Full-sized Shroud of Turin photo displayed in Tacoma for Holy Week
APR 6, 2023LOCAL
Nguyên bản tiếng Anh đăng  trong báo Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
TACOMA —Người Công Giáo các nơi trong Tổng Giáo Phận  Seattle được mời đến xem một bức hình chụp cỡ lớn đầy đủ Khăn  Liệm Thành Turin được cho các giáo xứ ở Tacoma mượn để trưng bày trong Tuần  Thánh.
Ron  Galluci, nguyên là một cư dân Tacoma, nói: “Bức hình có đầy uy lực.” Ông  cho biết thêm bức hình này được chụp bởi Giuseppe Enrie, một nhiếp ảnh gia Thành  Turin, được ủy nhiệm chụp hình bức Khăn Liệm  Thành Turin vào khoảng đầu thập niên 1930.
Hiện  được lưu giữ tại nước Ý, Khăn Liệm Thành Turin là một tấm khăn liệm bằng vải mà  người ta tin là tấm khăn có in dấu tích khuôn mặt và những thương tích của Chúa  Kitô. 
Galluci  nói bức hình có đầy uy lực đến nỗi những khách đến viếng tại nhà ông, hoặc đến xem  tại các bảo tàng viện và các giáo xứ khâp nơi trong nước đều (cung kính) quỳ  gối trước tấm ảnh.Tấm hình được lồng hai lớp trong khung bằng một thứ gỗ đặc  biệt của Ý(burlwood) nên cả mặt trước và mặt sau đều cơ thể thấy được, đầy ấn  tượng, bà Francie Messina Gordon nói. Bà là người đã dàn xếp đem bức hình về Tacoma.  Cả hai người, Gordon và Galluci, đã sống thời niên thiếu tại Giáo  Xứ St Rita of Cascia, nơi mà các cụ ông bà của họ đã là những thành viên  sáng lập. Hiện nay St Rita là một điểm truyền giáo của Giáo  Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23).
Jordan nói bà đề cập đến tấm hình chụp này với Cha Tuấn Nguyễn, Chính Xứ Giáo Hoàng Gioan 23, và ngài rất chú ý đến nó. Jordan làm việc với Cha Tuấn và Jeannine Wargo, phụ tá hành chánh của giáo xứ, để lên lịch trưng bày tại các địa điểm tại địa phương. Cuộc hành trình bắt đầu vào Chúa Nhật Lễ Lá tại Xứ Giáo Hoàng Gioan 23.
“Người ta rất quan tâm và  hào hứng khi tấm hình tới đây,” Jordan nói bà ấy cùng với chồng là Stan đã chở  tấm hình với lòng mộ mến từ nhà ở của Galluci ở Arizona bằng nhà kéo của họ.
Trở lại Tacoma là một  chặng đường mới nhất trong một cuộc hành trình dài của tấm hình chụp. Theo  Galluci, cha mẹ của họ đã mua được tấm hình tại nước Ý trong thập niên 1950,  theo yêu cấu của Cha Dòng Tên Andrew Vachon. Chở nó về Mỹ phải  làm nhiều giấy tờ và thời gian chờ đợi khá lâu.
Galluci cho biết nhiều  thập niên sau ông đã truy tầm được bức hình chụp này tại Đại Học Gonzaga, nơi  mà Cha Vachon làm giảng viên, nhiếp ảnh viên và họa sĩ nội trú cho tới khi ngài  qua đời.
Khi Galluci đổi chỗ ở, tấm  hình chụp đi theo ông và ông thường cho người ta mượn để trưng bày. Tấm hình  chụp khăn liệm được lưu giữ một thời gian tại Nhà Thờ  Chính Tòa St. John Berchmans ở Shreveport, bang Louisiana, nơi này cũng lưu giữ bộ  sưu tập Orareo, gồm những tạo phẩm liên quan đến tấm khăn liệm này.
Dù tấm hình chụp này đi  đâu, “nó cũng lôi cuốn nhiều người đến xem,”  Galluci nói vậy.
Vũ Vượng dịch