “Chúng ta được kêu gọi phải suy xét
về những gì Chúa đã làm cho ta trong năm qua, cũng như phải tra vấn lương tâm
một cách ngay thẳng, đánh giá cách ta đáp ứng những món quà của ngài và xin ơn
tha thứ cho tất cả những lần ta không biết
trân trọng những rung cảm mà ngài đã gợi ra, và đầu tư những tài năng mà ngài
đã trao phó cách nào tốt đẹp nhất.”
Càng thêm tuổi,
tôi càng hiểu rằng đời sống rút cuộc lại là yêu mến đáp trả tình yêu vô biên
của Chúa. Tình yêu chân thật, bất vụ lợi là tâm điểm của một đời sống tốt đẹp, tức
là một đời sống của người biết nhìn nhận mọi thứ đều là một món quà, và tìm
cách đáp trả trong từng trường hợp, không ngại hao tốn.
Trong quyển
sách “Sùng Kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu” Cha John Croiset mô tả một cách mỹ miều về tình yêu Thiên Chúa tỏ
ra cho ta qua màu nhiệm nhập thể,
cuộc sống, mục vụ, cuộc thương khó, sư chết và sống lại của Chúa Giêsu. Ngài
viết:
Người ta thường
bị ảnh hưởng bởi những lợi ích mình đã nhận được hơn là bởi bất cứ dấu chỉ nào
khác của tình yêu, hoặc bởi vì không có gì khác chứng tỏ một cách rõ ràng rằng
tình yêu ấy là chân thật, hay bởi vì không có gì làm cho bản tính vị kỷ của ta hài lòng cho bằng
một tình yêu có lợi cho ta. Chính bằng cách này mà Chúa đã cố tương tác để ta
yêu mến ngài. Ngài đã ban cho ta biết báo ơn phước, trong đó ơn nhỏ nhất cũng
vượt quá những gì ta đáng được hưởng, những gì ta có thể trông mong, những gì
ta có thể mong muốn một cách hợp lý.
Tình yêu Chúa
cho ta là tình yêu vô điều kiện, vô biên, ta không xứng
đáng, muôn thuở, và còn hơn thế nữa! Đây là khởi điểm để xét mình một cách
trung thực, để ta đối diện với sự thật và cho phép ánh sáng của nó chiếu giãi
sự hiểu biết và lương tâm chúng ta. Có
lẽ trong Mùa Chay này ân sủng
lớn nhất mà ta có thể xin là khả năng từ bỏ chính mình để đi tìm Chúa.
Bao giờ cũng
vậy, chúng ta phải hướng về Chúa và xin ơn hướng dẫn. Chúa đã làm người để cho
ta thấy được tình yêu Thiên Chúa theo cách ta có thể hiểu. Để đáp lại, tình yêu
của ta dành cho ngài cũng phải “nhập
thể” – nói cách khác phải được thể hiện thành hành động cụ thể. Đây là cách đầu tư những tài năng của ta hay nhất,”
như Đức Giáo Hoàng Leo đã
dạy.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ngài đã từ trời mà xuống “không phải để làm theo ý riêng của ta, nhưng là theo ý muốn của đấng đã sai ta,” (John 6:38). Đây là định nghĩa của kẻ thù truyền kiếp phải từ bỏ, đó là thói quen đi tìm chính mình, để đi tìm Chúa.
Mùa Chay này, ta hãy
vứt bỏ cái ý riêng ích kỷ của mình trước ngai Thiên Chúa để ta có thể làm một
món quà bằng chính lòng mình (cho Chúa và tha nhân) để kiện toàn Thánh Ý của đấng
đã tạo thành nên ta.
Vương Vũ dịch