Thánh Lễ và Tiệc Liên Hoan Mừng Giáng Sinh 2017 Dành Cho Các Vị Cao Niên
1- Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
2- một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
3- một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
4- một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
5- một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
6- một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
7- một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
8- một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây
chiến, một thời để làm hòa.
Sách Giảng Viên 3:1-8 (Ecclesiaste 3:1-8)
Đời sống con người
từ khi Thiên Chúa tạo dựng hình hài từ tro bụi với thần khí của Thiên Chúa thổi
vào. mỗi người ai cũng có một hành trình riêng cho mình. Có những cuộc hành
trình là con đường thẳng tắp, ngược lại có cuộc hành trình là đường cong, hay gặp
đường gồ ghề quanh co, có khi phải đi vào đường cấm hoặc đường ngược chiều. Và
phương tiện để đi rất đa dạng, có người đi bộ, đi xe đạp, xe máy, người khác
dùng thuyền, xe hơi máy bay hay phi thuyền. Cho dù đi bằng phương tiện gì thì chung
quy lại con người ai cũng chỉ có “một thời” và rồi các thời của những 90, 80,
70, 60, 50 hay 40 năm cũng đều tụ tập về mái vòm Nhà Thờ Thánh Anna trong những
ngày cuối năm 2017 để cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho mình “một thời”
và cảm tạ Chúa về “một thời” đã qua cùng dâng lên Chúa “một thời” hiện tại và
chờ đợi “một thời” tương lai trong hồng ân và hy vọng.
Thành một thông lệ sinh hoạt rất tốt đẹp của Giáo Xứ
Thánh Anna dành cho các vị cao niên, ngay sau tuần lễ Chúa Giáng Sinh là có buổi
tụ họp để cùng nhau dâng Thánh Lễ chúc tụng và chào mừng vị Vua Tình Yêu vừa
giáng trần. Nhà thờ được trang hoàng rực rỡ lấp lánh các ánh đèn chiếu trên các
quả châu đỏ thắm. Màu nơ, màu áo lễ của Cha tăng thêm phần ấm cúng cho những
ngày tháng lạnh giá. Hang đá Belem đơn sơ khiêm tốn nghèo nàn bên góc phải của
cung thánh. Mẹ Maria và Thánh Giuse đang quỳ ngắm Vua Tình Yêu và Bình An êm đềm
nằm trong máng cỏ, cùng tham dự Thánh Lễ chung với các cụ.
Trong Bài Đọc 1, thư của Thánh Gioan nhắn nhủ rằng Thiên
Chúa là Ánh Sáng, hãy ở trong ánh sáng thì con người được thông hiệp với Thiên
Chúa. Qua cái chết của Chúa Giêsu Kitô con người được sạch tội lỗi. Bài Phúc Âm
đã nói đến cuộc tỵ nạn của gia đình Thánh Gia. Chúa Giêsu Hài Đồng vừa chào đời
thì đã có người ganh tỵ ghen ghét và muốn trừ khử. Là một gia đình nghèo không
được xã hội đón nhận, chỉ được chấp nhận bởi những người ở tầng lớp thấp nhất
trong xã hội thời bấy giờ, đã phải khăn gói lên đường chạy trốn khỏi bàn tay Herođê.
Là một vị vua tham quyền cố vị sợ hãi mất ngôi, Herođê tàn ác đã xuống lệnh giết
tất cả các trẻ nhỏ để trừ hậu hoạn. Gia đình Thánh Gia phải bỏ chuồng bò hôi ra
đi sau khi được báo mộng bởi thiên sứ. Học hỏi gương gia đình Thánh Gia sẽ giúp
đời sống mọi người là hãy mở lòng ra và lắng nghe tiếng Chúa nhắn nhủ mỗi ngày
như xưa kia Chúa đã báo mộng cho Thánh Giuse, thì những phiền toái tai ương có
thể được tránh khỏi vì đã có Chúa chỉ đường hướng dẫn. Con Thiên Chúa đã xuống
thế làm người và ở giữa con người, ngài đã đến ở lại và chết vì con người.
