7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Năm điều cần biết về lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria của Thánh Phanxicô thành Assisi


 Đấng sáng lập nổi tiếng của Dòng Phanxicô được xem là một trong những vị thánh có lòng sùng kính Đức Maria sâu đậm nhất trong lịch sử Giáo Hội.


Năm nay đánh dấu 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô thành Assisi, được long trọng mừng vào ngày lễ kính ngài, 4 tháng 10. Tháng Mười cũng là tháng kính Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi, giúp chúng ta suy niệm về Đức Kitô và những mầu nhiệm cao cả của ơn cứu độ. Thời điểm này cũng là  là dịp thích hợp để tìm hiểu về lòng sùng kính đặc biệt của Thánh Phanxicô đối với Đức Trinh Nữ Maria.


Dưới đây là một số điều đáng chú ý về Đức Mẹ, về Thánh Phanxicô, và Dòng Phanxicô do ngài sáng lập:

  • Thánh Phanxicô từng được thị kiến về hai chiếc thang dẫn đến Đức Kitô. Trong một thị kiến, ngài thấy các tu sĩ của mình cố gắng đến với Đức Kitô bằng một chiếc thang màu đỏ rất dốc, nhưng họ cứ bị rơi xuống. Sau đó, Chúa Giêsu cho ngài thấy một chiếc thang thứ hai, màu trắng và ít dốc hơn, trên đỉnh có Đức Mẹ. Chúa nói với Thánh Phanxicô: “Hãy khuyên các con của con đi lên bằng chiếc thang của Mẹ Ta.”

  • Nhiều chứng nhân đã làm chứng rằng Thánh Phanxicô là một trong những người có lòng sùng kính Đức Maria sâu đậm nhất trong lịch sử Giáo Hội. Chân Phước Tôma thành Celano, một tu sĩ thuộc cộng đoàn của Thánh Phanxicô, cho biết tình yêu của ngài dành cho Đức Trinh Nữ Maria vượt quá mọi lời diễn tả, “không thể diễn tả được... bởi vì chính Đức Mẹ đã làm cho Chúa  Uy Linh trở nên người anh em của chúng ta.”

  • Thánh Phanxicô đã đặt Đức Mẹ làm Đấng Bảo Trợ và Nữ Vương của Dòng Anh Em Hèn Mọn (Dòng Phanxicô). Thánh Bonaventura, một trong những người viết tiểu sử đầu tiên về Thánh Phanxicô, thuật lại rằng ngài đã phó thác chính mình và dòng tu của mình cho sự bảo trợ và hướng dẫn của Đức Maria mãi mãi: “Một bên, chúng ta hãy trình bày Đức Maria trong cảnh nghèo khó tại Bêlem, và đặt Người Con rất đáng yêu của Thiên Chúa trên lớp rơm thô trong máng cỏ. Ở nửa bên kia của bức tranh, chúng ta hãy khắc họa Đức Maria, Người Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa và Nữ Vương của Hội Dòng (Phanxicô), trong nhà nguyện Đức Bà Các Thiên Thần, Mẹ dang rộng đôi tay trong tình mẫu tử để che chở tất cả những người con trai và con gái của Mẹ thuộc gia đình Phanxicô.”

  • Một trong những môn đệ của Thánh Phanxicô đã đóng vai trò quan trọng trong việc Giáo Hội công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Những tác phẩm của Chân Phước Gioan Duns Scotus (qua đời năm 1308, là một trong những nhà thần học Phanxicô vĩ đại nhất), đã góp phần vào tiến trình thần học dẫn đến việc Giáo Hội long trọng công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854.

  • Việc lần chuỗi bằng các hạt đếm đã là một phương pháp cầu nguyện và suy niệm phổ biến từ những thế kỷ đầu của Giáo Hội. Mặc dù chúng ta không có bằng chứng bằng văn bản xác nhận rằng Thánh Phanxicô đã lần chuỗi Mân Côi do Thánh Đa Minh cổ võ, nhưng chúng ta biết rằng Thánh Đa Minh và Thánh Phanxicô là những vị thánh sống cùng thời. Vì thế, rất có thể Thánh Phanxicô đã biết đến và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.


Lòng sùng kính Đức Mẹ của Thánh Phanxicô

Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria của Thánh Phanxicô được diễn tả thật đẹp trong lời kinh “Lời Chào Kính Đức Trinh Nữ Maria” của ngài:

Kính chào Bà,
Đức Maria, Mẹ thánh của Thiên Chúa;
Bà là Trinh Nữ đã trở nên Hội Thánh,
và là Đấng được
Chúa Cha chí thánh trên trời tuyển chọn,
Đấng đã thánh hiến Bà
cùng với Người Con chí thánh yêu dấu
và Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ;
nơi Bà đã có và hiện đang có
sự viên mãn của ân sủng
và mọi điều thiện hảo.

Kính chào cung điện của Người!
Kính chào nhà tạm của Người!
Kính chào ngôi
nhà của Người!
Kính chào áo choàng của Người!
Kính chào nữ tỳ của Người!
Kính chào Mẹ của Người!

Và kính chào tất cả các nhân đức thánh thiện,
nhờ ân sủng và ánh sáng của Chúa Thánh Thần
được tuôn đổ vào tâm hồn các tín hữu,
để từ tình trạng bất trung,
các nhân đức đó
khiến họ trở nên trung thành với Thiên Chúa.
Amen.

Thánh Phanxicô thành Assisi, cầu cho chúng con!

 

Người viết: Teresa Tomeo, đăng trên trang mạng của EWTN ngày 01/10/26

Người dịch: Luke Quang