Khi biết tin chị Kim Thu, ca
trưởng Ca Đoàn
Thiếu Nhi Emmanuel đã nhận được lời mời của Cha Giuse Vũ Hải Đăng mời ca đoàn
nhỏ đến Tu Viện Thánh Gia thuộc Tu Đoàn Nhà Chúa, Thành Phố Washougal, Washington, nơi Cha Hải
Đăng đang sinh hoạt thì các em rất háo hức lẫn hồi hộp vì sắp được đi chơi
chung một chuyến đi xa.
Chuẩn bị cho chuyến đi, chị Kim
Thu, Soeur Trinh và ban điều hành ca đoàn đã họp lại và phân công nhau xem ai có thể
đảm trách được những việc gì. Chị Kim Thu lo việc liên hệ với những công ty cho
thuê xe để chở cả đoàn đi.
Chị cố gắng tìm nơi cho
thuê xe với giá cả hợp lý nhất để tiết kiệm chi phí cho ca đoàn. Chị còn phụ trách thêm việc xem những vị phụ huynh nào
muốn đi để
chốt danh sách, tránh việc dư hay thiếu chỗ ngồi. Những chị trong ban
điều hành thì lên danh sách những món ăn nào để chuẩn bị trước cho ngày hôm đó,
rồi phân công mỗi người cùng góp một tay để việc chuẩn bị thức ăn được suôn sẻ,
tránh trùng lắp và thiếu sót. Mỗi người lo mỗi việc, cùng nhắc nhở nhau hàng
ngày qua điện thoại, hoặc tin nhắn,... ai cũng có tâm trạng lo lắng vì sợ thiếu
một thứ gì thì chuyến đi sẽ mất vui cho các cô chú, quý vị phụ huynh đi theo và
cả các em trong ca đoàn nữa.
Buổi tối trước ngày đi,
các chị trong ban điều hành và đặc biệt có chị Thoa đến giúp nhau sắp xếp, chuẩn
bị các công việc, từ việc rửa rau cho ráo, xắt hành ngò rồi đến việc nướng thịt,
chuẩn bị các khay đựng thức ăn cho hôm sau. Đặc biệt rất cám ơn sự tự nguyện của
các em trong ca đoàn như Trina, Thạch, Steven. Các con rất giỏi và siêng, đã biết đến để
cùng với các cô phân chia đồ ăn sáng vào từng bao nhỏ, bạn thì bỏ bánh mì vào,
bạn thì bỏ trái quýt, bạn thì cắt chuối,... cứ như vậy mà
công việc cũng được hoàn thành nhanh, đã sẵn sàng khi sáng hôm sau khi xe đến
là các chị phát đồ ăn sáng cho cả đoàn được mau lẹ.
Sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 4, Soeur
Trinh và các chị đã đến thật
sớm để đem tất
cả thức ăn lên xe sẵn
sàng cho chuyến đi. Trước khi đoàn khởi hành, Cha Tuấn đã đến rất sớm chào đón mọi người và
Ngài chúc lành cho đoàn đi bình an. Trên đường đi, sau khi đọc kinh lần hạt
xong, Soeur Trinh và chị Kim Thu trưởng đoàn đã tổ chức buổi đố vui với những
câu hỏi ngắn gọn với nội dung học hỏi về Kinh Thánh và Xã Hội làm cho không
khí trên xe thật hào hứng
với những phần quà mang giá trị tinh thần, vui là chủ yếu, làm cho đoạn đường
như ngắn lại. Lại thêm phần góp vui của
chú Quyên với những câu chuyện vui, những câu chuyện về Mười Điều Răn.
Tới Tu Viện
Thánh Gia, cả đoàn được Cha Hải Đăng, thầy Đức, cha Rạng đón tiếp rất chu đáo, và ngay cả những
chú chó của tu viện nữa. Khi xe vừa tới cổng,
các chú chó đã vẫy đuôi chào mừng những vị khách phương xa như những người bạn
lâu ngày quay về nhà. Cha Hải Đăng hướng dẫn cả đoàn đi tham quan khuôn viên tu viện. Tu viện thật lớn, thật
đẹp với hàng trăm gốc
hoa anh đào đang nở rộ
khoe sắc rợp trời. Đặc
biệt là tượng Đức Mẹ La
Vang thật lớn với các dòng chữ chú thích bằng điện chạy dọc với nhiều ngôn ngữ khác nhau thật nổi bật trong khuôn viên
rộng lớn của tu viện. Cha đã chủ
tế Thánh Lễ cho đoàn và sau đó Ngài còn tặng quà cho từng
thành viên trong đoàn, đó là một tràng hạt rất đẹp, sang trọng. Trong khi đó,
các chị lại tiếp tục trong bếp để lo bữa ăn trưa cho cả đoàn với những món ăn ấm
lòng, nào soup măng cua, bún thịt nướng, mì xào, gỏi gà,... Xong buổi cơm trưa,
Cha Hải Đăng tiễn đoàn với lời ban chúc lành cho đoàn cho chuyến quay về Nhà Thờ Thánh Anna.
Trên đường về, đoàn lại được đi Mall và có bánh pâté chaud cho buổi ăn chiều.
Con xin cảm ơn
Cha Hải Đăng đã có buổi đón tiếp Ca Đoàn Nhí Emmanuel thật vui và ấm áp. Con cám ơn Cha Tuấn, Soeur
Trinh, chị Kim Thu và các chị trong ban điều hành đã giúp cho ca đoàn có một buổi
đi chơi, học hỏi được nhiều điều, được sinh hoạt với nhau. Con xin cảm ơn cô Cẩm,
chị Hà đã cho đoàn những món ăn ngon như gỏi gà, mì xào. Cảm ơn chị Kim, chị
Hoa,… lúc nào
cũng sẵn lòng giúp ca
đoàn; đặc biệt chị Hoa
đang còn bệnh, rất mệt mà chị vẫn đi với đoàn, hỗ trợ ca đoàn hết mình. Con
cũng xin cảm ơn quý phụ huynh đã luôn đồng hành với Ca Đoàn Nhỏ Emmanuel. Xin
Chúa luôn ban muôn ơn lành đến quý vị!
Bích Thuận