Vài tháng trước Giáng Sinh, Cha Sở nhận được thư của các viện dưỡng lão tha thiết mời Ca Đoàn Thiếu Nhi Emmanuel đến hát cho các cụ vui trong mùa lễ Giáng Sinh này vì các cụ cứ nhắc hoài đến các em, những người đã từng đến viện dưỡng lão để chia sẻ niềm vui mừng Chúa giáng trần với các cụ trong các mùa Giáng Sinh trước.
Khi Cha Sở chuyển lời đề nghị đến chị Kim Thu, trưởng
ca đoàn, chị đã đồng ý và bắt đầu tìm các bài hát, lên lịch tập dượt cho các
em để cho các em hát thật hay, thiệt vui cho các cụ ấm lòng. Vào Thứ Bảy, cuối
tuần trước ngày lễ Giáng Sinh, ban điều hành ca đoàn cùng với Soeur Mai Trinh
đã sắp xếp để chở các em đến hai viện an dưỡng và hưu dưỡng Kings Manor và
Alaska Garden.
Các em rất háo hức để được đến hát cho các cụ
ông, cụ bà nghe. Với những bài hát quen thuộc của mùa Giáng Sinh như Jingle
Bells, Happy Birthday Jesus, The Little Drummer Boy, Silent Night, Tiếng Hát
Thiên Thần, Chúc Mừng cho Thế Giới, We Wish You A Merry X-Mas,... trong bộ đồng
phục áo xanh, màu của những cây thông rất đẹp mắt với những cái nón ông già
Noel, các em trông thật dễ thương đã làm cho không khí trong khán phòng
trở nên vui tươi mặc dù với những cụ ông, cụ bà dù là rất yếu, ngồi trên xe
lăn, có những cụ phải đem theo những bình khí oxygen để thở. Vậy mà khi các em
cất tiếng hát, các cụ cũng nhịp nhàng lắc lư theo nhịp điệu bài hát, cũng cất
tiếng hát theo lời những bài hát quen thuộc này, nhìn rất cảm động. Mặc dù bên
ngoài rất lạnh và gió to, nhưng trong khán phòng tiếng hát của các em đã mang lại
những tình cảm ấm áp cho các cụ ở đây. Người viết bài này khi thấy các em đến
bắt tay, gởi những lời chúc tốt đẹp với các cụ trước khi chia tay, rồi các cụ
run run nói những lời cảm ơn các em rất chân thành với những lời chúc một mùa
Giáng Sinh an lành, đã không kềm được những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên
má.
Xin cảm ơn chị Kim Thu, anh Thắng, các anh chị
ban điều hành ca đoàn đã cố gắng sắp xếp cho các em đến hát cho các cụ, đem lại
một không khí đầy tình thân trong mùa Giáng Sinh này. Cám ơn Soeur Mai Trinh đã
luôn theo sát ca đoàn, đã in từng tập bài hát cho các em, luôn báo giờ giấc
từng buổi tập cho phụ huynh biết. Cám ơn các phụ huynh đã lo từng cái bánh,
từng ly nước trong những buổi tập cho các em. Cảm ơn các em đã không ngại bỏ
thời gian chơi ipad, iPhone để đến với những buổi tập hát, góp một chút lời ca,
tiếng hát của mình đem niềm vui đến cho các cụ ở các viện dưỡng lão.
Cầu xin Chúa Hài Đồng luôn ban ơn lành đến cho
các em và gia đình trong Mùa Thánh này, giúp cho các em luôn biết chia sẻ với
những hoàn cảnh khó khăn chung quanh mình, cho các em luôn biết hy sinh và sống
trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Bích Thuận