Thánh Lễ là gạch nối tình yêu của Thiên Chúa đến với con người là một món quà
Chúa để lại trần thế là Mình và Máu Thánh.
Thánh Lễ dành cho các vị cao niên là một ân sủng Thiên
Chúa ban, với kinh nghiệm trừng trải cả đời người, các vị cao niên rất yêu mến
Thánh Lễ và không khi nào từ chối khi có dip được tham dự Thánh Lễ. Trong lễ
Thánh Anh Hài, là những vị Thánh Tử Đạo đầu tiên đã bị sát hại vì danh Chúa
Giêsu, và bây giờ các trẻ nhỏ cũng đang bị sát hại ngay từ trong bung mẹ bởi
các vụ phá thai trên thế giới. Cũng hiệp lòng với Giáo Hội để cầu nguyện cho
các thai nhi và trẻ thơ đang bị giết, bị hành hạ thể xác cũng như tinh thần
trên thế giới ngày nay. Hãy học từ trẻ thơ đơn sơ trong trắng, luôn phó thác niềm
tin vào cha mẹ. Là con cái của Thiên Chúa cũng hãy học lấy trẻ thơ, phó thác cuộc
sống của mình cho bàn tay Thiên Chúa.
Các vị Thánh Anh Hài vì danh Chúa mà bị sát hại thì mỗi
người trong chúng ta đã được mời gọi làm con Thiên Chúa cũng hãy học hỏi noi
gương các vị Thánh không sợ khó khăn gian nan để loan báo Tin Mừng bằng chính đời
sống của người Kitô hữu. Theo Chúa không dễ dàng, sẽ gặp những khó khăn vất vả,
có khi phải hy sinh những ý riêng của mình. Lòng người có sẵn sàng theo Chúa để
bỏ ý riêng của mình không? Trong xã hội ngày nay có rất nhiều thử thách khiến
nhiều khi Thiên Chúa đã không còn quan trọng và phải đứng bên lề trong xã hội
ngày nay. Để theo Chúa, ngày nay con người tử đạo không còn là đau đớn về thể
xác mà phải tử đạo trong tinh thần, phải chiến đấu trong tư tưởng để chọn phần
tốt nhất cho đời sống mai sau.
Sau bài giảng của Cha Chánh Xứ là nghi thức xức dầu bệnh nhân cho mọi người. Xức dầu
là thêm niềm an ủi, sự bình an và lòng can đảm để chịu đựng những đau khổ của bệnh
tật và của tuổi già, đem lại sức mạnh tinh thần cho những ai cần đến. Mọi người đã cùng chung vui với cụ ông Raymond và cụ bà Emerly kỷ
niệm 60 năm thành hôn. Ông bà đã được ơn chúc lành từ Thiên Chúa qua tay của
Cha Chánh Xứ. Cộng đoàn đức tin cùng với Cha Chánh Xứ đã giơ cao cánh tay hướng
về hai cụ và cầu nguyện cho đôi uyên ương lão thành với nhũng lời cầu chúc
thánh thiện nhất. Sau Thánh Lễ, Cha Chánh Xứ đã mời gọi tất cả cùng lên cung
thánh để chụp chung với nhau một tấm hình kỷ niệm. Đáp lời mời của Cha mọi người
đã lên cung thánh và cùng nhìn chung về một hướng để ghi dấu một mùa Giáng Sinh
dành cho nhau.
Phần hai của chương trình họp mặt được diễn ra dưới hội
trường bao giờ cũng thế, là phần nhộn nhịp vì nơi đây sau phần bàn tiệc Thánh
là bàn tiệc đời thường. Cuộc họp mặt của các vị cao niên tuy có khác ngôn ngữ
trần thế nhưng trước mặt Thiên Chúa lại cùng một ngôn ngữ tình yêu là con của
Ngài. Các cụ cao niên có những giây phút bên nhau để được nhìn thấy nhau và
trao cho nhau lời thăm hỏi yêu thương ân cần. Một cái bắt tay một lời chào chan
chứa yêu thương. Thời tiết khá lạnh bên ngoài trời vì Mưa Hồng Ân đang trút xuống
nhưng dưới hội trường rất ấm áp tình người.
