Report: More than 388 million Christians
worldwide face ‘high levels’ of persecution
Jan 16, 2026US/World
Nguyên bản tiếwng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic
của TGP Seattle. Chúng ta đều biết người Công Giáo đang bi bách hại khắp nơi, nhưng
có lẽ chưa biết
nạn bách hại này to lớn và trầm trọng thế nào. Xin mời đọc bản báo cáo cụ thể
sau đây.
SANTA
ANA, Calif. — Hơn 388 triệu Kito hữu – nghĩa
là 1 trong 7 tín hữu khắp hoàn cầu – phải đối phó với nạn bách hại hay kỳ thị
mức độ cao vì đức tin của mình,” theo một bản báo cáo mới cho biết.
Open Door, một tổ chức quốc tế, một cơ quan hỗ trợ toàn
cầu cho những Kito hữu bị bách hại đã công bố con số này như một phần của báo cáo
“World Watch List 2026” (Danh Sách Theo Dõi Toàn Cầu 2026), một tổng kết hàng
năm nhằm đo lường sự nghiêm trọng của nạn bách hại Kito hữu trong khoảng 50
quốc gia.
Trong 24 năm liên tiếp, Bắc Triều Tiên vẫn là quốc gia
khắc nghiệt nhất đối với người theo đức tin Kito giáo, do hậu quả của
một chính sách quốc gia nghiêm cấm tôn thờ bất cứ ngôi vị nào ngoài
chế độ cầm quyền của họ Kim, bản báo cáo nói vậy.
Nếu bị coi là một trong khoảng 400,000 người Kito hữu ở
Bắc Triều Tiên, “bạn và gia đình bạn có thể bị hành quyết tức khắc hay bị gửi
đi một trại lao động ghê gớm – mãi mãi,” tổ chức Open Door nói vậy, có ý nói
đến đạo luật chống lại tư tưởng phản động năm 2020 của nước này. Luật còn nói
rõ hơn nữa rằng là một Kito hữu hay sở hữu một quyển Thánh Kinh là một trọng
tội.
Somalia, Yemen, Sudan, Eritrea, Syria, Negiria, Pakistan,
Lybia và Iran cũng có chính sách bách hại Kito hữu ở mức cùng cực, tổ chức Open
Doors nói thế. Tổ
chức này có nguồn gốc từ một người, sau thế chiến thứ II, đã cố gắng lén lút đem những quyển Kinh Thánh vào Liên Sô thời
ấy.
Ở Nigeria, gần 3500 Kito hữu đã bị giết trong năm qua,
theo bản báo cáo này. Trong số những người bị giết có nhiều linh mục, với những
vụ bắt cóc người theo đạo Kito gia tăng trong nước này.
Hầu hết các nước đứng đầu danh sách 2026 của Open Doors
nằm trên lục địa Châu Phi, và ở Đông Nam Châu Á, và một
vài nước thuộc miền Trung và miền Nam Châu Mỹ.
Đo lường sự bách hại Kito giáo – mà tổ chức Open Doors
định nghĩa là bất sự thù ghét nào mà người ta phải chịu khi bị nhận diện là có
liên kết với Chúa Kito – là một trách nhiệm phức tạp vì hiện tượng này “có
nhiều chiều hướng” và có thể bao gồm những yếu tố như giới tính và sắc tộc. Tổ
chức này ghi rõ như thế trên trang mạng của họ.
Tổ chức này dựa vào một hệ thống hoạt động ngầm có từ
lâu, họ cũng quyết tâm làm việc với những người có đạo tại địa phương để bảo
đảm các nguồn tin của họ dựa trên lời kể lại trực tiếp của những nhân chứng,
qua những cuộc tiếp xúc, Open Doors giải thích như thế trên mạng điện tử của họ.
Hơn nữa, tổ chức này còn lấy tin từ những bản tin trong nước, cũng như của các
hãng tin.
Vì đã tạo lập được những liên hệ cá nhân với các nhà thờ
và các cha xứ Open Doors luôn thận trọng bảo vệ danh tính của những Kito hữu bị
bách hại, và do đó thường không tiết lộ tính chất và địa điểm của những người
hỗ trợ, nhờ thế chúng tôi cung cấp thông tin với chi tiết đầy đủ.
Nói rõ hơn, Open Doors chú ý thu thập dữ liệu về nạn bách
hại Kito giáo trong sáu lãnh vực chủ yếu: những nạn nhân bị hạn chế, gặp nguy
hiểm như thế nào khi giữ đạo riêng mình, trong nhà, trong cộng đồng, trong nước
và trong sinh hoạt giáo hội, cũng như mức độ bạo hành – về tâm thần,
về thể xác và về tình dục – mà các Kito hữu phải đối phó trong 150 nước mà Open
Doors theo dõi.
Mỗi lãnh vực được tính điểm, rồi mỗi nước nhận được một
tổng số điểm là 100 trăm về mức trầm trọng của nạn bách hại đạo Kito: 81 – 100
được kể là “cực kỳ cao” 61 – 80 là rất cao và 41 – 60 là cao.
