Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from the window of the Apostolic Palace at the Vatican, March 1, 2026. (OSV News/Guglielmo Mangiapane, Reuters)
Pope warns of ‘irreparable
abyss,’ if diplomacy doesn’t take over violence in Iran, Middle East
Written by Paulina Guzik 8:27 AM March 1,
2026
Nguyên bản tiếng Anh đăng trên báo điện tử
Northwest Catholic của TGP Seattle.
(OSV News) — Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đưa ra một lời kêu gọi
thống thiết, đòi trở lại với ngoại giao, trong những giờ phút kịch liệt này ở
Trung Đông và Iran, lên án xử dụng những vũ khí có thể gây ra tàn phá, đau
thương và chết chóc.
Đức Giáo Hoàng Leo lên tiếng khoảng 12 giờ sau khi Hoa Kỳ và
Israel tiết lộ rằng lãnh tụ tối cao của Iran Ayatolla Ali Khamenei, 86 tuổi, là
một trong những lãnh tụ cao cấp của nước này đã bị giết chết, trong những cuộc
tấn công đầu tiên vào Iran, bắt đầu vào những giờ sáng sớm ngày 28 tháng 2.
Trong giờ nguyện kinh Truyền Tin ngày 1
tháng 3, đức giáo
hoàng nói ngài đang theo dõi với quan tâm sâu xa và cảnh báo
về một thảm kịch tiềm tàng có tầm mức khủng khiếp. Ngài kêu gọi những bên lâm
chiến hãy nhận lấy trách nhiệm đạo đức, chận đứng vòng xoáy của bạo lực trước
khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu chữa.
Đức giáo hoàng đòi các nước phải trở lại
với ngoại giao.
“Ổn định và hòa bình không được xây dựng
bằng những đe dọa lẫn nhau, cũng không bằng những vũ khí gieo rắc tàn phá, đau
thương và chết chóc, nhưng chỉ bằng cách đối thoại hợp lý, đích thực và có tinh
thần trách nhiệm.” Ngài nói thế.
Cuộc tấn công liên hợp đang diễn ra của Mỹ
và Israel nhắm vào Iran tại thủ đô Tehran và các thành phố khắp Iran, khiến cho
những nước vùng vịnh bị kẹt ở giữa hỏa lực đối đáp khi Iran đáp trả những cuộc tấn công.
“Đứng trước khả năng đi tới một thảm kịch với
tầm mức kinh khủng, tôi xin gởi đến hai bên lâm chiến một lời kêu gọi từ đáy
lòng, xin nhận lấy trách nhiệm đạo đức, ngừng lại vòng xoáy của bạo lực, trước
khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu chữa,” ngài nói vậy.
“Chớ gì ngoại giao lấy lại được vai trò của
nó và thúc đầy lợi ích của các dân tộc ước mong chung sống hòa bình dựa trên
công lý,” ngài nói thêm, thúc dục thế giới hãy “tiếp tục cầu nguyện cho hòa
bình.”
Điều mà Đức Giáo Hoàng Leo gọi là vòng xoáy bạo lực tiếp tục
diễn ra vào ngày Chúa Nhật khi những cuộc tấn công lẫn nhau leo
thang từng giờ khắp vùng Trung Đông.
Israel và Iran phát động những cuộc tấn
kích mới vào ngày 1 tháng 3. Đài BBC loan tin rằng cơ quan thông tấn nước cộng
hòa hồi giáo, do nhà nước điều hành, nói Tehran đã bị tấn công 60 lần trong 24
giờ khiến cho 57 người chết – những con số này theo tin cho biết được cung cấp
bởi Hội Lưỡi Liềm Đỏ của tỉnh Tehran (tương đương với Hội Chữ Thập Đỏ).
Ngày 1 tháng 3 quân đội Israel nói trên mạng X rằng những cuộc tấn kích của
họ đã giết chết 40 cấp chỉ huy của Iran, kể cả Abdolrahim Mousavi, chủ tịch ban
tham mưu của quân lực Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran đã xác nhận như vậy.
Trong 24 giờ đầu của cuộc xung đột, hai người bị chết ở Tel Aviv (thủ đô
Israel) khi một tên lửa của Iran đánh trúng một tòa nhà dân cư, trong khi 120
người khác bị thương ở Irael vì những cuộc tấn công đáp trả của Iran, theo báo
Jerusalem Post cho biết.
Báo Guardian loan tin Tổng
Thống
Iran Masoud Pezeshkian được trích dẫn đã gọi việc giết chết nhà lãnh đạo tối
cao của Iran là một cuộc chiến lộ liễu chống Hồi Giáo, và nói rằng Iran dự tính gây đổ máu và trả thù đối với
những kẻ phạm tội này và coi những cấp chỉ huy phạm tội này như là một bổn phận
chính đáng và đúng đắn và sẽ chu tòa trách nhiệm vĩ đại và bổn phận này với tất
cả sức mạnh của họ.”
Nga, đồng minh của Iran, đã lên án việc sát
hại Khamenei với lời tuyên bố rằng tội giết Khamenei là một vi phạm cay độc tất
cả những chuẩn mực của luân lý loài người.
Tổng thống Donald Trump dùng mạng Truth
Social ngày 1 tháng 3 cảnh cáo rằng Iran không được trả đủa thêm nữa.
“Iran vừa mới tuyên bố rằng họ sẽ tấn công
rất mạnh hôm nay, mạnh như chưa bao giờ từng làm,” TT Trump viết trên mạng xã
hội của ông. Ông nói thêm, “họ đừng làm thế thì hơn, bởi vì nếu họ làm thế,
chúng tôi sẽ đánh họ với một sức mạnh người ta chưa từng thấy trước đây!”
Đức Giáo Hoàng Leo, trong lời kêu gọi nhân dịp nguyện
kinh Truyền Tin, nhắc nhở người ta rằng trong những ngày gần đây, chúng ta cũng
đã nhận được những tin đáng lo ngại về những cuộc xung đột giữa Pakistan và
Afghanistan. Ngài nêu lên một lời kêu gọi trở lại đối thoại khẩn cấp.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cho
hòa hợp được vượt thắng trong tất cả những cuộc xung đột trên thế giới. Ngài
nói thêm: “Chỉ có hòa bình, một món quà của Chúa, có thể hàn gắn những vết
thương giữa các dân tộc.”
Vũ Vượng dịch