Mùa đông là mùa để các kiểu áo lạnh, khăn choàng và mũ
nón được dịp trình diễn nên căn phòng rất đa dạng về thời trang mùa đông. Nổi
nhất vẫn là những chiếc mũ xanh đỏ của mùa Giáng Sinh được đội lên những
mái đầu lấm tấm hoa râm hay trắng tuyết.
Lúc nào cũng vậy vé số miễn phí được tặng cho tất cả mọi người có mặt, Cha Tuấn
rất nhiệt tình đi rao mời tặng vé số vì Cha muốn tất cả mọi người đều có cơ hội
trúng thưởng. Những chiếc khăn trải bàn với hoa văn của mùa Giáng Sinh, trên đó
có cây thông nho nhỏ xinh xinh với những gói bánh kẹo gói với giấy màu rực rỡ.
Ngay chính giữa sân khấu là chiếc bàn đầy ắp các hộp quà trong đó vừa là quà
chơi xổ số và cả quà cho tất cả mọi thành viên có mặt ngày hôm nay.
Sau khi Cha Tuấn chúc lành cho của ăn thì mọi người vui vẻ
xếp hàng để tự phuc vụ. Dàn nhà bếp bận rộn chia sẻ thức ăn cùng những ông bà bận
rộn mang thức ăn nước uống trong nhà bếp ra để anh chị em mình thưởng thức. Tiếng
nói tiếng cười vang vang khắp nơi. Phần náo nhiệt nhất là phần xổ số cứ nhìn
xem gương mặt hớn hở của các cụ ông cụ bà khi trúng quà ai cũng vội vàng bóc hộp
quà ra để xem xem là cái gì, các cụ đã trở về tuổi trẻ thơ, hân hoan khi được
thưởng.
Các cặp cụ ông bà người Mỹ năm nay vui hơn vì có ít nhất
hai cặp được trúng còn lại thì rải rác vài người mà vui nhất, sống động ồn ào nhất
vẫn là Cha Dwight, và Cha luôn được chọn làm người phát quà. Cha Tuấn đọc số trúng
thưởng bằng tiếng Anh, Sơ Hằng đọc lại tiếng Việt. Ai ai khi trúng thưởng cũng
nở một nụ cười thật tươi. Năm nay sơ Hằng cũng ôm một phần quà chung vui với
các cụ. À, còn hai giải thưởng cũng khá quan trọng là hai phần thịt “ham” với
giá vé $1. Ai muốn trúng thì phải mua, chỉ có một đô la một vé và năm nay hai
người may mắn có hai phần quà về mừng lễ với gia đình. Sau đó Sơ Hằng và Sơ
Theresa đã làm nhạc trưởng để mời tất cả cùng hát một vài bài hát về Noel. Sau
phần văn nghệ này tất cả đều có mỗi người
một hộp quà mừng lễ sau khi kết thúc, và cùng hẹn gặp lại nhau lần họp mặt tới.
Buổi tiệc đã kết thúc nhưng dư âm của cuộc vui sẽ theo các cụ mãi mãi. Chúc Mừng
Giáng Sinh 2017 và Chúc Mừng Năm Mới 2018 đến tất cả các vị cao niên của giáo xứ,
một năm trong hy vọng tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Cám ơn Cha Chánh Xứ
đã luôn lo lắng cho các sinh hoạt của cộng đoàn dân Chúa, Cha Dwight đã đến
chung vui; Sơ Theresa, Sơ Kim tuy rất bận rộn với công việc mục vụ của giáo xứ
vẫn tới tham dự chung. Cám ơn Ban Bác Ái Xã Hội Liên Giáo Xứ và Sơ Hằng chuẩn bị
cho Thánh Lễ và tiệc liên hoan với không khí đầm ấm yêu thương. Xin hẹn gặp lại
nhau trong những buổi họp mặt kế tiếp của năm 2018.
Bùi Ánh