Những cuộc tìm tòi và kết quả của Open Doors được thanh
tra bởi Học Viện Quốc Tế bảo vệ Tự Do
Tôn Giáo, một tổ chức thế giới nhằm phát huy tự do tôn giáo cho tất cả các tín
ngưỡng, nhờ nghiên cứu học thuật và phát triển chính sách.
Bách hại Kito giáo xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, Open
Doors cho biết trong báo cáo của họ.
Xung đột, hỗn loạn và vô chính phủ là những yếu tố thúc
đẩy chính, tạo ra những vùng vô luật pháp, nơi mà những băng đảng tội phạm và
những thành phần tôn giáo cực đoan có thể tấn công, tin chắc rằng chúng sẽ
không phải chịu bất cứ hậu quả nào, bản báo cáo nói thế.
Yemen, Soudan, Lybia, và Myanmar đều bị biến
dạng bởi uy quyền quốc gia sụp đổ, với Syria là một thí dụ điển hình trong năm
qua, nơi mà chế độ cầm quyền lâu dài của Assad bị sụp đổ đã gây hậu quả là bạo
lực tràn lan, khiến cho nước này được đưa lên 12 bực trong danh sách của Open
Doors.
Những nước khác, nhất là những nước ở vùng Tiểu Sahara
của Châu Phi, ở trong một tình trạng lẫn lộn với những vùng vừa có bách hại vừa
có yên ổn tương đối.
Nigeria, một tụ điểm
lớn của dân số Kito giáo của Châu Phi,là một thí dụ chính, với những đại giáo
đường ở miền nam trong khi hàng ngàn Kito hữu bị sát hại và hàng triệu người phải
di dời ở miền bắc của đất nước.
Dưới những chế độ độc tài chuyên chế - như ở Bắc Triều
Tiên, Nicaragua, Cuba và Trung Quốc, sự bách hại vận hành trong một chế độ rộng
lớn bóp nghẹt nhân quyền, được tăng cường bởi chế độ kiểm soát thông tin, những
tòa án yếu kém và theo dõi dình dập áp đảo.
Tại những nước khác sự bách hại đôi khi quy tụ vào một số
những vấn đề cơ bản như sư tham lam, tham nhũng và tội ác. Open Doors nói vậy,
cho rằng những tổ chức tội ác ở phần giữa và miền nam Châu Mỹ là một trong
những động lực chính gây ra bách hại ở đó.
Ở Mexico những băng đảng kình địch và các tập đoàn (ma
túy) thường nhắm vào những nhà lãnh đạo và tổ chức giáo hội trong khi họ nỗ lực
hòa giải các vụ xung đột hay cung cấp viện trợ.
Open Doors nói rằng nạn bách hại như thế có thể liên quan
tới các tện nạn nghèo đói, khan hiếm thực phẩm hay tranh giành đất đai gây ra
bởi biến đổi khí hậu – nhưng dù động lực là gì, những Kito hữu vẫn là những mục
tiêu dễ dàng.
Phong trào quốc gia
và mối thù ghét có dộng lực tôn giáo cũng thổi bùng bách hại nhất là khi thế
giới ngày càng chia phe phái, càng chia rẽ, và khi có thêm nhiều nước quyết
đình rằng tôn giáo là một phần của chân tính quốc gia, Open Doors nói thế.
Trong vùng Maldives, người ta cho rằng tất cả công dân
đều theo Hồi Giáo mặc dù có những người quốc tịch Ấn Độ pha trộn với Ấn Giáo đã
khiến cho một số tiểu bang làm luật cấm đổi đạo.
Tuy vậy có lẽ lý do mạnh mẽ nhất khiến cho bách hại xảy
ra lại là đức tin của chính giáo hội. Open Doors nói thêm rằng trong tất cả các
nước mà họ khảo sát, giáo hội vẫn còn đó và sống động, và còn lớn mạnh
nữa tại một số nơi.
Cùng với các dư liệu, bản báo cáo của Open Doors bao gồm
nhiều lời khai của những cá nhân sống đức tin bất kể bách hại và có thể phải
chết.
Tại Bắc Triều Tiên – nơi mà hầu hết các Kito hữu đều sợ
hãi không dám nói công khai về đức tin của mình, ngay cả nói với con cái, theo
một giới chức điểu hợp mục vụ của Open Doors, khoảng 400,000 Kito hữu của nước
này sống đức tin của họ trong âm thầm kín đáo nhưng vững mạnh.
Bản báo cáo kể lại lời nói của một người Bắc Triều Tiên
đào thoát rằng “Nếu có thể thấy Chúa đang làm gì trong nước tôi, thì bạn sẽ
không bao giờ nghi ngờ được nữa. Thánh Thần đang làm việc, cảm ơn lời cầu
nguyện của các bạn.”
Gina Christian is a multimedia
reporter for OSV News. Follow her on X @GinaJesseReina
Vũ Vượng
dịch