7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CHÚNG TA CẦN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

CHÚNG TA CẦN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

(We need the Sacred Heart of Jesus)


Đức Giám Mụ Frank Shuster – 2/6/2026

 

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã gần hết. Một lần nữa HN xin giới thiệu bài viết của Đức Giám Mục Frank Schuster. Bằng một lời văn đơn sơ nhẹ nhàng, ngài đã kể lại lịch sử phát triển của lòng sùng kính Thánh Tâm được nhiều vị thánh thời trung cổ quảng bá, nhất là thánh nữ Magaret Mary. Tiếc thay lòng sùng kính Thánh Tâm đã giảm sút rất nhiều trên thế giới ngày nay. Cho nên Hội Đồng Giám Mục HK mới đây đã chính thức hiến dâng HK cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Âu cũng là một liều thuốc bổ đúng lúc.

 

Những con ngựa chạy trên những đường phố lát đá nhỏ hẹp và đông đúc. Vượt lên trên những mái nhà chen chúc là một ngôi nhà thờ bằng đá và thủy tinh. Khỏi cần đến đồng hồ. Tháp chuông theo dõi thì giờ cho các bạn. Nếu bạn may mắn được làm một trong số ít người thuộc giới quý tộc, tuổi thọ trung bình của bạn là 50-60 tuổi, nếu bạn là một dân quê, tuổi thọ trung bình từ 30-40. Bệnh tật và đau đớn là những bạn đường thường gặp. Đó là đời sống ở Châu Âu từ thời trung cổ cho đến buổi đầu của thời kỳ hiện đại.

 

Đúng là trong thời kỳ này của lịch sử nhân loại những nhà thờ chính tòa và vương cung thánh đường vĩ đại đã được xây lên, nhắc nhở ta rằng thiên đàng không xa. Cũng đúng là trong những thế kỷ này mà lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được phát triển và thăng hoa. Có bao giờ bạn hỏi tại sao chưa?

 

Magaret Mary ra đời năm 1647 trong tỉnh nhỏ L’Hautecour ở Burgundy. Bà phấn đấu với một chứng bệnh tê liệt trong suốt tuổi thơ ấu khiến bà thường phải liệt giường. Thời ấy đâu có Netflix, internet và video games. Tuy vậy, đúng là bà đã có sự gắn bó gần gũi với Chúa Giêsu và thường cầu nguyện nhiều giờ mỗi ngày. Bà ở gần Chúa Giêsu đến nỗi trong khi còn trẻ bà đã hứa với ngài sẽ sống cả đời đồng trinh để có thể hiến dâng trọn vẹn chính mình cho ngài.

 

Cuộc đời của bà có thể đã đi theo nhiều hướng khác khi bà gần đến tuổi trưởng thành. Tuy thế một thị kiến nồng nhiệt về Chúa Giêsu chịu đau khổ đã nhắc nhở bà về lời hứa sẽ trở thành nữ tu. Và khi đã thành nữ tu, những thị kiến về Chúa Giêsu lại càng nồng nhiệt hơn. Khi bà đã sẵn sàng, Chúa đã tỏ lộ cho bà trái tim của ngài và hứa sẽ ban tình yêu nồng nàn cho những ai tìm kiếm lòng thương xót của ngài.

 

Tất nhiên, bà không phải là người thứ nhất cảm nghiệm được Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Bernard of Clairvaux vào thế kỷ 12 và thánh Gertrude và thánh Mechtilde vào thế kỷ 13 là những thí dụ nổi bật đáng lưu ý. Thánh John Eudes đã xuất bản quyển sách tựa đề “Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đáng tôn thờ” năm 1670.

 

Những thị kiến của thánh nữ Magaret Mary về Thánh Tâm bắt đầu năm 1673 và lòng sùng kính này lan tràn rộng rãi. Năm 1856, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã thêm lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu vào Lịch Giáo Hội. Lễ ấy vẫn được cử hành cho tới nay vào ngày thứ sáu tiếp theo Lễ Kính Trọng Thể Mình Và Máu Chúa Kitô.

Nhưng rồi trải qua nhiều năm, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã giảm sút. Xét cho cùng, ngày nay chúng ta có nhiều tiện nghi và phương tiện giải trí hơn những người đồng đạo vào thời trung cổ. Tuy vậy sự sung túc và những quyến rũ cũng có thể làm cho đời sống tâm linh ra tồi tệ, làm cho lương tâm sa sút, làm giảm bớt khả năng yêu thương tha nhân, kể cả con người ta thấy trong gương (chính mình). Trong những khi đau đớn, tội lỗi, lo âu và nhục nhã, Chúa Giêsu vẫn đứng đó chờ đợi.

 

Lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ năm nay kêu gọi ta làm mới lại lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có ý nghĩa rất hay. Với chiến tranh, nghèo đói, bất công và tội lỗi đang làm ô nhiễm những gì tốt đẹp trên thế giới chúng ta, đổi mới lòng sùng kính Thánh Tâm là liều thuốc bổ đúng lúc này.

 

Dọc theo những đường phố đông đúc thời hiện đại, nhà thờ vẫn vươn cao trên các mái nhà chen chúc nhắc nhở ta nhớ tới thiên đàng.